Trang trại của Michael bị lật tung vào năm 2003
Michael Jackson từng miêu tả, ngày mà 70 nhân viên thuộc Sở cảnh sát Santa Barbara xông vào cơ ngơi của mình để tìm bằng chứng phục vụ cuộc điều tra lạm dụng tình dục trẻ em là 'ngày đen tối nhất' tại thiên đường Neverland. Anh cảm thấy nơi trú ẩn riêng tư của mình bị xâm phạm nghiêm trọng.
>> Michael định song ca với con trai lớn
>> Kiếm vé show tưởng niệm Michael
>> Neverland yêu dấu của Michael
>> Quan tài của Jackson dát vàng
|
|
| Trang trại Neverland bị khám xét vào năm 2003, khi Michael bị cáo buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em với cậu bé Gavin Arvizo, 13 tuổi. Có khoảng 70 nhân viên an ninh được điều đến trang trại để tiến hành công việc điều tra. Buổi sáng 'đen tối' đó, Michael không có mặt ở nhà, anh đang ở Los Angeles. |
|
|
| Thời gian diễn ra cuộc khám xét vào khoảng giữa tháng 11 - mùa Giáng sinh. Trước cửa ngôi nhà chính của Neverland có treo một vòng hoa trang trí đặc trưng của Noel. |
|
|
| Một đầu bếp làm việc trong Neverland đang chỉ cho nhân viên an ninh khu vực làm việc của những người khác. Trên tay của anh này cầm tờ lệnh khám xét nhà của cảnh sát. Trong gian phòng này có rất nhiều bức tượng nhỏ trang trí. |
|
|
| Các nhân viên an ninh kiểm tra phòng ở của Michael và phải dùng các công cụ chuyên dụng phá khóa một số két bí mật trong phòng ông vua nhạc pop để tìm kiếm chứng cớ. Những két này chỉ có Michael là người duy nhất có chìa khóa. |
|
|
| Phòng của con trai lớn Princess với rất nhiều đồ chơi và hình nộm siêu nhân, người dơi... |
|
|
| Giường ngủ của con gái Paris thì có rất nhiều búp bê. Cạnh đó là chiếc nôi của cậu út Blanket. |
|
|
| Phía dưới của nhà kho, cảnh sát tìm thấy một vài ngăn chứa đồ. Vì không có chìa khóa cho nên nhân viên an ninh lại phải tháo khóa. Một vài căn phòng bí mật và ngăn chứa bí mật cũng được tìm thấy ở đây. |
|
|
| Giường ngủ của Michael được trải một chiếc chăn có trị giá khoảng 50.000 bảng. Phía trên đầu giường treo một bức họa mô phỏng theo tác phẩm nổi tiếng "Bữa tiệc cuối cùng" (Leonardo da Vinci), trong đó Michael ở vị trí Chúa Jesus, còn cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln và huyền thoại Elvis Presley là hai trong số các "tông đồ". |
|
|
| Một căn phòng sát mái được trong căn nhà chính là nơi các con của Michael học tập và chơi đùa với các vú em. |
Mỹ Dung










