Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thu Phương thăm mộ Huỳnh Phúc Điền

Trở về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 49 ngày mất của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, ca sĩ Thu Phương đã tham gia chương trình ca nhạc tưởng niệm anh tại phòng trà Không Tên cùng đồng nghiệp. Ngay sau đó, cô đã viếng thăm mộ anh để tỏ lòng thành đối với người đã khuất.
>> Thu Phương hạnh phúc với em bé thứ 3

Cùng đi với Thu Phương, ngoài ông xã Dũng “Đen” còn có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Lê Quang, Thái Huân, đạo diễn Đinh Anh Dũng, Đoàn Minh Tuấn, quay phim Nguyễn Tranh và chị Hải Anh, vợ của cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Khác với hình ảnh tang thương, đau buồn khi anh vừa mới mất, giờ đây nỗi đau chia ly đã phần nào nguôi ngoai trong lòng những người bạn của anh. Không ai bảo ai, tự mỗi người đều cảm thấy cần phải sống vui vẻ để anh có thể mỉm cười mãn nguyện nơi chin suối. Trong chuyến viếng thăm, các nghệ sĩ đã cố gắng tạo không khí thoải mái nhất để mọi người bớt xúc động. Tuy nhiên, bên cạnh những nụ cười vẫn có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi chạnh lòng nhớ về anh…

Một số hình ảnh các nghệ sĩ viếng thăm mộ Huỳnh Phúc Điền:

Thu Phương đứng lặng trước phần mộ vị đạo diễn trẻ, cũng là người anh rất thân thiết đối với cô. Lúc Huỳnh Phúc Điền mất, cô vừa sinh em bé nên không về kịp.

Cô ngắm nhìn bức tượng và cùng trò chuyện với anh.

Thu Phương và ông xã chụp hình lưu niệm với tượng của đạo diễn.

Thắp nhang thành kính phân ưu.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dù rất bận rộn với tour diễn “Người tình” nhưng cũng có mặt.

Anh tự tay sắp xếp lại những giỏ hoa trắng trên mộ Huỳnh Phúc Điền…

… và hôn lên tượng của người anh trai mà anh rất đỗi yêu quý.

Đàm Vĩnh Hưng và chị Hải Anh, vợ của cố đạo diễn.

Chị đã vượt qua được nỗi đau tinh thần khi mất đi người chồng tài hoa và rất mực yêu thương vợ con.

Nhạc sĩ Lê Quang.

Ông “bầu” Thái Huân.

Đạo diễn Đinh Anh Dũng (trái) và nhà quay phim Nguyễn Tranh.

Phần mộ của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn (đứng cạnh Thu Phương) cũng tham gia chuyến đi này.

Các nghệ sĩ cùng ôn lại những kỷ niệm về người bạn thân thiết đã phải sớm ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác.

Hàn Quốc Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 12 ý kiến

11:13 28/8/2009

Hoàng

Là một người hâm mộ anh từ lâu nhưng chưa một lần được gặp anh, nghe tin anh mất chỉ cách ngày thi tốt nghiệp 2 hôm nhưng đã mất một ngày thật buồn không thể nào cho vào đầu chữ nào cả. Ngày hôm ấy ở Biên Hoà mưa rả rích cả Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoàng

0/1000

9:37 27/8/2009

Nguyễn Đức Quỳnh

Trông chị Hải Anh đã vui vẻ hơn rồi. Chị tươi cười khi chụp hình lưu niệm bên nơi an nghỉ của anh Điền. Nhưng tôi tin với vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ đó, trong con người chị cũng đang ngổn ngang, hụt hẫng. Nhưng chị sẽ vượt qua tất Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Đức Quỳnh

0/1000

9:36 27/8/2009

Ly

Tôi ít quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật, có chăng là chỉ quan tâm đến sản phẩm mà họ tạo ra, nhưng tôi lại hay xem tin tức,... và biết Anh Điền đã ra đi khi tuổi đời, danh vọng sự nghiệp đang tràn trề,...bỏ lại sau lưng 2 con và vợ yêu. Con Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ly

0/1000

9:35 27/8/2009

lê huỳnh minh hiếu

Thương tiếc cho một Huỳnh Phúc Điền tài hoa, lặng mình nghe những tiếng thở của cuộc sống mà anh đã để lại cho cuộc đời này. Đẹp va luôn toả sáng.

Trả lời ý kiến của lê huỳnh minh hiếu

0/1000

9:33 27/8/2009

kittyhi

Mong anh yên nghĩ thanh thản nơi chín suối, em vẫn còn cay mắt khi đọc những bài viết nói về anh, một tài hoa.Và em cầu chúc chị Hải Anh có thật nhiều may mắn, sức khỏe và thật thật nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau vẫn còn trong lòng chị Xem thêm

Trả lời ý kiến của kittyhi

0/1000

9:29 27/8/2009

Gà kute

Hôm nay, được nhìn thấy nhà mới chú rồi, cháu vui lắm, nếu có dịp cháu sẽ ghé thăm chú ! Mọi người vẫn nhớ, thương chú nhiều lắm!

Trả lời ý kiến của Gà kute

0/1000

13:56 26/8/2009

Thanh Tâm

Xin các bạn đừng cay độc với gia đình và những người bạn anh Điền. Người đã mất thì đâu thể sống lại được. Có buồn, có khóc thì được gì hả bạn. Phải cùng nhau tiến bước về phía trước chứ, chẳng lẽ cứ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thanh Tâm

0/1000

13:55 26/8/2009

Bích Phượng

Tình cảm của gia đình, bạn bè và người hâm mộ dành cho anh Điền thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Tại sao bạn nguyen thi tam lại có thể có những suy nghĩ hời hợt đến như vậy???

Trả lời ý kiến của Bích Phượng

0/1000

13:52 26/8/2009

phan hai

Có gì đâu, mọi người đừng quá khắt khe, khó tính thế, người mất người còn giờ không quan trọng mà quan trọng ở đây, chị Hải Anh cùng đồng nghiệp của anh Phúc Điền vẫn coi anh còn sống, như đang ở đây cùng chụp ảnh vui đùa, Xem thêm

Trả lời ý kiến của phan hai

0/1000

13:51 26/8/2009

hello

Thật vui khi thấy cô Hải Anh cười. Mong rằng cô sẽ luôn mạnh mẽ.

Trả lời ý kiến của hello

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net