Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Con trai bí mật của Jackson

Những nghi ngờ ông vua nhạc pop có một con riêng chưa từng công bố bắt đầu rộ lên sau lễ tưởng niệm của giọng ca nổi tiếng hôm 7/7 vừa qua. Nhiều người để ý một thanh niên lạ mặt được ngồi cùng hàng ghế đầu với các anh chị em của Jackson, trong khi những ngôi sao khác chỉ được dành cho những vị trí khiêm tốn hơn nhiều.
>> Hé lộ bí mật cuộc sống của Jackson
>> Michael vẫn được tổ chức sinh nhật
>> Có thể Jackson vô sinh vì bị bố đánh

Vũ công Omer Bhatti 25 tuổi, cũng mặc lễ phục đen và đeo kính đen như các anh của Jackson. Suốt lễ tưởng niệm cậu thường ngồi cúi đầu, thể hiện nỗi buồn sâu sắc. Những nghi vấn Omer là con trai bí mật của Michael ngày càng dày đặc hơn khi tấm ảnh thuở nhỏ của anh được phát giác. Khuôn mặt Omer gần như giống y chang cậu bé Prince Michael II 7 tuổi - vẫn thường được gọi là Blanket - con út của vua pop.

ádf

Omer Bhatti (trong vòng tròn đỏ) ngồi tại hàng ghế đầu tiên cùng các anh chị em của Michael Jackson trong lễ tưởng niệm vua pop hôm 7/7 vừa qua. Ảnh: The Sun.

Năm 2004, Michael Jackson đã tiết lộ với bạn bè rằng cậu bé người Na Uy này là kết quả sau "cuộc tình một đêm" của anh với một phụ nữ từ năm 1984. Hiện có vẻ như Omer Bhatti đang muốn thử DNA để xác minh sự thật. Tuy nhiên gia đình của cậu - vẫn đang sống ở Na Uy - hôm qua đã từ chối trả lời báo chí việc Omer có thực sự là một người mang họ Jackson hay không. Chỉ biết rằng sau khi Michael đột tử, mẹ của cậu có tuyên bố: "Ông ấy là ông vua nhạc pop. Nhưng với chúng tôi ông ấy còn có ý nghĩa hơn thế nhiều".

Michael Jackson và Omer Bhatti thời bé. Đôi mắt của "hai cha con" giống hệt nhau. Ảnh: The Sun.

Báo chí nỗ lực tìm hiểu và biết rằng Omer đã có thời gian nhiều năm sống ở "thiên đường Neverland" như một thành viên chính thức của gia đình Michael Jackson. Một trong những đoạn video đã được công bố có hình ảnh Omer - tóc dài, lúc đó khoảng 14 tuổi - đang mở những gói quà Giáng sinh cùng giọng ca nổi tiếng.

Vào năm 2003, Omer cũng xuất hiện bên cạnh huyền thoại âm nhạc trong lễ kỷ niệm sinh nhật của Michael. Thậm chí cùng năm đó, cậu bé đang bị nghi ngờ là đứa con bí mật của Jackson cũng có mặt tại Neverland khi trang trại này bị cảnh sát lục tung để tìm kiếm các bằng chứng của việc Michael Jackson lạm dụng trẻ em.

Jackson và Omer trong lần gặp gỡ đầu tiên năm 1996. Ảnh: The Sun.

Sau khi Omer được sinh ra, Jackson đã gửi hai nhân viên của mình tới Oslo để phụ giúp mẹ cậu bé trong việc chăm sóc và nuôi nấng. Theo The Sun, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa "hai cha con" diễn ra vào năm 1996. Khi đó cậu bé đã thực sự gây ấn tượng cho Michael Jackson với màn trình diễn một loạt những động tác nhảy múa của mình. Đó chắc hẳn là năng khiếu thừa hưởng được từ ông vua nhạc pop.

ádf

Omer Bhatti được cho là rất giống với Blanket, con út "chính thức" của Michael Jackson. Ảnh: The Sun.

Omer đã thần tượng Michael Jackson từ khi còn là một đứa trẻ và quyết định đi theo con đường nghệ thuật giống "cha mình". Từ năm 1996 cậu đã bắt đầu biểu diễn trước công chúng, thậm chí có nhiều khi được xuất hiện trên sân khấu cùng Michael Jackson. Vũ công trẻ này vẫn luôn giữ quan hệ gần gũi với huyền thoại âm nhạc, thậm chí cho đến khi Jackson ra đi đột ngột ngày 25/6 vừa qua.

Cũng theo những phát hiện của The Sun, cả bố và mẹ của Omer Bhatti đều là những người từng làm việc cho Michael Jackson khi họ ở Mỹ. Ông Riz là lái xe còn bà Pia là vú em. Tuy nhiên khi được hỏi đến, cả hai đều không phủ nhận cũng chẳng khẳng định Omer có phải con của Jackson hay không. "Đúng là Omer có ngồi cùng các anh chị em của ông ấy (Michael Jackson) thật, song chúng tôi xin miễn không trả lời gì về vấn đề này cả", ông Riz cho biết.

Thụy Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

15:35 28/7/2009

Daisy

Mình hơi nghi ngờ, nhưng cảm thấy thật mừng nếu MJ có một cậu con trai dễ thương và nhảy đẹp như vậy.

Trả lời ý kiến của Daisy

0/1000

16:24 24/7/2009

THAO

Tôi cứ nghĩ là MJ không thể có con được. Vì đọc các bài báo là do bị bố đánh. Tôi nghĩ nếu MJ mà không có con thì thế giới này thật sự đã mất đi một tài năng rồi. Nhưng thật vui Xem thêm

Trả lời ý kiến của THAO

0/1000

14:15 23/7/2009

xuan

Kể cả như thế thì đã sao, tại sao mọi người cứ phải soi mói vào cuộc sống của người đã mất vậy?

Trả lời ý kiến của xuan

0/1000

14:13 23/7/2009

Thu Thao

Nếu Omer là con của MJ thì đây là điều vui nhất từ sau khi MJ ra đi. Cầu mong đây là sự thật, để MJ được vui vẻ chốn thiên đường.

Trả lời ý kiến của Thu Thao

0/1000

14:9 23/7/2009

anh hong

Có vẻ như cuộc đời về MJ thật kì bí. Còn những bí ẩn gì về ông vua nhạc pop này mà chúng ta chưa từng biết đến?

Trả lời ý kiến của anh hong

0/1000

14:9 23/7/2009

đặng thị hương trà

Nếu quả thật Michael có con trai là Omer thì tôi tin rằng cuộc sống đã không bất công với anh ấy. Thượng đế đã không phụ lòng người khi dâng tặng cho Jackon những đứa con đáng yêu. Và với tài năng ấy, tấm lòng ấy, anh xứng đáng Xem thêm

Trả lời ý kiến của đặng thị hương trà

0/1000

14:8 23/7/2009

ngọc mơ

Hãy để cho người chết được yên nghỉ. Nếu khi sống Jackson không muốn công khai việc có con riêng thì chúng ta đừng nên móc nó ra khi ông đã chết...

Trả lời ý kiến của ngọc mơ

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net