Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lấy chân bạn diễn làm đàn Cello

Hàng ngàn khán giả teen đã có mặt và 'nem kín' nhà thi đấu Nguyễn Du ngay trước giờ khai cuộc của đêm chung kết toàn quốc 'Bước nhảy xì tin'. 8 đội xuất sắc nhất đã khoe tài trước khán giả với các vũ đạo nhịp nhàng, mạnh mẽ cũng những màn trình diễn đầy kịch tính.
>> Sôi động 'Bước nhảy xì tin'
>> Sachoom gây bất ngờ với khán giả Sài Gòn

Không chỉ thể hiện đồng bộ, phong cách độc đáo trong phần thi tự chọn, nhóm Baby Oh Kie của chủ nhà TP HCM rất xuất sắc khi trình diễn câu chuyện tình yêu bị cấm đoán của Romeo & Juliet trong phần thi bắt buộc, khiến 3/5 vị giám khảo đứng lên vỗ tay (riêng giám khảo, biên đạo múa John Huy Trần còn không ngớt hò reo, la to khen rằng "the best perfomance" - phần trình diễn tuyệt vời nhất), vì thế đã rất xứng đáng đăng quang ở hạng mục giải thưởng Phong cách xì tin 2009.

Còn giải thưởng Đẳng cấp xì tin 2009 thuộc về 5 cô gái của nhóm Street Boom cá tính, mạnh mẽ cùng những bước nhảy nhịp nhàng đến từ thành phố cảng Hải Phòng. Các cô gái nhỏ nhắn nhưng đã phô diễn kỹ thuật vũ đạo điêu luyện với nhiều động tác rất sáng tạo. Một thành viên trong nhóm đã được biến thành cây đàn Cello với tư thế chồng chuối thẳng đứng. Họ cũng nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả.

Nhóm Street Boom với vũ đạo rất sáng tạo.

Đêm chung kết diễn ra với 2 phần thi (tự chọn và bắt buộc, trong đó phần thi tự chọn chiếm 70% tổng số điểm). 8 nhóm nhảy đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và chủ nhà TP HCM đã dốc hết sức để khoe tài, và dù đã thể hiện những điệu nhảy break-dance, hip hip, popping, crew-dance, street-dance và cả funky jazz dance... Tuy nhiên họ vẫn vẫn chưa đem lại nhiều sự hào hứng cho khán giả, hay đẩy cảm xúc của người xem lên đến tận cùng để có thể hòa nhịp theo. Lý do chính theo như lời một vị giám khảo, ngoài việc lặp lại y nguyên về trang phục, động tác biểu diễn, cách xử lý, dàn dựng bài như ở vòng thi chung kết khu vực, đa số các nhóm còn mắc bệnh cầu kỳ, tham lam khi đưa quá nhiều thể loại nhạc vào trong một bài nhảy, hoặc thực hiện những phần trình diễn quá dài, nhiều động tác, dù thể lực không cho phép.

Nhóm Street Boom đến từ Hải Phòng trong phần thi tự chọn.
Nhóm Street Boom đến từ Hải Phòng trong phần thi tự chọn.

Tuy nhiên, phần thi bắt buộc sau đó đã giúp kéo lại không khí sôi động cho đêm chung kết khi các nhóm được yêu cầu thể hiện bài thi của mình theo một nền nhạc chung, được phối khí kết hợp giữa nhạc giao hưởng cổ điển với những âm thanh mạnh mẽ và hiện đại của hip hop, dance và R&B. Các phần trình diễn tuy ngắn nhưng đầy màu sắc và kịch tính đã thật sự lôi cuốn khán giả trên nền nhạc giao hưởng kinh điển Bản giao hưởng số 5 (Beethoven), Hồ thiên nga (Tchaikovsky), Bản Sonata (Fhandel)… như một sự giao hòa của cái cũ và mới, của sự cổ điển sang trọng với những nét phá phách của đường phố. Teen Việt cũng thể hiện được sự sáng tạo và... người lớn, khi đưa vào phần biểu diễn của mình, hàng loạt những câu chuyện về cuộc sống: bảo vệ môi trường, chuyện tình bị ngăn trở Romeo và Juliet, sự cuồng dại của những bệnh nhân điên vì tiền hay chuyện yêu của tuổi mới lớn...

Niềm vui vỡ òa của 2 nhóm, Baby Oh Kei (phía trên) và Street Boom khi giành chiến thắng chung cuộc.
Niềm vui vỡ òa của 2 nhóm, Baby Oh Kei (phía trên) và Street Boom khi giành chiến thắng chung cuộc. Ngoài giải thưởng 7 triệu đồng tiền mặt, tất cả các thành viên còn được thưởng một chuyến du lịch đến Disney Land Hong Kong.

Một số hình ảnh trong đêm chung kết Bước nhảy xì tin:

Các cô gái cá tính với nhiều động tác táo bạo, mạnh mẽ - Street Boom.

Phần trình diễn như những câu chuyện đầy kịch tính và tự sự của nhóm Baby Oh Kei.
Phần trình diễn như những câu chuyện đầy kịch tính và tự sự của nhóm Baby Oh Kei.
Nhiều người cũng tiếc cho sự cố gắng cùng những bước nhảy cá tính, đồng đều của một đội chủ nhà còn lại là S.O.S khi không giành được giải t
Nhiều người tiếc cho sự cố gắng cùng những bước nhảy cá tính, đồng đều của S.O.S khi không giành được giải thưởng chung cuộc.

Diễn câu chuyện về những người điên vì tiền của nhóm Double Goo đến từ Cần Thơ.
Câu chuyện về những người điên vì tiền của nhóm Double Goo đến từ Cần Thơ.

Nhóm Double Goo cũng khá nhí nhảnh trong phần thi tự chọn.
Nhóm Double Goo cũng khá nhí nhảnh trong phần thi tự chọn.
Một nhóm khác của Cần Thơ là AAT Crew đã thi đấu dưới sức của mình.
Một nhóm khác của Cần Thơ là AAT Crew đã thi đấu chưa hết năng lực của mình.
Nhóm Big Love Kul (Hà Nội) hóa thân thành các... ninja.
Nhóm Big Love Kul (Hà Nội) hóa thân thành các ninja.

Rồi phô diễn các động tác khó trong phần thi tự chọn.
Nhóm The Ring đến từ Đà Nẵng không gây được ấn tượng.
Nhóm The Ring đến từ Đà Nẵng không gây được ấn tượng.
Đội hình các cô gái xinh đẹp và đồng đều Ruby Crew, cũng đến từ Đà Nẵng. Nhóm đã không thành công khi chưa thể hiện được cá tính của mình.
Đội hình các cô gái xinh đẹp và đồng đều Ruby Crew, cũng đến từ Đà Nẵng. Nhóm đã không thành công khi chưa thể hiện được cá tính của mình.

Quân Ngọc
Ảnh: Hoài Sơn

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net