Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sao 'Kill Bill' chết ở Thái Lan

Mặc dù giới truyền thông Mỹ liên tiếp đăng tin cái chết đột ngột của tài tử gạo cội David Carradine sáng qua 4/6 ở Bangkok, Thái Lan là do ông tự 'kỷ luật' mình, nhưng người quản lý của David khẳng định với Us Weekly rằng nam diễn viên 72 tuổi không bao giờ tự tử.

Thi thể của ngôi sao quá cố được người hầu phòng phát hiện ra trong phòng của một khách sạn ở Bangkok. Cơ thể ở vị trí đang ngồi, với chiếc dây thừng màu vàng quấn quanh cổ, một đầu buộc trên xà ngang của phòng. Theo ông Somprasong Yentuam, cảnh sát trưởng khu vực Lumpini, Thái Lan đây là một vụ tự tử. "Chúng tôi tin ngài David đã tự tử, tuy nhiên vẫn có một số chi tiết đáng ngờ".

Thi thể nam diễn viên quá cố David Carradine được phát hiện trong một khách sạn hạng sang ở Bangkok sáng qua 4/6. Ảnh: IMBD.
David Carradine trong phim Kill Bill. Ảnh: IMDB.

Tài tử 72 tuổi, đang ở Thái Lan để quay bộ phim Stretch thì xác ông được phát hiện sáng hôm qua. Mặc dù trong quá khứ Carradine đã chia sẻ cởi mở với công chúng về cuộc chiến với ma túy, rượu và những ý định tự tử, nhưng người quản lý của nam diễn viên cam đoan rằng, hiện tại David đang trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Ông thích thú với công việc và ba dự án làm phim sắp tới khi ông trở về Mỹ.

"Nguyên nhân của cái chết vẫn đang trong quá trình điều tra ở Bangkok", Tiffany Smith nói với các phóng viên ngày hôm qua. "Tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là David không hề tự tử. Tôi chắc chắn 100% về khả năng này. Ông ấy sẽ không bao giờ tự tử. David đang rất hài lòng và tận hưởng cuộc sống của mình. Một lần nữa, nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra".

David và bạn diễn Uma Thurman trong phim Kill Bill. Ảnh: WireImage.

Người đại diện của David Carradine khăng khăng nam tài tử đang rất yêu cuộc sống và không có lý do gì tự tử. Ảnh: WireImage.

Nam diễn viên từng được đề cử Oscar David Carradine xuất thân trong một gia đình có nghiệp điện ảnh lâu đời, cha ông John Carradine, anh trai Keith và cháu gái Martha Plimpton đều là những diễn viên có tiếng.

Phát biểu trên tờ Us Weekly hôm qua 4/6, cháu gái của ngôi sao Kill Bill, Plimpton nói: "Bác tôi là một tài năng xuất chúng, một người đàn ông cực kỳ thông minh và hào phóng. Bác là sợi dây gắn kết gia đình tôi theo rất nhiều nghĩa, đưa chúng tôi xích lại gần nhau trong suốt những năm qua và luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ. Tôi tôn thờ bác ấy từ khi còn bé xíu. Cho tới lúc trưởng thành, tôi vẫn ngưỡng mộ và kính trọng David. Chúng tôi sẽ nhớ bác rất nhiều, cảm ơn tất cả các bạn đã gửi lời chia buồn".

Martha Plimpton, cháu gái của David Carradine rất đau lòng trước cái chết bất ngờ của bác. Cô tâm sự David là người cô ngưỡng mộ từ lúc còn là một đứa trẻ. Ảnh: Getty Image.

Nữ diễn viên 39 nói thêm: "Việc ai đó bạn rất đỗi yêu thương ra đi là một nỗi đau đớn lớn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi hy vọng tất cả các phương tiện truyền thông từng yêu mến và cảm phục David sẽ tôn trọng di vật của bác, tạo điều kiện để gia đình tôi tiễn đưa bác tới nơi an nghỉ cuối cùng một cách bình lặng, yên ả nhất".

David Carradine, sinh ngày 8/12/1936. Ông nổi danh Hollywood từ seri phim truyền hình đình đám của thập niên 70 Kung Fu và sau đó, được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim Kill Bill. Ông đã đóng hơn 100 bộ phim truyện trong sự nghiệp của mình, từng được để cử Oscar và 4 giải Cầu vàng.

Quỳnh Chi

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net