'Với tôi, tiền không quan trọng'
Lý Gia Hân, hoa hậu Hong Kong 1998 xuất hiện rất phong cách trên tạp chí thời trang Marie Claire số mới nhất để chia sẻ quan niệm của cô về cuộc sống, tình yêu với chồng cũng như những cuộc tình thời dĩ vãng.
>> Lý Gia Hân bị đồn có bầu
>> Hoa hậu Hong Kong và tổ ấm mới
Tâm sự về vị phu quân Hứa Tuấn Hanh, nhà tài phiệt giàu có người Hong Kong, Gia Hân tiết lộ, cuộc hôn nhân không hề khiến cô bị "gông cùm" và mất đi sự tự do vốn có của thời son trẻ: "Không chỉ với riêng tôi, mà với tất cả mọi người, anh ấy là người đàn ông rất lịch lãm, hào hoa. Tuấn Hanh cũng rất tôn trọng sự nghiệp của người phụ nữ. Khi tôi nói tôi muốn làm việc, anh ấy và gia đình đều rất ủng hộ, động viên". Cô cũng phủ nhận chuyện "ký hợp đồng hôn nhân", tức là phải tuân theo 10 điều luật của nhà họ Hứa: "Gia đình anh ấy rất lịch sự và tôn trọng tôi trong chuyện phát triển sự nghiệp".
|
|
| Gia Hân trên tạp chí Marie Claire, số tháng 4/2009. Cô chia sẻ: "Ngày nhỏ, tôi không hề ý thức mình đẹp, vì thời đó tôi gầy nhẳng. Cho đến một ngày mẹ nói với tôi điều này. Sắc đẹp là món quà mà Chúa trời đã mang đến tặng cho tôi". Ảnh: 163. |
Nhìn vào những tấm ảnh thời còn trẻ, Gia Hân nhận ra người tình cũ, nhà văn Nghê Chấn và dành đôi chút thời gian nói lại những kỷ niệm ngày mới biết yêu. Cô thừa nhận: "Nghê Chấn là nhà thơ nên rất lãng mạn, anh ấy thường làm thơ tặng tôi. Khi còn yêu nhau, anh ấy luôn ở bên động viên, chỉ bảo cho tôi nhiều điều. Sau khi tôi gia nhập làng giải trí, mối tình này cũng tan biến". Lý do được hoa hậu tiết lộ là do sự có mặt của người thứ ba khiến Nghê Chấn dần xa với cô. Gia Hân thời đó đã tổn thương và phải rất cố gắng để vượt qua tất cả.
Trong mắt mọi người, Gia Hân là người đẹp mê đại gia. Trước khi đến với Hứa Tuấn Hanh, cô gái chân dài này cũng chỉ yêu người giàu. Chia sẻ về điều này, Gia Hân phủ nhận: "Đối với tôi, tiền không quan trọng. Tôi gật đầu với lời cầu hôn của Tuấn Hanh vì anh ấy hiểu tôi, gần gũi với tôi. Giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc".
|
| Hoa hậu Hong Kong và chồng, nhà tài phiệt Hứa Tuấn Hanh. Ảnh: Sina. |
"Bản tính tôi không phải là người kiên nhẫn. Nhưng rồi tôi cảm nhận thấy, dường như Chúa đã gửi anh ấy đến để thử thách thôi, để quan tâm và yêu thương tôi. Tình yêu thật ngọt ngào, và điều quan trọng nhất là hôn nhân, nó như một giai đoạn mới của cuộc đời. Anh ấy đã cầu hôn tôi ở Rome, trong một căn phòng đầy hoa hồng. Trước đây tôi từng nói không bao giờ muốn kết hôn, nhưng khi gặp anh ấy, tôi muốn làm điều đó. Tình yêu đối với tôi là điều tuyệt vời. Điều quan trọng trong cuộc tình là sự chung thủy, vì tôi không chấp nhận sự dối trá, phản bội", Gia Hân tâm sự.
"Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ mạnh mẽ, vì tôi sẵn sàng làm những gì mình muốn và từ chối những gì không thích. Trong khi đó, chồng tôi lại thường xuyên nhắc nhở tôi rằng nên biết cách dàn xếp tất cả", cô nói.
Ngắm Lý Gia Hân trên Marie Claire số mới nhất:





Nguyễn Hương



