> Liveshow giản dị của nhạc sĩ Thuận Yến>> Thanh Lam lên 2 tuổi mới gặp ba >> Lam mãi là con gái bé nhỏ" /> Thanh Lam khóc trong liveshow của ba: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thanh Lam khóc trong liveshow của ba

Diva nhạc nhẹ nghẹn ngào nói lời cám ơn tất cả các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ chị thực hiện liveshow 'Thuận Yến - Tình yêu không lời'. Chị không cần nói "Con yêu ba" mà chỉ hát để bày tỏ tình cảm của mình. Có những giọt nước mắt đã rơi trong đêm diễn tối qua 25/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội.
>> Liveshow giản dị của nhạc sĩ Thuận Yến
>> Thanh Lam lên 2 tuổi mới gặp ba
>> Lam mãi là con gái bé nhỏ

Khánh Linh và Thanh Lam mở màn cho đêm diễn với ca khúc 'Người mẹ miền Nam tay không thắng giặc'. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai hòa giọng cùng nhau.

Tùng Dương thể hiện đầy tình cảm hai ca khúc 'Miền Trung nhớ Bác' và 'Mưa'.

Khánh Linh đã lấy lại vóc dáng nhỏ gọn. Cô thể hiện 4 tác phẩm của nhạc sĩ Thuận Yến.

Thanh Lam và ca khúc nổi tiếng 'Màu hoa đỏ'.

NSND Trung Đức da diết với 'Đi trong hương tràm'.

Anh Thơ thay thế NSND Thanh Hoa thể hiện ca khúc 'Nỗi nhớ'.

Ca sĩ Anh Thơ và NSND Trung Đức kết hợp trong ca khúc quen thuộc 'Gửi em ở cuối sông Hồng'.

Mr Đàm gọi 'bố Yến, mẹ Hương' đầy trìu mến. Anh thể hiện ca khúc chủ đề của liveshow 'Tình yêu không lời' được phối lại theo phong cách nhạc dance.

Anh hòa giọng cùng Tùng Dương trong ca khúc 'Đợi chờ'.

Và đắm say với thần tượng, ca sĩ Thanh Lam với bài hát 'Thành phố vắng anh'.

'Chia tay hoàng hôn', ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến được Tùng Dương và Thanh Lam thể hiện.

Thanh Lam rưng rưng nước mắt khi tâm sự về ba.

Chị lau nước mắt rồi nhìn về phía hàng ghế khán giả nói lời cám ơn tất cả mọi người đã cùng chị làm món quà âm nhạc cho người ba thân yêu.

Đan Lê làm MC duyên dáng trong chương trình.

Thanh Lam hài lòng khi chương trình nhận được sự yêu mến của khán giả.

Nhạc sĩ Thuận Yến và vợ, nghệ sĩ Hồ Thanh Hương vẫn chưa hết cảm xúc khi chương trình đã kết thúc.

Lương Trần

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 11 ý kiến

8:41 29/9/2009

hue

Khi tôi được đọc những dòng chữ và hình ảnh của chị trong liveshow, tôi rất khâm phục chị. Tôi biết chị yêu bố mẹ bằng cả tấm lòng của mình.

Trả lời ý kiến của hue

0/1000

8:36 29/9/2009

Phạm Thị Phương

Là người yêu nhạc Việt Nam nói chung và yêu các ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến nói riêng. Tôi thật sự xúc động khi nghe các ca khúc của ông và hay hơn nữa là tác phẩm của mình được chính người con gái yêu của mình thể hiện. Tôi khâm Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phạm Thị Phương

0/1000

8:33 29/9/2009

Jasmine

Tôi cũng nghe nói Thanh Lam tổ chức liveshow cho ba, thế mà hôm rồi hỏi mua vé đã hết. Tiếc quá. Rất hâm mộ giọng hát Thanh Lam. Không biết tôi có thể mua CD của live show này được không nhỉ ?

Trả lời ý kiến của Jasmine

0/1000

8:33 29/9/2009

Bình An

Thanh Lam đã sống một cuộc đời không mờ nhạt. Đầy tài năng, đầy cá tính, rất đẹp, không ít tai tiếng, song thật bản lĩnh (chắc là nhiều người yêu, lắm kẻ ghét). Chỉ cần số lần đứng dậy lớn hơn số lần gục ngã một Xem thêm

Trả lời ý kiến của Bình An

0/1000

16:37 28/9/2009

Ngoc

Tôi và những người bạn của tôi luôn yêu quý nhạc sĩ Thuận Yến, chị Lam cũng như một gia đình đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam. Ca từ và giai điệu trong mỗi bài hát của ông thật sâu sắc, lắng đọng nhưng cũng rất trẻ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ngoc

0/1000

16:24 28/9/2009

giang

Rất tiếc tôi không được xem trực tiếp chương trình. Nhưng chị tổ chức liveshow này làm tôi rất xúc động.

Trả lời ý kiến của giang

0/1000

11:44 26/9/2009

lê Hà

Thật xúc động, Thanh Lam ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.

Trả lời ý kiến của lê Hà

0/1000

11:42 26/9/2009

gui chi

Em thật khâm phục chị, chúc chị thành công hơn nữa.

Trả lời ý kiến của gui chi

0/1000

11:42 26/9/2009

nguyễn văn bắc

Rất cảm ơn tấm lòng của chị như món quà tặng chung cho bậc làm bố làm mẹ.

Trả lời ý kiến của nguyễn văn bắc

0/1000

10:5 26/9/2009

minh hạnh

Tuy tôi không được xem trực tiếp chương trình, nhưng tôi thấy chương trình thật có ý nghĩa. Không chỉ dành tặng riêng cho nhạc sĩ Thuận Yến mà còn có ý nghĩa to lớn cho những người làm cha mẹ, những người đã có công sinh thành ra chúng ta.

Trả lời ý kiến của minh hạnh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net