Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhà Bá Chi dọn tới biệt thự triệu đô

Gia đình vợ chồng Tạ Đình Phong cuối cùng cũng tạm biệt ngôi nhà cũ để tới sống tại biệt thự sang trọng gần bờ biển sau một thời gian chuẩn bị sắm sửa nội thất. Đây là món quà nam diễn viên tặng vợ với mong muốn cô và con trai sẽ có cuộc sống thoải mái hơn.
>> 'Tình yêu dành cho vợ là mãi mãi'
>> Bố chồng Bá Chi giơ dao dọa phóng viên

Bá Chi bế con trai tới nhà mới. Ảnh: AF.

Tổ ấm mới ở Stanley nằm trong khu biệt thự cao cấp hướng ra biển, rất yên tĩnh và có an ninh cao. Trước khi dọn tới đây, hai vợ chồng đã mất rất nhiều thời gian sắm sửa nội thất. Phóng viên không ít lần bắt gặp hai người khoác tay nhau đi chọn đồ đạc, tình cảm rất yêu thương, mặn nồng. Toàn bộ đồ từ nhà cũ được chuyển sang nhà mới rất nhanh chóng, trong đó chủ yếu là đồ chơi và quần áo của bé Lucas, còn món đồ ông bố trẻ nhất định không bỏ sót là một túi đựng đồ boxing, môn thể thao Đình Phong ưa thích.

Có tin Bá Chi chiều con đến nỗi chỉ mua quần áo của những thương hiệu nổi tiếng nhất cho bé, lần gần đây cô mua đồ nhỏ cho Lucas cũng lên tới tiền triệu. Ngoài ra, gia đình Bá Chi cũng muốn chuyển tới nơi mới để thuận tiện cho việc con trai học hành sau này, vì Stanley có rất nhiều trường quốc tế uy tín. Tạ Đình Phong cũng có lần phàn nàn, vợ anh rất chiều con trai, nếu không cẩn thận thằng bé sẽ hư mất. Ngôi sao của Vô cực bận rộn với công việc tại trường quay, bố anh là Tạ Hiển đã sang giúp con dâu chuyển nhà.

Tổ ấm mới của nhà Tạ Đình Phong.

Theo AF, cũng giống như gia đình Bá Chi dần trở lại với nhịp sống bình thường, những nhân vật khác của vụ ảnh sex hồi năm ngoái đang cố gắng tìm lại các cơ hội làm việc. Trong khi Chung Hân Đồng bận rộn với công việc chụp hình quảng cáo cho một sản phẩm chăm sóc da mặt, Trần Quán Hy lặng lẽ tới Bắc Kinh vì việc cá nhân. Buổi họp báo ra mắt bộ phim Sniper do nam diễn viên này đóng vừa được tổ chức tại Hong Kong, tuy nhiên anh không góp mặt. Lý do có thể liên quan tới việc anh bị ngưng các hoạt động trong làng giải trí Hong Kong, hoặc những lời dọa giết của những nhân vật giấu mặt.

Nguyễn Hương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net