Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Nhân vật LaLa đã giúp tôi tự tin hơn’

Không hề qua một trường lớp đào tạo về diễn xuất nhưng Mai Chi đã vào vai LaLa trong 'Bộ tứ 10A8' rất ngọt và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả truyền hình. Sở hữu gương mặt ăn hình, đặc biệt là đôi mắt to, đầy biểu cảm, Mai Chi hứa hẹn sẽ còn tạo được sự đột phá trên màn ảnh ở bộ phim lịch sử 'Trần Thủ Độ' trong thời gian tới.
>> 'Bộ tứ 10A8' phần 2 không có Đô Đô
>> Tăng Nhật Tuệ và hot girl đóng phim

Ở ngoài đời, Mai Chi không nhí nhảnh, xì tin như LaLa trong "Bộ tứ 10A8". Ảnh: NVCC.

Trong lần theo cô bạn thân đến xem casting diễn viên phim Trần Thủ Độ, Mai Chi được một người trợ lý đoàn phim chụp cho bộ ảnh đời thường. Chính những hình ảnh này đã làm cho đạo diễn Hoàng Điệp của Bộ tứ 10A8 chú ý và mời Mai Chi vào ngay vai cô bé LaLa dễ thương. Sau lần gặp và trò chuyện cùng đoàn phim, cô đã nhận lời ký hợp đồng khi bộ phim chỉ còn 3 ngày là khai máy. Chia sẻ về cơ duyên với nghiệp diễn, Mai Chi cho biết: “Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đóng phim nhưng trước một cơ hội thử sức lớn như thế tôi không thể nói lời từ chối. Là một người khá tham lam, tôi muốn khám phá mọi khả năng của bản thân để sau này sẽ không bao giờ phải nói hai từ nuối tiếc. Diễn viên là một nghề rất thú vị nhưng tôi không chắc chắn mình sẽ theo đuổi nó suốt đời”.

Khác xa với hình ảnh cô bé LaLa điệu đà trong Bộ tứ 10A8, ngoài đời, Mai Chi là một nữ sinh giản dị và xinh xắn. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt thanh thoát, đặc biệt là đôi mắt to trong veo, hơi đượm buồn. “Tính cách của tôi hoàn toàn trái ngược với LaLa. Ban đầu khi nhận vai tôi sợ mình sẽ giết chết nhân vật bởi tôi vốn là một người trầm tính, ít nói. Vậy mà, sau vài tháng đóng phim, con người tôi cứ dần dần thay đổi theo nhân vật, nói nhiều hơn, trẻ trung hơn. LaLa cũng giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống”, Mai Chi tâm sự.

Cô đang đầu quân về công ty MTS của nam diễn viên Minh Tiệp. Ảnh: Na Sơn.

Mỗi lần khi ra ngoài đường, được mọi người nhận ra và gọi tên LaLa, Mai Chi rất hạnh phúc. Bố mẹ cô ở Quảng Ninh cũng rất tự hào về cô con gái yêu, gọi điện dặn con gửi ảnh về quê để tặng cho đồng nghiệp. Tuy nhiên, họ luôn dặn dò Mai Chi phải biết giữ mình trong thế giới nghệ thuật vốn có nhiều chuyện phức tạp. Trẻ con ở quanh xóm đều nhốn nháo sang xin chữ ký và chụp ảnh mỗi lần Mai Chi về thăm nhà. Với riêng bạn bè và thầy cô trong trường, Mai Chi vẫn là một cô nữ sinh ngoan hiền dù vì bận lịch đóng phim, đôi lúc cô phải xin nghỉ học. Nói về sự nổi tiếng, cô chia sẻ: “Tôi không dám nhận mình là người nổi tiếng khi Bộ tứ 10A8 nhận được nhiều tình cảm của khán giả truyền hình. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình được mọi người quan tâm hơn. Cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi từ khi tôi đóng phim, bạn bè chưa ai nói tôi chảnh chọe cả”.

Hiện Mai Chi cùng lúc phải thực hiện cả hai bộ phim Bộ tứ 10A8Trần Thủ Độ. Cứ cách vài ngày, cô lại bay vào Huế để quay các phân cảnh cho nhân vật Thuận Hoa công chúa, người vợ chính thức của Trần Thủ Độ. Đây là vai khá nặng ký so với người không chuyên như Mai Chi bởi nhân vật đòi hỏi khả năng diễn xuất nội tâm, đặc biệt là sự biểu cảm bằng đôi mắt. Thuận Hoa công chúa sống lặng lẽ bên Trần Thủ Độ mà không nhận được tình yêu thương từ chồng. Cuộc sống nơi thâm cung chỉ toàn nước mắt khi cô chứng kiến chồng mình dành hết sự quan tâm cho Trần Thị Dung. Tuy vậy, chính nhân vật Thuận Hoa công chúa của Mai Chi sẽ làm tôn lên chuyện tình của Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung trong bộ phim lịch sử chào mừng 1.000 Thăng Long, Hà Nội.

Mai Chi vừa mới chia tay mối tình hai năm do nhận ra sự khác nhau trong quan niệm sống. Ảnh: Na Sơn.

