Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ba con Jackson những ngày không cha

Sau cái chết đột ngột của Michael Jackson hôm 25/6 vừa qua, cuộc sống trở nên rất khó khăn với cả 3 bé Prince, Paris và Blanket. Được cả đại gia đình Jackson quan tâm chăm sóc, các con vua pop bước đầu đã quen với sự thiếu vắng của người cha hết mực yêu thương...
>> Con Michael bị buộc chứng kiến bố ra đi
>> Con gái Jackson đặt tên theo Paris Hilton
>> Nghi ngờ Jackson bị bỏ mặc đến chết

Anh trai của Michael là Jermaine Jackson tiết lộ gia đình đã giao trọng trách cho Prince và Paris phải giải thích cho cậu em út Blanket mới 7 tuổi về việc bố Michael đã ra đi mãi mãi. "Blanket còn quá nhỏ và là một cậu bé tình cảm, nhưng bé cũng rất thông minh. Tôi nghĩ sau lễ tưởng niệm ở Staples Center, Blanket cũng đã hiểu ra một số điều. Hai anh chị chỉ phải giải thích rất ngắn gọn. Vấn đề bây giờ là giúp đỡ bọn trẻ vượt qua cơn sốc này", Jermaine nói.

Ba con của Jackson bước đầu phải quen với cuộc sống không có bố. Ảnh: The Sun.

Cô bé Paris hàng đêm đều ôm ấp một con búp bê - món quà của bố Michael - mới có thể ngủ được. Paris cho rằng món đồ chơi này gợi lại cho cô bé hơi ấm của người cha yêu quý. "Vượt qua nỗi đau này không phải chuyện dễ dàng, song gia đình tôi đang cố gắng làm chuyện đó bằng mọi cách", Jermaine cho biết.

Hiện Prince, Paris và Blanket cùng sống với ông bà nội ở Los Angeles, dưới sự chăm sóc rất mực tận tụy của bà Katherine Jackson. Vây quanh 3 bé là 24 anh chị em khác, những đứa cháu đều mang họ Jackson. Mọi sự quan tâm đã khiến các con của Michael không lúc nào cảm thấy buồn bã hay đơn độc.

Jackson cùng Debbie Rowe và hai anh em Prince và Paris thuở nhỏ. Gia đình Jackson tuyên bố họ không quan tâm bọn trẻ có phải con thực sự của Michael hay không. Ảnh: Splash News.

Tương lai của bọn trẻ vẫn chưa được khẳng định rõ ràng. Bởi mẹ ruột của chúng - cựu y tá Debbie Rowe - chưa tỏ rõ thái độ dứt khoát về việc này. Lúc thì cô tuyên bố muốn nhận nuôi các con, lúc lại bảo mình chẳng mặn mà gì vì "Prince và Paris chỉ là con của Michael mà thôi". Em gái của Michael là Janet Jackson cũng có khả năng nhận lãnh trách nhiệm. Tuy nhiên ông anh Jermaine 54 tuổi vẫn khẳng định ngôi nhà của ông bà Jackson ở Encino - Caliornia vẫn là địa điểm tốt nhất cho bọn trẻ, bởi chỉ ở đây chúng mới nhận được mọi quan tâm săn sóc của đại gia đình Jackson.

Câu chuyện Prince, Paris và Blanket có phải con ruột của Michael Jackson hay không đang được giới báo chí khai thác tối đa. Song với tư cách là một thành viên trong gia đình, Jermaine cho biết họ chẳng hề quan tâm đến điều đó. "Tôi chẳng biết gì về những chuyện hiến tặng tinh trùng này nọ, tôi chỉ biết Michael đã và vẫn là cha của bọn trẻ. Chỉ cần thấy Michael yêu quý bọn chúng như con và bọn trẻ cũng coi cậu ấy là người bố mẫu mực, thế là đủ", Jermaine Jackson khẳng định.

Từ sau đám tang của Jackson... Ảnh: AP.

Jermaine cũng cho biết từ sau cái chết của Michael, bọn trẻ đã được phép cởi bỏ mặt nạ để sống cuộc sống như những người bình thường. "Sau đám tang của Jackson, cả thế giới này đã biết mặt chúng. Từ đó bọn trẻ cũng không phải đeo lại những chiếc mặt nạ ấy nữa. Prince, Paris và Blanket được phép đi xem phim, chạy nhảy khắp nơi với các anh chị em họ, dù bây giờ chúng đã trở thành những đứa trẻ quá nổi tiếng.

... mỗi khi ra đường 3 bé Prince, Paris và Blanket không còn phải đeo mặt nạ như thế này nữa. Ảnh: WireImage.

"Prince là một cậu bé rất thông minh bởi cháu biết chú ý lắng nghe. Blanket nghịch ngợm, rất thích trò bắn súng phun nước. Hiện giờ bọn trẻ chưa bộc lộ khả năng âm nhạc gì cả. Như bao đứa khác ở cùng độ tuổi, cả 3 anh em chỉ thích xem phim. Bọn chúng say mê High School Musical. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn với các cháu tôi", Jermaine kết luận.

Thụy Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

9:23 12/8/2009

nguyễn thị anh phương

Thật là xúc động, tự hỏi sao con người lại có thể quá vô tâm như vậy, hãy để cho các con của MJ yên, đừng có đụng chạm vào nỗi đau của chúng. MJ mãi mãi là một người cha tốt, trong tâm trí của mọi người không bao giờ phai nhòa, Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyễn thị anh phương

0/1000

17:29 3/8/2009

LiLy

Blanket is very handsome and lovely..... I love you blanket :X

Trả lời ý kiến của LiLy

0/1000

9:17 1/8/2009

liên

Anh ấy thật tuyệt vời, hiếm có người cha nào lại yêu con mình như vậy. Cầu mong rằng trên thiên đường anh ấy sẽ hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của liên

0/1000

8:6 30/7/2009

lucky

MJ có đôi mắt đen sáng đẹp và nụ cười thật là hiền. I love him. Ba con của MJ trông dễ thương quá, đặt biệt là Blanket, dễ thương vô cùng.

Trả lời ý kiến của lucky

0/1000

8:5 30/7/2009

lucky

MJ đã,đang và sẽ mãi mãi là người cha thân yêu nhất của các con ông. Sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của ông trong trái tim bọn trẻ. Mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với các con ông.

Trả lời ý kiến của lucky

0/1000

15:40 28/7/2009

khanhvannguyen

Thật vô lý khi có người này, người nọ nhận chúng là con và xưng là cha mẹ ruột. Thật tàn nhẫn làm sao khi anh nằm xuống thì các con đã không thuộc về mình nữa. Suốt thời gian dài anh ấy yêu con mình và cũng là niềm vui bất tận khi có chúng. Mong Xem thêm

Trả lời ý kiến của khanhvannguyen

0/1000

15:38 28/7/2009

Be

Có điều mọi người có thể chưa biết. Michael luôn bắt các con đeo mặt nạ, vì như vậy cả thế giới đều không biết mặt chúng. Anh ấy đưa các con đi du lịch trên toàn thế giới rất nhiều mà không ai nhận ra, vì khi đó Michael có chuyên gia Xem thêm

Trả lời ý kiến của Be

0/1000

15:35 28/7/2009

lucky

Blanket trông đẹp quá, rất dễ thương.

Trả lời ý kiến của lucky

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net