Hennessy Artistry Quảng Châu chưa đủ 'nóng'
Điều khiến các nghệ sĩ Việt có mặt tại đêm nhạc Hennessy Artistry tại Quảng Châu, Trung Quốc diễn ra vào tối ngày 28/11 thán phục là sân khấu hoành tráng cùng dàn ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, phần trình diễn của các nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có cựu thành viên nhóm Destiny's Child lại không làm khán giả hào hứng.
|
| Sân khấu lung linh sắc màu trong phần trình diễn của thiên vương Trương Học Hữu. |
Dù Trung tâm thể dục thể thao thành phố Quảng Châu có sức chứa đến 8.000 người nhưng ban tổ chức chỉ bố trí khoảng rộng vừa đủ cho 2.000 khán giả đến thưởng thức đêm nhạc khép lại hành trình một năm của Hennessy Artistry tại các nước. Tham gia biểu diễn trong chương trình là 4 nghệ sĩ đại diện cho 4 màu sắc âm nhạc khác nhau. Nếu nhóm CMCB (Trung Quốc) mở màn với thể loại rap, hiphop sôi động thì Jaurim (Hàn Quốc) lại thiên về phong cách rock mang hơi hướng pop. Kelly Rowland cuốn hút với các bản R&B, còn giọng ca nổi tiếng xứ cảng thơm thấm vào lòng người cùng giọng ca ngọt trong phong cách canto-pop.
So với đêm nhạc tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 10, khán giả Quảng Châu ít sôi động hơn. Họ khá e dè trong việc cổ vũ cho màn trình diễn của các nghệ sĩ. CMCB là nhóm nhạc "quê nhà" phụ trách việc hâm nóng không khí nhưng họ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giọng ca chính Xiao’ou rất "chịu khó" đi vòng quanh sân khấu nhưng khán giả không mấy hào hứng. Kể cả nữ ca sĩ xinh đẹp Yuna Kim cùng các bản rock dễ nghe của nhóm Jaurim cũng ít có sức thu hút tai nghe người Quảng Châu. Chỉ khi giọng ca xứ sở kim chi bất ngờ thể hiện ca khúc tiếng Hoa, khán giả mới hò reo hưởng ứng. Yuna Kim và nhóm CMCB còn kết hợp trong phần tái hiện lại bài hit lừng danh We will rock you của ban nhạc Queen làm Trung tâm thể dục thể thao nóng lên đôi chút.
|
| Hoa hậu Mai Phương Thúy và MC Anh Tuấn nhảy múa không ngừng trong suốt chương trình. |
Vốn được biết đến với tư cách là cựu thành viên nhóm Destiny's Child, Kelly Rowland đã không làm người hâm mộ thất vọng. Xuất hiện nóng bóng với bộ trang phục bó sát màu đỏ óng ánh cùng hai vũ vông và một DJ, Kelly khoe chất giọng R&B khỏe khoắn trong các hài hit gắn liền với sự nghiệp solo. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ da màu còn liên tục thực hiện màn vũ đạo gợi cảm khi hát lại Say my name, Survivor, Lose my breath... vốn đã quen thuộc với fan của Destiny's Child. Đây cũng là những ca khúc giúp nhóm nhạc nữ R&B thành công nhất ở Mỹ giành tới 3 giải Grammy. Chỉ buồn cho Kelly khi fan Quảng Châu lại hững hờ với màn trình diễn của cô vì họ không tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ tiếng Anh.
|
| Á hậu Hoàng Yến và người mẫu, diễn viên Thanh Hằng cổ vũ cho hầu hết các tiết mục. |
Dường như đỉnh điểm của đêm nhạc đều dồn vào thiên vương Trương Học Hữu, nghệ sĩ cuối cùng xuất hiện. Đội mũ phớt, mặc áo vest và quần loe ống ngắn, thiên vương Hong Kong nhận được nhiều tình cảm của khán giả nhất. Anh cũng là nghệ sĩ có dàn nhạc và nhóm bè đông đảo. Lần lượt thể hiện các bài hit, Trương Học Hữu không hề giảm sút phong độ ở tuổi 48. Gương mặt điển trai nhất trong nhóm Tứ đại thiên vương làm cho những nghệ sĩ Việt có mặt tại đêm diễn như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Hoàng Yến, người mẫu Thanh Hằng… nhún nhảy không ngừng. Dẫu không hiểu tiếng Trung nhưng các người đẹp vẫn đồng cảm khi hòa mình vào âm nhạc của anh. Giọng ca Hong Kong cùng với Kelly Rowland còn trình bày ca khúc Take me to your heart của nhóm Michael Learns To Rock như một món quà dành cho người xem. Kết lại chương trình, thay vì màn kết hợp của 4 nghệ sĩ tham gia đêm nhạc lại là phần solo của Trương Học Hữu.
Lương Trần
Ảnh: Trọng Tùng