Năm qua, Mai Chi gặp nhiều chuyện buồn khi em trai (18 tuổi) mất vì tai nạn giao thông, bà ngoại qua đời do đau ốm 11 ngày sau đó và ông nội ra đi cũng vì tai nạn khi vừa qua 49 ngày của bà ngoại. Sự mất mát quá lớn khiến LaLa dường như đột quỵ suốt 2 tháng. “Từ nhỏ, em trai tôi được bố mẹ chiều chuộng nên khi em qua đời, bố mẹ tôi đã hụt hẫng rất nhiều. Mẹ tôi là người chịu sự tổn thương lớn nhất. Sau khi em mất, ngày nào mẹ cũng gọi điện cho tôi vào lúc 2 giờ sáng và khóc. Lúc ấy tôi không biết mình phải làm gì để mẹ có thể vơi bớt đi nỗi đau. Tôi từng nghĩ đến việc sẽ bỏ tất cả việc học hành, đóng phim, trở về với gia đình bởi những thứ khác đâu có quan trọng bằng bố mẹ. Cứ mỗi lần nghe điện thoại của mẹ, tôi lại khóc và rơi vào trạng thái hoang mang. Cuộc sống lúc đó cứ như trên mây vậy bởi tôi không nắm bắt được gì. Nhưng rồi tôi nghĩ về em trai, nó chính là nguồn động viên, an ủi mỗi khi tôi chùn bước. Nó ra đi ở cái tuổi đẹp nhất, chưa kịp thực hiện được bất cứ một ước mơ nào. Vì vậy, tôi phải cố gắng làm việc nhiều hơn để sống cho cả phần của em trai tôi nữa”, Mai Chi kể về nỗi đau mất mát người thân. Quãng thời gian buồn rồi cũng qua đi, nụ cười đã trở lại trên gương mặt của Mai Chi. Cô bảo, mình hạnh phúc bởi luôn có những người bạn thân ở bên cạnh để chia sẻ với cô những vui buồn trong cuộc sống. Cô ngày càng mạnh mẽ, cứng rắn hơn ở cái tuổi 20.

Ngoài đóng phim, Mai Chi còn là một cô gái năng động, thích kinh doanh. Cô cùng người bạn mới mở cửa hàng làm tóc trên phố Lý Thường Kiệt. Mai Chi nói, cô mong sẽ kiếm được nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống sinh viên để bố mẹ không phải lo lắng cho con gái nữa.

Lương Trần

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

9:58 7/4/2010

Anh Tuấn

Trong cuộc sống còn có nhiều điều không như chúng ta mong muốn, ngay cả chính bản thân anh cũng có những phút giây tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng em ạ...hãy cố gắng, cố gắng hết mình, anh và tất cả các Xem thêm

Trả lời ý kiến của Anh Tuấn

0/1000

9:58 7/4/2010

nguyễn thị ngọc ha`

Mai Chi đừng buồn bã mà hãy vui vẻ lên vì bạn là nguồn động viên an ủi của ba mẹ lúc này, bạn hãy luôn gần ba mẹ hơn để ba mẹ bạn không buồn vì mất đi đứa con trai yêu quý. Mai Chi thật xinh đẹp, đừng buồn vì chia tay với bạn trai, Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyễn thị ngọc ha`

0/1000

9:55 7/4/2010

Chi Hien

Chị đã rơi nước mắt khi đọc những nỗi niềm tâm sự của em. Chị đã lớn tuổi và thi thoảng mới xem nhân vật LaLa em đóng, chị ngỡ ngàng khi nghĩ chắc cô bé ngoài đời tính cách chắc giống nhân vật nên mới diễn như không diễn như Xem thêm

Trả lời ý kiến của Chi Hien

0/1000

9:53 7/4/2010

minh

Mình rất thích khuôn mặt của bạn, rất dễ thương và hiền lành. Khi nghe chuyện của gia đình bạn, mình thật sự rất khâm phục bạn. Chúc bạn ngày càng thành công trong sự nghiệp và có thêm nhiều niềm vui.

Trả lời ý kiến của minh

0/1000

9:38 7/4/2010

maimai

Cuộc sống có lúc vui lúc buồn, lúc thuận lúc xuôi. Nhưng hãy cố lên cô bé ! Hãy làm hết tất cả những gì có thể !

Trả lời ý kiến của maimai

0/1000

15:40 6/4/2010

hoaviet.design

Tôi quý trọng tâm hồn và ý thức Mai Chi ngay từ những ngày thơ học cấp 2. Thời gian qua đi...mọi thứ thay đổi, mọi người trong xã hội biết tới em qua những nhân vật trong phim! Nhưng với tôi, em luôn là 1 cô bé đầy nghị lực cá tính năng động Xem thêm

Trả lời ý kiến của hoaviet.design

0/1000

15:38 6/4/2010

Nguyễn Mạnh Quang

Con đường em đi luôn có người sải bước cùng em.

Trả lời ý kiến của Nguyễn Mạnh Quang

0/1000

15:17 5/4/2010

hoangtrung162

Khi thấy bạn trên phim và nghe bạn tâm sự ngoài đời mình thấy rất khâm phục bạn. Cố lên nha cuộc sống còn ở phía trước mà. Những lúc buồn chán hãy trò chuyện cùng bạn bè đừng có giữ trong lòng chịu đựng 1 mình. Có thể bạn sẽ Xem thêm

Trả lời ý kiến của hoangtrung162

0/1000

15:16 5/4/2010

Nguyen Minh Thu

Can đảm lên Mai Chi, chị rất yêu mến nhân vật La La đáng yêu của em. Thật lòng chia sẻ với những mất mát của em trong năm qua. Em nói đúng, hãy sống tốt và làm mọi điều có thể trong khả năng để "sống cho cả phần em trai của em nữa". Tương lai Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyen Minh Thu

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net