Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chị gái Michael cầu nguyện cho em trai

La Toya Jackson, chị gái ông vua nhạc pop vẫn còn rất đau đớn trước sự ra đi của em trai. Trên trang web cá nhân, cô đã có bài viết với tiêu đề 'Mike, em luôn ở trong những giấc mơ của tôi'.
>> 'Michael không muốn bố nuôi lũ trẻ'
>> Jackson đoán trước mình sắp chết

La Toya và Michael. Ảnh: Us.

Sau sự ra đi đột ngột của ông vua nhạc pop, chính La Toya là người nhất quyết cho rằng, Michael đã bị ám sát và xung quanh cái chết vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Trong mắt cô, Michael là người hiền lành và giàu tình cảm. Cô đã dành cho cậu em trai những lời đầy yêu thương trên web cá nhân.

"Michael, sau 50 năm sống trong chờ đợi, cuối cùng Chúa cũng đã gọi em trở về ngôi nhà để có thể làm những gì mà em cho là tốt nhất. Em đã thể hiện tài năng phi thường của mình cho biết bao người thưởng thức. Chính điều đó đã chắp thêm đôi cánh để em bay cao hơn và hòa lẫn vào những thiên thần khác. Chị biết em sẽ làm được và em sẽ tồn tại bất diệt cùng các thiên thần.

Hãy giữ nụ cười thiên thần đó nhé, Joker!
Chị yêu em rất nhiều và chị không thể chờ đợi đến lúc lại được nhìn thấy em!
Mike, em luôn mãi ở trong những giấc của chị!
Chị yêu em, yêu em, rất... rất nhiều!

La Toya"

Website cá nhân của La Toya với hình Michael Jackson.

L.T.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 18 ý kiến

8:9 21/8/2009

mina

Chỉ là tạm biệt thôi. Anh sẽ ra đi một thời gian, để bắt đầu lại những gì đã mất. Em và mọi người sẽ nhớ anh nhiều lắm, Michael. Em tin rằng vào một ngày nào đó không xa, em sẽ gặp lại anh. Lúc ấy, em sẽ nói với anh một điều quý Xem thêm

Trả lời ý kiến của mina

0/1000

11:28 7/8/2009

khanhvannguyen

Chị La Toya thật đáng yêu khi nói lên những điều tốt đẹp dành cho MJ. Có lẽ bao nhiêu điều tốt đẹp mà anh thể hiện qua âm nhạc là những khao khát mà anh không có được cho riêng mình, anh đã đau khổ và Xem thêm

Trả lời ý kiến của khanhvannguyen

0/1000

11:7 5/8/2009

Nguyễn Ngọc Quyền

Một ngôi sao sáng đã mãi mãi ra đi! Lúc trước tôi còn quá nhỏ để biết cái tên Michael Jackson nhưng khi lớn, vô tình nghe được những bài hát của MJ và những điệu nhảy làm ngây ngất hàng triệu trái tim tôi mới thấy thật cảm phục vì Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Ngọc Quyền

0/1000

17:32 4/8/2009

thiều ngọc trâm

Michael ơi, Chúa thật từ bi khi đã ban anh đến với nhân loại. Nhưng vì sao lại mang anh đi quá sớm như vậy? Khi mới sống được một nửa quãng đời.... Chúng tôi luôn yêu anh, yêu anh bây giờ và mãi mãi. Chúng tôi luôn ủng hộ anh. Anh sẽ không cô Xem thêm

Trả lời ý kiến của thiều ngọc trâm

0/1000

17:32 4/8/2009

yến nhi

Anh là huyền thoại âm nhạc, tôi tin là sẽ không có một tài năng nào như anh nữa. Anh mãi là thần tượng âm nhạc của tôi. I love you MJ.

Trả lời ý kiến của yến nhi

0/1000

11:27 4/8/2009

le phuong

Micheal không chết mà MJ đã đi vào huyền thoại, MJ mãi mãi sống trong trái tim của chúng ta. MJ đã trở thành thiên nơi thiên đường để anh có thêm sức mạnh thực hiện những giấc mơ tốt đẹp của anh ấp ủ bao lâu nay, đó là giấc mơ mang Xem thêm

Trả lời ý kiến của le phuong

0/1000

11:1 4/8/2009

oanh

Michael, I love you. Tôi yêu âm nhạc của anh, ca từ trong các bài hát của anh và cách anh biểu diễn. Tôi xúc động trước tình yêu và tấm lòng nhân hậu của anh. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với các con anh. RIP Michael, I love you endlessly.

Trả lời ý kiến của oanh

0/1000

10:59 4/8/2009

quoc lam

Mặc dù Michael Jackson gấp đôi độ tuổi với tôi nhưng xin được phép gọi "người" bằng anh. Bởi vì anh quá tài giỏi, anh là một huyền thoại âm nhạc mà không ai sánh bằng - Michael Jackson sẽ sống mãi trong tất cả chúng ta. Tuy biết anh trong thời gian gần Xem thêm

Trả lời ý kiến của quoc lam

0/1000

9:7 4/8/2009

Krisy

Chẳng biết nói gì hơn ngoài sự chấp nhận sự thật rằng Michael - ông vua nhạc pop của chúng ta đã ra đi, một sự thật mà không ai trên thế giới này muốn nó xảy ra. Có lẽ tôi không phải là 1 fan điên cuồng của Michael nhưng có thể nói rằng, Michael Xem thêm

Trả lời ý kiến của Krisy

0/1000

9:7 4/8/2009

Candle Phan

Ông có 1 nụ cười quá ư là thận thiện, tôi đã luôn nhớ về nụ cười của ông. Sự ra đi đột ngột của ông đã luôn làm tôi buâng khuâng, tôi cứ nghĩ đó là 1 cái tin tào lao mà tôi sẽ nghe chứ không như những gì đang xảy ra Xem thêm

Trả lời ý kiến của Candle Phan

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net