Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Tôi và Thiên Bảo chỉ là bạn'

Nhật Kim Anh tâm sự, cô và diễn viên Thiên Bảo đã chơi với nhau 3 năm nay. Cả hai đều có nhiều điểm chung về sở thích nhưng giữa hai người không hề tồn tại mối quan hệ tình nhân. Sau 3 lần tử tự thất bại vì tình, Nhật Kim Anh đã mạnh mẽ hơn và gần đây cô đã tìm được một nửa của mình.
>> Nhật Kim Anh gợi cảm 12 tháng
>> Tăng Thanh Hà 'chôm' giày của Kim Anh

Ca sĩ Nhật Kim Anh.

- Xuyên suốt album "Ngôi sao xanh" vừa ra mắt của chị là một câu chuyện tình buồn. Hai album trước đó cũng có chủ đề tương tự. Tại sao chị toàn chọn những bài hát có chủ đề như thế?

- Hai album trước nói về chuyện tình buồn của chính bản thân tôi nhưng album này lại là câu chuyện của người bạn thân. DVD tặng kèm album cũng được tôi xây dựng một kịch bản từ chính chuyện tình của cô ấy. Từng trải qua những đau buồn nên tôi có thể hiểu và thông cảm với bạn mình. Chơi với nhau từ lâu, chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Bản thân tôi đã có niềm vui trong tình yêu rồi nên không còn buồn như trước. Anh ấy là một diễn viên, tên tuổi không thuộc hàng nổi tiếng lắm trong làng giải trí. Tôi không dám khẳng định trước điều gì nên không thể tiết lộ tên người ấy. Chỉ biết rằng, tôi đã cảm nhận được, đó là một nửa của mình.

- Có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ giữa chị và diễn viên Thiên Bảo, người thủ vai Trần Thủ Độ trong bộ phim cùng tên vốn đang được dư luận rất quan tâm?

- (Cười) Lời đồn chỉ là lời đồn thôi. Tôi với Thiên Bảo là bạn bè thân thiết được hơn 3 năm rồi. Hai đứa có rất nhiều điểm chung về quan điểm sống như thích đi chùa, thích nghe giảng về đạo lý làm người hay đọc sách về đạo Phật…

- Chị phản ứng thế nào nếu có người nói việc chị được casting vai Trần Thị Dung trong phim “Trần Thủ Độ” vì có Thiên Bảo giới thiệu?

- Đạo diễn Đào Duy Phúc và Hãng phim truyện I đã biết tôi từ lâu. Tôi gặp anh Phúc trong một Liên hoan phim gần đây nên khi Á hậu Thiên Lý ngừng vai tôi có được gọi đến casting. Vì thế nếu nói Thiên Bảo giới thiệu tôi với đoàn phim là không đúng. Tôi đã thử vai Trần Thị Dung nhưng việc tôi có được đảm nhận nó hay không thì chưa thể công bố. Nếu như tôi trúng vai này, chắc chắn tôi sẽ ngừng mọi hoạt động ca hát lại và cố gắng hết sức mình cho vai diễn.

Nhật Kim Anh thân thiết với diễn viên Thiên Bảo trong DVD "Ngôi sao xanh". Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Lý do gì khiến chị mời Thiên Bảo song ca và đóng clip cùng chị?

- Chơi thân với Bảo nên tôi biết cậu ấy có giọng hát tốt, rất thích hát. Bài hát Có bao giờ người ta nghĩ mà tôi chọn trong album lại phù hợp để chúng tôi song ca cùng nhau. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong sự hợp tác của hai chúng tôi. Tương lai, cả hai sẽ có nhiều kế hoạch chung về âm nhạc và biết đâu chúng tôi sẽ là căp đôi mới trên sân khấu thì sao. Bây giờ cậu ấy đang bận đóng phim nên tôi chưa thể nói được gì nhiều.

- Khi hai tên Nhật Kim Anh và Thiên Bảo cứ xuất hiện cùng nhau trên mặt báo, chị có sự người ta nói chị muốn được chú ý hơn nhờ vào tên của anh ấy?

- Ý nghĩ đó hoàn toàn là sai lầm. Khi tôi tiến hành quay DVD cho album vol.3 thì phim Trần Thủ Độ chưa công bố tên các diễn viên chính và mọi người cũng chẳng biết Thiên Bảo là ai. Còn bây giờ khi tôi phát hành album và DVD thì Trần Thủ Độ mới bắt đầu quay. Mọi người không thể nói tôi nhờ vào tên của Thiên Bảo để đánh bóng tên tuổi của mình được.

- Sau 3 lần tự tử không thành vì gặp chuyện buồn về tình cảm, bây giờ cái ý nghĩ tìm đến cái chết còn tồn tại trong đầu chị?

- Hai từ đó không bao giờ xuất hiện một lần nữa trong suy nghĩ của tôi. Tôi rất hối hận vì những việc làm dại dột đó. Tôi nghĩ đến mẹ nhiều. Bà đã cho tôi cơ thể này, vậy mà tôi lại tìm cách hủy hoại nó. Nếu như chết đi thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được cuốc sống đang tốt đẹp như thế này. Lúc đó tôi còn non nớt quá, bây giờ dù trời có sập xuống thì chẳng bao giờ tôi nghĩ đến việc tử tự.

