Vĩnh biệt nhiếp ảnh gia Võ An Ninh
Nghệ sĩ nhiếp ảnh gia nổi tiếng Võ An Ninh đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia vào lúc 18h45 ngày 4/6, hưởng thọ 103 tuổi.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành Võ An Ninh (tên thật là Võ An Tuyết) sinh năm 1907. Ông được xem là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam, đóng góp trọn đời cho nghệ thuật nhiếp ảnh và sự nghiệp cách mạng. Năm 1996, Võ An Ninh được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Ngoài ra, ông còn được phong tặng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Công dân danh dự TP HCM...
![]() |
| Nghệ sĩ Võ An Ninh được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. |
Võ An Ninh cũng được ghi nhận là một tài năng lớn trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Ông sở hữu rất nhiều bộ ảnh có giá trị lịch sử, xã hội... Có thể kể đến bức ảnh Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn độc lập, bộ ảnh về nạn đói Ất Dậu với cảnh hai em bé ngồi bên cây số 2 Thái Bình chờ chết, các tác phẩm Buổi sáng trên đê sông Hồng, Chợ bán nồi đất, Đẩy thuyền ra khơi...
Trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Hoa Nữ, người em đồng nghiệp thân thiết của Võ An Ninh, chị cho biết, khi nhận được tin báo thì cảm thấy buồn chứ không sốc, vì chị cũng như những người thân trong gia đình của nghệ sĩ Võ An Ninh đã chuẩn bị tinh thần kể từ năm 2001, lúc ông bị tắc động mạch vành và các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy dự đoán không qua khỏi. Sau đó, lại thêm nhiều lần, cứ tưởng ông ra đi, thì như có phép thần kỳ, ông bình phục trở lại và mỗi năm vẫn nhờ người nhà đưa ra đường hoa Nguyễn Huệ để chụp hình Tết.
![]() |
| Võ An Ninh nổi tiếng với bộ ảnh "Nạn đói Ất Dậu", ghi lại thời kỳ khủng khiếp nhất của dân tộc. |
Còn nói về cảm nghĩ của mình đối với người nghệ sĩ quá cố, Đào Hoa Nữ tâm tình: "Anh Võ An Ninh là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp cũng như xu hướng chụp ảnh của tôi. Anh luôn hết mình với nghề nhiếp ảnh, dù chân đang bị đau, dù chỉ có một chiếc xe đạp cũ xỉn hay một máy chụp ảnh rất bình thường... nhưng anh vẫn lên đường đi khắp mọi nơi để sáng tạo những tấm ảnh đẹp". Chị nói thêm "Anh Võ An Ninh rất quý tôi, khi thấy tôi có những tấm ảnh đẹp, anh khen, nhưng không quên dặn tôi rằng theo nghề nhiếp ảnh gia thì luôn phải đi, không nên ở nhà, bởi chỉ có đi thì mới chụp được những hình ảnh sống động, thực tế nhất của cuộc sống, con người".
Lễ viếng nghệ sĩ Võ An Ninh diễn ra từ 8h ngày 6 đến 9/6 tại tư gia 164 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 10, TP HCM. Lễ an táng được tiến hành vào lúc 7h ngày 9/6 tại Long Thành, Đồng Nai.
Quân Ngọc



