Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em trai Choi Jin Sil tự tử

Chỉ một năm rưỡi sau khi chị gái, nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng Choi Jin Sil treo cổ tự vẫn, sáng sớm nay ngày 29/3, em trai cô, nam diễn viên kiêm ca sĩ Choi Jin Young cũng đã bước theo vết xe đổ của chị, tự chấm dứt đời mình ở tuổi 39.
>> Con Choi Jin Sil mừng sinh nhật mẹ
>> Con Jin Sil vượt qua nỗi đau mất mẹ
>> Con trai Choi Jin Sil cầu nguyện cho mẹ

Thi thể của nam diễn viên được mẹ ruột anh phát hiện tại nhà riêng sáng nay và hiện được chuyển tới nhà tang lễ của bệnh viện Kangnam ở thủ đô Seoul. Người đại diện của Choi Jin Young cho biết: "Chúng tôi rất đau đớn khi nghe tin buồn này từ gia đình. Anh ấy đã ra đi vĩnh viễn. Hiện tại, chúng tôi chưa biết chi tiết về vụ việc nhưng tất cả đều rất đau lòng".

Choi Jin Young, em trai Choi Jin Sil đã ra đi ở tuổi 39. Mẹ anh đã phát hiện ra xác con trai treo cổ ở nhà riêng sáng nay 29/3. Ảnh: Allkpop.

Đại diện cảnh sát cũng khẳng định: "Choi Jin Young đã tự tử sáng nay. Thi thể nam diễn viên vừa được chuyển tới bệnh viện ở Seoul. Anh đã treo cổ bằng dây điện trong căn hộ của mình".

Theo giới truyền thông Hàn Quốc, mẹ Jin Young phát hiện ra xác con trai tại nhà riêng và ngay lập tức gọi cảnh sát tới. Jin Young ra đi ở tuổi 39 giống chị gái Choi Jin Sil.

Hồi tháng 10/2008, tin nữ diễn viên được yêu mến Choi Jin Sil tự tử sau chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh trầm cảm đã khiến làng giải trí Hàn Quốc "chao đảo". Nỗi đau này như nhân lên bội phần khi các fan phát hiện ra, chính vì sự quấy rối của một cư dân mạng với tin đồn Choi cho bạn diễn Ahn Jae Hwan vay nặng lãi hàng tỷ won, khiến nam diễn viên không trả được nợ mà tự vẫn. Ban đầu dư luận tin vào thông tin này, chỉ trích Choi nặng nề, khiến cô suy sụp và phải thắt cổ chết tại nhà riêng. Hai cái chết của người nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn cũng là khởi nguồn cho hàng loạt vụ tự vẫn của sao Hàn sau đó, trong đó rất nhiều người mắc chứng trầm cảm.

Choi Jin Young đã chăm sóc hai con của chị gái như một người cha thực sự. Nhưng ngày hôm nay, anh cũng đã rời bỏ chúng ra đi. Ảnh: Allkpop.

Sau cái chết của Choi Jin Sil, một cuộc tranh giành đã xảy ra giữa gia đình cô (Jin Young và mẹ) và chồng cũ, cựu vận động viên bóng chày Jo Sung Min. Phần thắng cuối cùng đã nghiêng về phía gia đình Jin Sil sau khi Jo Sung Min từ bỏ ý định giành con trước sự la ó, phản đối kịch liệt của dư luận.

Hai con của Choi đã được em trai cô Jin Young và bà ngoại nuôi dưỡng. Jin Young chăm sóc các cháu như một người cha thực sự. Hồi đầu tháng 3 vừa rồi, anh thậm chí còn lên kế hoạch quay trở lại màn ảnh và truyền hình. "Tôi phải kiếm sống và bắt đầu diễn trở lại vì lợi ích của hai cháu tôi. Tôi sẽ cho chúng thấy người chú này giỏi giang thế nào", anh phát biểu. Sau bộ phim Is It Okay to Love năm 2007 trên đài KBS, người hâm mộ ít thấy Jin Young xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Đầu tháng 3 vừa rồi, Choi Jin-young còn lên kế hoạch diễn xuất trở lại để kiếm tiền nuôi dưỡng hai cháu.

Giống như chị gái, Choi Jin Young cũng mắc chứng trầm cảm và đã chìm đắm trong ưu tư phiền muộn suốt một thời gian dài sau cái chết của chị.

