Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu của nạn nhân thẩm mỹ

Câu nói 'cái đẹp là ở trong mắt kẻ si tình' hoàn toàn chính xác với trường hợp của Jocelyn Wildenstein. Sau hàng loạt cuộc phẫu thuật với chi phí ước tính 2 triệu USD, người phụ nữ 63 tuổi mang gương mặt khiến ai nấy nhìn vào đều cảm thấy khiếp đảm. Thế nhưng bà Wildenstein vẫn rất hạnh phúc trong tình yêu.
>> Nạn nhân phẫu thuật thẩm mỹ tái xuất
>> Các thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ

Được cả thế giới biết đến với danh hiệu "thảm họa của phẫu thuật thẩm mỹ", mục đích ban đầu của Jocelyn khi đến với dao kéo chỉ là để giữ chân ông chồng tỷ phú. Nhưng càng ngày khuôn mặt biến dạng của bà càng khiến đức lang quân khiếp đảm và cuối cùng ông này đã "bỏ của chạy lấy người".

Gương mặt sau khi trải qua ít nhất 7 lần phẫu thuật nâng cơ mặt và tạo hình mắt của Jocelyn Wildenstein. Ảnh: Matrixphotos.

Nhưng khi gương mặt ngày càng giống một "quái nhân" hơn bao giờ hết thì Jocelyn Wildenstein lại có bồ. Người đàn ông không ngần ngại nâng niu "nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ" chính là Lloyd Klein - nhà tạo mẫu điển trai, tài năng và có tiếng tăm.

ádf

Nhà thiết kế Lloyd Klein, người tình hiện tại của Jocelyn Wildenstein. Ảnh: Zimbio.

Không mấy khi xuất hiện công khai trước đám đông, song những bức ảnh do các paparazzi chộp được đều cho thấy Lloyd Klein rất yêu thương "người phụ nữ có bộ mặt mèo" Jocelyn Wildenstein.

Hình ảnh trên MatrixphotosX17Online.

Thụy Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

14:59 24/9/2009

dodochan

Đẹp hay xấu thì tùy người đối diện nhưng là phụ nữ thì ít nhất cũng không nên xấu đến vậy, chắc Lloyd yêu cô này vì 1 lý do nào khác.

Trả lời ý kiến của dodochan

0/1000

14:58 24/9/2009

bobo

Với chi phí 2 triệu đôla cho thẩm mĩ chắc chắn rằng người phụ nữ này có rất nhiều tiền. Và biết đâu người đàn ông này đang gặp khó khăn trong kinh doanh.

Trả lời ý kiến của bobo

0/1000

14:57 24/9/2009

Điệp

Có lẽ chỉ có tình yêu mới có thể giúp Lloyd Klein, một nhà tạo mẫu nổi tiếng và đẹp trai đối mặt với những lời đàm tiếu không thể tránh khỏi từ mọi người. Thật đáng khâm phục.

Trả lời ý kiến của Điệp

0/1000

17:4 23/9/2009

Gia Bao

Đâu phải yêu người xấu là dũng cảm, biết đâu bên trong cái vẻ xấu xa đó là 1 tâm hồn đẹp thì sao?

Trả lời ý kiến của Gia Bao

0/1000

17:1 23/9/2009

vu thi thuy duong

Lloyd Klein thật sự dũng cảm...

Trả lời ý kiến của vu thi thuy duong

0/1000

15:29 23/9/2009

Phạm thị phương lan

Vẻ đẹp xưa nay hiếm có, thật đúng với câu nói "không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ tự nhận mình đẹp".

Trả lời ý kiến của Phạm thị phương lan

0/1000

13:19 23/9/2009

vuxuanphu

Tình yêu thì không kể xấu đẹp mà. Không có giới hạn giữa xấu và đẹp mà chỉ có sự đồng cảm.

Trả lời ý kiến của vuxuanphu

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net