Nỗi đau của cha mẹ Park Yong Ha
'Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh', cha mẹ nam diễn viên quá cố Park Yong Ha đau đớn đến lễ tang con trai, nước mắt không ngừng tuôn chảy. Tuổi cao, sức yếu, cả hai người đều phải ngồi xe lăn. Ảnh trên Newsen.
>> Nguyên nhân Park Yong Ha tự tử
>> Sao 'Bản tình ca mùa đông' treo cổ tự tử
|
| Bố mẹ Park Yong Ha đau đớn vì sự ra đi của con trai. |
|
|
| Cha đẻ của Park Yong Ha đang mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông không ngừng khóc gọi tên con. |
|
|
| Nỗi đau của người mẹ già trước sự mất mát quá lớn. Bà là người đầu tiên phát hiện ra thi thể con trai. Theo cảnh sát công bố, Park Yong Ha chết vào khoảng 3h sáng, và phải vài tiếng sau đó, người thân mới phát hiện ra thi thể anh. |
|
|
| Nỗi đau xót của những người ở lại. |
Nguyễn Hương
Bạn nghĩ gì?
0/100010:44 6/7/2010
Dù rất đau lòng cho sự ra đi của anh, nhưng tôi thấy anh là người con bất hiếu. Anh ra đi rồi để lại cha mẹ già như vậy, tôi thấy rất sót xa cho sự thiếu suy nghõ của anh. Tôi không đồng tình cho cách suy nghĩ của anh ra đi bỏ lại cha mẹ già.
17:43 2/7/2010
Xin anh hãy yên nghỉ. Nhưng để lại bố mẹ thế này thì khổ quá....
17:42 2/7/2010
Đầu tiên gửi lời chia buồn đến gia đình anh, thật đáng thương cho Bố mẹ anh vì đã mất 1 người con. Giá như ai đó giúp anh về mặt tinh thần thì đâu có vấn đề xảy ra như vậy. Mình cũng nhắn gửi tới những Nghệ sĩ hãy sống Xem thêm