"Một năm sau lời chia tay tôi có gặp lại anh. Đứng trước mặt người đó không hiểu vì sao nước mắt tôi cứ chực tuôn ra, tay thì run và chân không đứng vững. Gần đây dù đụng mặt anh nhưng tôi đã không còn cảm giác đó nữa. Dù sao bây giờ trái tim tôi cũng thuộc về người khác. Mọi chuyện đã qua đi 5 năm rồi", Kim Anh nói về người đã khiến cô phải đau khổ.

- Chuyện tình cảm chi phối đến cuộc sống của chị như thế nào?

- Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi nhưng chỉ là quãng thời gian trước khi khán giả chẳng biết đến ca sĩ có cái tên Nhật Kim Anh. Hiện tại, tôi luôn nhìn về phía trước và sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn chứ không muốn ngoái đầu về quá khứ. Tôi cũng thay đổi tính cách và khắt khe hơn. Để chấp nhận tình cảm của người bạn trai bây giờ tôi cũng mất đến 2-3 năm tìm hiểu. Nếu tôi nhận ra tình cảm sớm hơn khoảng 1 năm trước thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ tiết lộ những đau buồn khi phát hành album Lâu đài cát.

Người yêu trước cũng làm nghệ thuật nên khi vấp ngã, tôi mất hết niềm tin ở những người đàn ông trong giới. Bất cứ người đàn ông nào làm nghệ thuật tiến đến, tôi đều cho rằng họ chỉ muốn chơi đùa, thoáng qua chứ không thật lòng. Và chính anh đã khiến tôi thay đổi cách nghĩ. Không phải người đàn ông nào làm nghệ thuật cũng xấu. Quãng thời gian đó tôi vẫn nhắc hoài chuyện cũ trên mặt báo nhưng anh không buồn mà lặng lẽ ở bên động viên, chờ đợi cho vết thương trong tim tôi lành hẳn. Anh chỉ tiến đến tôi một cách từ từ, chậm rãi. Tôi biết bản tính của người đàn ông khi yêu rất ích kỷ, họ không thích người con gái mình yêu cứ nhớ về quá khứ. Nhưng anh rất hiểu tôi. Anh biết, tôi không thể rũ bỏ quá khứ chỉ trong vài ngày. Đã hơn 2 năm rồi, thời gian đủ để tôi biết tình cảm của anh là chân thật.

- Lại yêu một người làm nghệ thuật, chị không sợ sẽ vấp phải vết xe đổ như ngày trước hay sao?

- Tôi cũng sợ sẽ phải đau đớn thêm một lần nữa nên không dám chắc chắn bất cứ điều gì. Mọi chuyện đều có thể thay đổi chỉ trong vài phút huống chi là tình cảm. Nếu bây giờ tôi công khai tên anh và rủi tương lai chúng tôi không đến được với nhau thì tôi chẳng còn mặt mũi nào để nói về tình yêu trên mặt báo nữa.

Mẹ Kim Anh cũng lo sợ con gái sẽ lại gặp chuyện buồn về tình cảm nhưng bà luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Bà không ngăn cấm con gái mà chỉ đưa ra lời khuyên chân thành.

- Bạn trai là người tình cảm trong khi chị lại khá mạnh mẽ, làm thế nào hai người dung hòa được tính cách với nhau?

- Đúng là tính tôi khá đàn ông, mạnh mẽ đến mức độ lạnh lùng. Ngược lại anh hiền, ít nói. Mỗi lần giận nhau tôi không thích nói gì, có ngồi trước mặt thì cũng coi như không. Nhưng chỉ cần người đó biết lỗi là tôi hết giận liền, nếu không thì 2-3 ngày tiếp theo tôi sẽ im lặng và cắt đứt liên lạc. Anh biết tính tôi nên luôn tìm mọi cách để dung hòa. Những lúc tôi nổi nóng anh chỉ im lặng và khi tôi đã dịu lại thì anh thỏ thẻ bên tai. Anh từng nói, anh sẽ bù đắp những gì tôi bị tổn thương trước kia.Vì thế lúc nào anh cũng làm cho tôi có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi đã bật khóc vì quá vui. Có thể người khác đem đến cho tôi giá trị vật chất nhưng anh lại đem đến cho tôi cả gia tài tình yêu. Tình cảm của anh là hoàn toàn vô giá.

Anh cũng là người đưa ra ý tưởng cho tôi trong việc làm bìa album theo kiểu cuốn lịch để bàn. Anh nói một câu mà tôi vẫn nhớ mãi: “CD của em anh không muốn người ta mua về coi rồi cầm vỏ đĩa vất đi”. Anh muốn khán giả trân trọng sản phẩm âm nhạc của tôi như thế đó.

Lương Trần thực hiện
Photo: VFG
Trang phục: BCBG Maxazria

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net