Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Rihanna không muốn nhắc đến Chris Brown

Nữ ca sĩ từng bị bạn trai cũ, Chris Brown hành hung vào tháng 2/2009, nói rằng những câu hỏi của mọi người về vụ việc đã qua khiến cô cảm thấy mình đáng thương, cay đắng, thù hận và giận dữ. Rihanna cho biết, cô khó chịu khi phải đề cập đến chủ đề này và không muốn nhắc đến tên Chris Brown nữa.
>> Rihanna rực rỡ và ấn tượng
>> 'Chris Brown làm tôi tỉnh giấc'
>> Rihanna cởi áo khoe hình xăm

Rihanna mệt mỏi khi cứ mãi bị hỏi về chuyện đã qua với Chris Brown. Ảnh: Elle.

Đáp lại lời kêu gọi của người hâm mộ về việc mong Rihanna ngừng nói về chuyện với người yêu cũ, nữ ca sĩ đưa ra ý kiến của mình trên trang cá nhân Twitter: "Đồng ý với các bạn! Mọi người không ngừng hỏi về điều đó khiến tôi vô cùng khó chiu. Chẳng ai muốn nhớ lại những điều kinh khủng đó nhưng có quá nhiều người không tôn trọng tình cảm và suy nghĩ của người khác nên họ cứ không ngừng đặt câu hỏi. Bản thân tôi ý thức được điều đó, họ muốn dùng tôi để cảnh báo những cô gái trẻ khác nhưng cuối cùng, tôi lại thấy mình thật đáng thương, lòng thêm thù hận và giận dữ".

Nữ ca sĩ 22 tuổi này cũng thú nhận rằng, nhiều người luôn nghĩ cô là người "cứng rắn và hiếu chiến", luôn mạnh mẽ như vẻ bề ngoài nhưng Rihanna là người dễ tổn thương và điều đau khổ là cô không thể hiện được điều đó cho người khác thấy. Trả lời phỏng vấn của tờ Interview số phát hành tháng 12, Rihanna cho biết: "Tôi cũng là một người dễ tổn thương. Tôi cho rằng nhiều người thường hiểu sai về tôi. Họ chỉ nhìn thấy những thứ bề ngoài thôi, tôi cũng là một người phụ nữ bình thường, mà phụ nữ thì ai cũng mỏng manh và dễ bị tác động".

"Tôi biết là mình cũng có đặc tính đó của người phụ nữ, tuy là không nhiều lắm nhưng vẫn có. Tôi không thích người khác nhìn thấy mình khóc, không thích người ta biết mình đang buồn phiền. Tôi chỉ muốn được đối mặt với mọi chuyện một mình bởi không muốn những câu chuyện đời tư ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi," Rihanna cho biết thêm.

Rihanna thành công hơn sau khi chia tay Chris Brown. Ảnh: Interview.

Gần 2 năm sau sự việc xảy ra ngay trước thềm lễ trao giải Grammy năm 2009, khi Rihanna bị người tình cũ hành hung đến thâm tím mặt mày và phải điều trị trong bệnh viện, cô cho biết mình may mắn vì đã trải qua điều đó. Nhờ "bước ngoặt" đó mà Rihanna sáng suốt hơn, tập trung nhiều hơn cho công việc và cô đã có được thành công của ngày hôm nay, cả về danh vọng, tiền tài và tình yêu.

Sau khi chia tay với Chris Brown, nữ ca sĩ R'n B nổi tiếng gắn bó với cầu thủ bóng chày Matt Kemp. Đối với cô, người bạn trai mới không chỉ "đem lại hạnh phúc và làm tôi thấy thoải mái mà còn giúp tôi cân bằng cuộc sống, sự nghiệp và gia đình".

Thái An


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net