Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Rihanna trải lòng về việc bị đánh

Lần đầu tiên kể từ sau vụ scandal bị tình cũ hành hung tàn tệ ngay giữa phố, giọng ca quyến rũ của 'Umbrella' quyết định tâm sự rất thật lòng về những gì cô đã trải qua. 'Chuyện đó đã xảy đến với tôi, và có thể diễn ra với bất kỳ ai', Rihanna nói.
>> Rihanna lại gây sốc với tóc
>> Chris Brown bắt đầu đi nhặt rác
>> Chris Brown phải đi nhặt rác

Hồi đầu tháng 2, cô ca sĩ dòng nhạc R&B đã bị chính người tình của mình ở thời điểm đó - chàng "ca sĩ của năm" Chris Brown - xuống tay đánh đập dã man sau khi cả hai cãi cọ lớn tiếng. Bức ảnh ghi lại gương mặt thâm tím sưng vù với những vết thương ở trán và miệng của Rihanna được công bố đã gây chấn động cho cả làng giải trí.

Bức ảnh của Rihanna khiến các fan sốc nặng. Ảnh: TMZ.

9 tháng sau, giọng ca đến từ Barbados quyết định trải lòng về những gì mình đã trải qua trong suốt thời gian đó. Xuất hiện trong chương trình Good Morning America trên kênh truyền hình ABC hôm 30/10 vừa qua, Rihanna thừa nhận: "Chris Brown chắc chắn là mối tình lớn đầu tiên của tôi, tuy nhiên quan hệ giữa chúng tôi dần dần trở thành kiểu tự hủy hoại chính mình, hay như người ta thường nói "yêu nhau lắm cắn nhau đâu". Càng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi càng dễ gây cho người kia những muộn phiền không đáng có".

Rihanna và Chris Brown tại bữa tiệc tiền giải Grammy. Chỉ vài tiếng sau đó, Chris đã "xuống tay" nặng nề với cô người yêu xinh đẹp. Ảnh: WireImage.

Cuối tháng 8 vừa qua, Chris Brown đã bị kết án 180 ngày lao động công ích và 5 năm thử thách, đồng thời phải theo học một chương trình kéo dài 52 tuần với chủ đề về bạo lực gia đình. "Vụ bạo hành này xảy đến với tôi, và nó có thể diễn ra với bất kỳ ai khác", Rihanna nói.

Ca sĩ 21 tuổi tâm sự: "Tôi nghĩ việc mình thẳng thắn trải lòng có lẽ sẽ thúc đẩy những người khác cũng nói thật về chuyện riêng của mình. Bởi bạo lực gia đình luôn là một vấn đề hết sức bí mật. Chẳng có đứa trẻ nào kể rằng cha mẹ chúng đánh nhau, những cô gái trẻ càng không bao giờ nói với cha mẹ hay người thân rằng mình bị bạn trai hành hạ. Phụ nữ luôn luôn che giấu, bởi vì "xấu chàng hổ ai". Câu chuyện của tôi đã được cả thế giới biết đến, song đồng thời người ta cũng thấy tôi từng bước thoát ra khỏi chuyện đó như thế nào".

Từng được xếp hạng là "một trong những chuyện tình đẹp nhất giới teen", nhưng sau vụ bạo hành Rihanna và Chris Brown đã lặng lẽ "đường ai nấy bước". Ảnh: WireImage.

"Đó là một thời kỳ hết sức khó khăn với tôi. Tôi có cảm giác khi đi ngủ mình là Rihanna và sáng hôm sau thức giấc đột nhiên biến thành Britney Spears! Cả thế giới biết đến tôi, xì xào về câu chuyện của tôi. Rồi lại đến sự xuất hiện của bức ảnh đáng hổ thẹn kia nữa. Đó đâu phải kiểu ảnh bạn muốn khoe cho người khác. Cũng may mà gia đình, bạn bè và Chúa đã luôn ở bên tôi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua", Rihanna cho biết.

"Khi đi ngủ tôi là Rihanna, sáng hôm sau thức dậy bỗng biến thành Britney Spears",

Về phía Chris Brown, khi xuất hiện trong chương trình Larry King Live trên kênh truyền hình CNN, giọng ca lắm tài nhiều tật này thừa nhận anh vẫn còn rất nặng lòng với tình cũ và ngày đêm ân hận về những hành động của mình trong quá khứ.

Thụy Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net