Phi Nhung hạnh phúc với trẻ thơ
Thỉnh thoảng mới về lại quê hương Việt Nam để biểu diễn, nhưng lần nào ca sĩ Phi Nhung cũng dành thời gian để thực hiện các chuyến đi từ thiện. Ngày 22/8 vừa qua, chị đã đến một xã nghèo ở Bình Phước để khai trương trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do chính mình lập ra.
>> Chấp nhận hy sinh tình cảm riêng tư
>> Có lẽ tôi sẽ không lấy chồng
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em với tên gọi Phi Nhung – Vòng tay dưỡng tử tại chùa Pháp Lạc (xã Bù Nho, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) được xây dựng với tổng số tiền là 800 triệu đồng, do nữ ca sĩ cùng một số nhà hảo tâm đóng góp sẽ là mái ấm dành cho nhiều trẻ em mồ côi tại địa phương.
![]() |
| Phi Nhung trong vòng tay của trẻ thơ. |
Phi Nhung tâm sự, để chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động từ thiện của mình cũng như vận động tốt hơn sự quan tâm của cộng đồng đến với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, chị sẽ sớm thành lập quỹ từ thiện mang tên gọi Phi Nhung Charity Fund. Qua đó, ngoài các nguồn vận động từ các Mạnh Thường Quân, nguồn thu chính sẽ được trích ra từ lợi nhuận trong các hoạt động biểu diễn của chị. Quỹ đặc biệt quan tâm đến các trẻ em nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ và mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn cũng như mang nhiều niềm vui đến các em thông qua việc xây dựng thật nhiều trung tâm nuôi dưỡng ở các địa phương trên toàn quốc.
Về Việt Nam lần này trong thời gian khá dài, nên cùng với việc phát triển Quỹ từ thiện, Phi Nhung còn thực hiện một dự án âm nhạc mới mang chủ đề Hồn trinh nữ với những ca khúc gợi lên nỗi buồn mà người con gái luôn giấu kín trong lòng cùng một số ca khúc trữ tình ngợi ca quê hương như: Nỗi buồn Châu Pha, Hồn trinh nữ, Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thy… Đây cũng là CD đầu tiên do chính tay chị thực hiện ở Việt Nam và dự kiến sẽ ra mắt cùng khán giả vào tháng 10 sắp tới. Lợi nhuận từ việc phát hành đĩa sẽ được ủng hộ vào Quỹ.
Một số hình ảnh Phi Nhung trong buổi khai trương nhà nuôi dưỡng ở Bình Phước:






Quân Ngọc
Ảnh: Mễ Thuận
Bạn nghĩ gì?
0/1000
15:9 1/12/2009
Tôi không biết nhiều về Phi Nhung cho đến khi đọc những bài viết này. Tôi cảm thấy rất cảm động về tấm lòng và mhững khó khăn mà chị đã từng đi qua... Chị thật tuyệt.



11:0 1/9/2009
Chẳng biết nói gì với một người như chị cả. Chị không đơn độc đâu. Hãy tin rằng, ở đâu cũng có người yêu mến chị.

10:59 1/9/2009
Em cũng chi tình cờ xem thôi nhưng em rất thích tấm lòng nhân hậu của chị. Chị đã dang tay và che chở cho các bé bất hạnh và có cuộc sống khồn may, nhưng bây giờ thì có đôi tay của chị che chở cho các bé. Em thay mặt các bé cảm ơn chị rất Xem thêm




11:23 28/8/2009
Cám ơn đã cho những trẻ thơ niềm hạnh phúc. Chị đã thắp lên ánh sáng trong đêm tối của muôn triệu trái tim. Chúc chị sức khoẻ và thành công hơn nữa.


