Nhớ mãi nụ cười Huỳnh Phúc Điền
Luôn là người lạc quan và vững vàng trong cuộc sống, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đến trước lúc ra đi vì căn bệnh ung thư gan, chưa một ngày nào ngừng nghỉ chiến đấu và hy vọng. Cùng nhìn lại những bức ảnh của anh với nụ cười tươi rói, đễ mãi yêu mến và khâm phục con người bản lĩnh, tài hoa này.
>> Đám tang trắng của Huỳnh Phúc Điền
>> Mỹ Tâm khóc Huỳnh Phúc Điền
>> Nghệ sĩ thương nhớ Huỳnh Phúc Điền

|
| Những bức ảnh của Huỳnh Phúc Điền được Keivin Võ chụp vào năm 2006. Lúc đó, anh vẫn chưa phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư. |

|
| Những ngày đầu sang Singapore để điều trị theo phác đồ của bác sĩ. |
|
| Những tấm hình với người vợ hiền Hải Anh, Huỳnh Phúc Điền luôn ghi tên ảnh là: Vochongxinhxan hay MeAnh. Hải Anh là một người phụ nữ bản lĩnh và vững vàng, chị chưa bao giờ khóc trước mặt chồng kể cả trong những tháng ngày bệnh tình của anh nguy kịch nhất. |
|
| Gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là động lực giúp anh chiến đấu với những cơn đau đớn tột cùng của bệnh tật. Lúc biết rằng sắp phải từ giã cõi đời, điều Huỳnh Phúc Điền luôn day dứt là chưa làm tròn trách nhiệm với vợ con. |

|
| Con trai lớn của anh năm nay mới 11 tuổi, bé gái út lên 5. |
|
|
| Anh ra đi là mất mát quá lớn với vợ con, người thân, bạn bè và những người hâm mộ. |
Ảnh: Blog Huỳnh Phúc Điền
Theo dòng sự kiện