Tháng 12/2008, Choi Jin Young đã sang Việt Nam làm tình nguyện viên với một số hoạt động ý nghĩa tại thủ đô Hà Nội. Anh tham gia các chương trình từ thiện, giúp đỡ sửa sang trường tiểu học và cùng các em sơn lại tường sau trận lụt hồi đầu tháng 11 ở thủ đô. Nam diễn viên từng tâm sự về nỗi đau buồn khi chị gái qua đời. "Tất cả những việc làm của tôi đều có sự hỗ trợ, giúp sức của chị ấy. Choi Jin Sil là người chị tình cảm và hiền dịu như người mẹ vậy. Tôi thường tâm sự những chuyện riêng tư với chị ấy để được chia sẻ".

Choi Jin Young trong chuyến đi từ thiện tại thủ đô Hà Nội hồi tháng 12/2008. Ảnh: CN.

Choi Jin Young cũng cho biết, chuyến tình nguyện sang Việt Nam lần này là cơ hội để anh thực hiện tâm nguyện của người chị gái quá cố. Sau chuyến đi, nam diễn viên này sẽ trở lại Hàn Quốc và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Hiện tại, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra xem còn nguyên nhân nào khác dẫn tới việc Choi Jin Young đi vào vết xe đổ của chị gái khi kết liễu đời mình hay không. Đây là một bi kịch thực sự với hai con nhỏ của Choi Jin Sil và mẹ cô khi họ lần lượt chứng kiến những người thân yêu nhất đời rời bỏ họ ra đi mãi mãi chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi.

Quỳnh Chi

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 16 ý kiến

11:15 2/4/2010

phuonganh

Cái chết của Choi Jil Sil đã làm cho mọi người cảm thấy thật buồn và thật đáng tiếc. Nay lại đến người em trai. Chỉ tội nghiệp cho bà mẹ. Nếu là tôi không biết tôi có đủ can đảm vượt qua chuyện này không. Nhưng tôi tin rằng nhiều Xem thêm

Trả lời ý kiến của phuonganh

0/1000

9:41 30/3/2010

Thach thao

Thật là đau lòng khi anh có quyết định như vậy... Cầu mong linh hồn anh được siêu thoát. Thương cho mẹ anh và các cháu... Đời người chỉ sống có một lần.

Trả lời ý kiến của Thach thao

0/1000

9:40 30/3/2010

Tram Nguyen

Chia buồn...!!!

Trả lời ý kiến của Tram Nguyen

0/1000

9:40 30/3/2010

Vic

Không hiểu mọi người có biết bệnh trầm cảm nó đáng sợ thế nào không mà phát biểu dại dột với sao lại phải chết như thế... Mong gia đình anh vượt qua được nỗi đau này.

Trả lời ý kiến của Vic

0/1000

9:39 30/3/2010

Trường

Xem lại khán giả của chính chúng ta. Có phải nhiều khi chúng ta quá vô tình với những người của công chúng. Ai cũng hiểu "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng nhiều người quá khắc nghiệt. Hãy xem lại sau trận bóng đá VN thua Malai, Công Vinh phạm Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trường

0/1000

9:37 30/3/2010

BUI THI MY NGOC

Tôi thành thật chi buồn cùng gia đình. Sao anh lại chết, anh không nghĩ đến bản thân mình thì cũng nghĩ đến người mẹ vừa mất đi một đứa con và hai đứa cháu vừa mất mẹ.

Trả lời ý kiến của BUI THI MY NGOC

0/1000

9:37 30/3/2010

Nguyen Ngoc Dung

Trên đời này, không ai mà không có uất ức, khổ tâm và những khó khăn trong cuộc sống cả. Nhưng nếu ai cũng nghĩ đến cái chết như vậy, thì chắc xã hội này sẽ không thể phát triển được. Đối diện với khó khăn, bế tắc lại suy Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyen Ngoc Dung

0/1000

9:36 30/3/2010

monkey

Dù sao đi nữa trong tim em vẫn mãi mãi có hình ảnh của hai chị em anh. Chúc anh đi trên đường bình an. Chúc cho me và hai cháu của anh vững tin để bước tiếp.

Trả lời ý kiến của monkey

0/1000

9:34 30/3/2010

hoang ha

Tôi cảm thấy anh ta thật dại dột. Không có gì là không thể giải quyết. Thật bất hạnh cho bà mẹ..

Trả lời ý kiến của hoang ha

0/1000

9:34 30/3/2010

caretta

Tại sao anh lại dại dột đến thế, anh đi rồi để lại mẹ và hai cháu của anh sẽ ra sao đây. Anh thật làm tôi thất vọng quá, dù có khó khăn thế nào, cũng là đàn ông, anh phải vượt qua chứ.

Trả lời ý kiến của caretta

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net