Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nghi ngờ Jackson bị bỏ mặc đến chết

Ngay sau khi thông tin về cuộc khám xét văn phòng bác sĩ riêng của Jackson được công bố, gia đình vua pop đã bày tỏ những nghi ngờ của mình về việc rất có thể Michael Jackson đã bị vị bác sĩ này bỏ quên sau khi tiêm cho một liều giảm đau Propofol, dẫn đến việc anh không được cứu chữa kịp thời khi đột quỵ.
>> Khám xét văn phòng bác sĩ của Jackson
>> Con trai bí mật của Jackson
>> Hé lộ bí mật cuộc sống của Jackson

Thông qua một người bạn lâu năm của gia đình là bác sĩ Steven Hoefflin, mẹ của Michael - bà Katherine Jackson - đã bộc lộ những nghi vấn của mình xung quanh bác sĩ Conrad Murray. Sau khi lực lượng điều tra cho biết họ lục soát văn phòng của vị bác sĩ đến từ Texas này để tìm kiếm các bằng chứng của tội ngộ sát, bà Katherine cùng các thành viên khác trong gia đình đều tiết lộ Michael Jackson đã trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe khắc nghiệt chỉ 3 tháng trước khi chết. Chúng đều cho kết quả anh không hề có triệu chứng hay biểu hiện của việc nghiện thuốc.

Bà Katherine Jackson nghi ngờ con mình đã bị bỏ mặc khi lên cơn đột quỵ. Ảnh: The Sun.

Tuy nhiên trước tour diễn This Is It ở London, anh bị chứng mất ngủ và một chiếc chân đau hành hạ. Vì thế, Michael lại phải nhờ cậy đến bác sĩ kê cho mình các loại thuốc để quên đi cơn đau và có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Gia đình Jackson đều nghiêng về giả thuyết anh đã bị bác sĩ bỏ mặc tại phòng ngủ ở Los Angeles, sau khi tiêm cho một liều mạnh thuốc giảm đau Propofol.

Cảnh sát lúc soát phòng khám của bác sĩ Conrad Murray. Ảnh: The Sun.

Trước đó cha của Michael - ông Joe Jackson - cũng đã đưa ra những nghi ngờ tương tự. Xuất hiện trong chương trình Trò chuyện với Larry King hôm 20/7, ông nhận định: "Bác sĩ đã cho con trai tôi thứ gì đó để nó nghỉ ngơi, thư giãn và rồi nó không tỉnh dậy nữa. Có thứ gì đó mờ ám ở đây. Tôi chắc chắn có điều gì đó mờ ám".

Quãng thời gian trước khi chết, Michael Jackson phải cầu viện nhiều đến thuốc giảm đau. Ảnh: The Sun.

Trước đó, cuộc khám xét văn phòng của ông Conrad Murray đã diễn ra trong hơn 2 giờ. Cảnh sát lấy đi ổ cứng máy tính và 21 bộ hồ sơ tài liệu để phục vụ công tác điều tra, cho rằng rất có thể bác sĩ này mắc tội ngộ sát. Tuy nhiên luật sư của ông Murray vẫn khẳng định thân chủ của mình chẳng có gì để che dấu, cũng chẳng kê loại thuốc nào có thể dẫn đến cái chết của Michael Jackson. Còn bản thân ông Murray thì từ chối đưa ra bất kỳ thông tin nào về vấn đề này.

Jermaine Jackson (hàng đầu bên phải) cho rằng Conrad Murray đã khiến Michael Jackson từ khỏe mạnh bình thường đi đến chỗ chết. Ảnh: Reuters.

Jermaine Jackson - anh lớn của vua pop - dự đoán: "Rồi sự thật cũng sẽ sáng tỏ thôi, dưới bằng chứng có được từ cuộc điều tra ông ấy sẽ phải nói hết, bởi chắc chắn bác sĩ phải biết hết mọi thứ. Nhiệm vụ của ông ấy là giữ cho Michael được khỏe mạnh, thế nhưng em tôi lại từ khỏe mạnh bình thường đi đến chỗ chết"!

Thụy Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 3 trên 3 ý kiến

17:41 3/8/2009

camtu

Tôi rất buồn khi MJ qua đời. Thế giới đã mất đi một nhân tài. Thật là buồn.

Trả lời ý kiến của camtu

0/1000

15:39 28/7/2009

Hoang Thuy

Mỗi sớm thức dậy, tôi luôn nhớ đến MJ, và tôi luôn mong rằng đó không phải sự thật. Khóc thương MJ, we love you...

Trả lời ý kiến của Hoang Thuy

0/1000

17:5 24/7/2009

Camilla

Thật tội nghiệp bác ấy. Mong đó không phải là sự thật.

Trả lời ý kiến của Camilla

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net