Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tang lễ Park Yong Ha đẫm nước mắt

Những giọt nước mắt không ngừng rơi trong đám tang Park Yong Ha diễn ra vào sáng nay 2/7. Rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến tiễn đưa nam diễn viên 'Bản tình ca mùa đông' về nơi an nghỉ cuối cùng.
>> Khoảnh khắc đẹp về Park Yong Ha
>> Nỗi đau của cha mẹ Park Yong Ha

6 giờ sáng nay, bệnh viện St. Marry, Seoul chìm trong không khí đau thương. So Ji Sub cầm di ảnh của người bạn thân cùng các đồng nghiệp đưa di thể Park Young Ha đi hỏa táng tại Seongnam. Tro cốt nam diễn viên sẽ được đưa về Bundang Memorial Park.

Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt ngôi sao "Giày thủy tinh". Anh vẫn không thể tin Park Yong Ha đã ra đi mãi mãi. Trong suốt 2 ngày qua, So Ji Sub luôn túc trực ở đám tang, anh gầy đi trông thấy.

Nụ cười hiền của Park Young Ha đã tắt.

Rất nhiều bạn đồng nghiệp và người hâm mộ Park Yong Ha tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã đến vĩnh biệt nam diễn viên.

Trời đổ mưa vào đúng thời điểm diễn ra tang lễ ngôi sao "Bản tình ca mùa đông".

Park Shi Yeon và Kim Min Jung, hai bạn diễn của Park Yong Ha đau đớn khi phải chia tay nam diễn viên.

Kim Hyun Joo, ngôi sao "Giày thủy tinh" khóc nức nở. Cô phải nhờ trợ lý dìu đi trong tang lễ.

Gương mặt Kim Min Sun không còn cảm xúc.

Diễn viên Kim Kang Woo và Jang Geun Suk cũng có mặt tiễn đưa bậc tiền bối.

Park Shin Yang, ngôi sao "Chuyện tình Paris" thất thần trong buổi tang lễ.
Khoảng 200 người hâm mộ ôm nhau khóc trước sự ra đi của thần tượng.

L.T.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 14 ý kiến

15:50 6/7/2010

vietvu

Thật sự bất ngờ và thương tiếc. Có lẽ anh đã chọn cách riêng và lối rẽ bình yên cho mình, mong anh được mãi yên nghỉ, anh luôn sống mãi trong lòng mọi người yêu quý và tôn trọng anh.

Trả lời ý kiến của vietvu

0/1000

15:49 6/7/2010

vũ lâm vi

Anh ra đi trong mùa đông năm ấy. Em tần ngần hai dòng lệ tuôn rơi. Cảnh xung quanh cũng như chết lặng. Tiễn anh đi trong giá rét vô cùng. Đông năm nay buồn hơn tất cả. Vì cuộc đời đâu còn bóng hình anh. Tuổi ba mươi ấy là còn quá trẻ. Sao chúa Xem thêm

Trả lời ý kiến của vũ lâm vi

0/1000

15:49 6/7/2010

tinhbancon mai

Tạm biệt anh, mong rằng những gì anh để lại cho mọi người là một kỉ niệm đẹp.Mong anh sớm về nơi vĩnh hằng... chào tạm biệt.

Trả lời ý kiến của tinhbancon mai

0/1000

15:44 6/7/2010

Nguyễn Văn Quốc

Thật sự tiếc thương anh. Xin tiễn đưa anh về nơi chín suối. Xin nói lời vĩnh biệt Park Yong Ha.

Trả lời ý kiến của Nguyễn Văn Quốc

0/1000

15:41 6/7/2010

NGOC DIEU

Tôi nghĩ và cứ nghĩ mãi......Tại sao anh lại chọn cái chết, nếu như hôm ấy anh không uống rượu thì chắc không đến nổi phải tự vẫn đâu, (một phút nông nổi) a không nghĩ nếu như ra đi trước bố mẹ anh thì ai là người đau buồn Xem thêm

Trả lời ý kiến của NGOC DIEU

0/1000

11:6 6/7/2010

le thanh nhan

Thật đau lòng vô cùng thương tiếc.

Trả lời ý kiến của le thanh nhan

0/1000

10:52 6/7/2010

Thanh

Ai còn nhớ Hoa Tuyết không? Mình biết đến anh từ bộ phim đó, nghe tin nay, mình cảm thấy sụp đổ. Nếu anh cảm thấy cái chết làm cho anh nhẹ nhàng, thì chúng ta hãy chấp nhận điều đó và cầu nguyện cho anh.

Trả lời ý kiến của Thanh

0/1000

17:28 2/7/2010

anh duy

Thật sự tôi rất sốc khi biết tin này. Tôi là mộ fan hâm mộ của anh. Xin được chia buồn... Tôi mãi mãi yêu anh.

Trả lời ý kiến của anh duy

0/1000

17:18 2/7/2010

Thư Nguyễn

Đau xót quá!!!

Trả lời ý kiến của Thư Nguyễn

0/1000

17:16 2/7/2010

Alain

Tội nghiệp anh Ji Sub quá!

Trả lời ý kiến của Alain

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net