Nguyên Thảo tỏa sáng đêm nhạc Trịnh
Ca sĩ Ánh Tuyết, Đức Tuấn, Nguyên Thảo cùng với các ca sĩ của phòng trà ATB đã góp tiếng hát tưởng nhớ đến cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, trong đêm nhạc 'Cát bụi' diễn ra vào tối 1/4 tại nhà hát Hòa Bình (TP HCM).
![]() |
| Không như nỗi lo lắng ban đầu của ca sĩ Ánh Tuyết về việc sẽ vắng khán giả, đêm nhạc Trịnh "Cát bụi" đã thu hút được khá đông khán giả và ngồi chật kín khán phòng. Tiết mục "Người về bỗng nhớ" được chọn mở màn, nhưng lại gặp ngay sự cố về âm thanh, nên chưa mang lại nhiều cảm xúc như mong đợi. |
![]() |
| "Bà bầu" Ánh Tuyết là cây hát chủ lực của chương trình khi trình diễn solo đến 6 ca khúc. |
![]() |
| Nhóm bè ATB đã hòa giọng cùng với Ánh Tuyết giúp cho bản nhạc "Lặng lẽ nơi này" trở nên mới lạ hơn. Khán giả đã tán thưởng rất nhiều cho phần trình diễn này. |
![]() |
| Tiết mục "Thương một người" của Mỹ Dung nằm trong số các phần trình diễn chưa thành công. |
![]() |
| Phi Thúy Hạnh rất đàn bà và sang trọng. Giọng ca nồng nàn của chị đã thổi vào ca khúc "Xin mặt trời ngủ yên" thêm nhiều cảm xúc. |
![]() |
| Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tự mình đệm đàn cho ca khúc "Ướt mi" cho Thùy Dương. Tuy nhiên, một số khán giả chưa cảm thấy hài lòng với phần trình diễn của Thùy Dương, có thể ở chất giọng hơi đặc sệt kiểu Nam bộ của chị. |
![]() |
| Trong khi đó tiết mục của Nguyên Thảo được đánh giá là đỉnh nhất của đêm diễn. Ca sĩ Nguyên Thảo với giọng ca trong trẻo, nhiều cảm xúc như mang đến một cơn gió mới mát lành cho ca khúc "Rừng xưa đã khép" vốn đã rất quen thuộc với số đông khán giả. Ảnh: Nhiêu Huy |
![]() |
| Giọng ca của Đức Tuấn vẫn luôn vững chãi và nhiều cảm xúc khi hát các ca khúc nhạc Trịnh, tuy nhiên phần trình diễn hơi quá của anh khiến cho một số khán giả trung niên cảm thấy khó chịu. |
![]() |
| Tiết mục được chờ đợi nhiều nhất trong đêm diễn. Đó chính là Trường ca "Tiếng hát dã tràng" với sự thể hiện của chủ xướng Ánh Tuyết cùng phần bè ATB. Mọi người đều đánh giá cao sự cố gắng của Ánh Tuyết khi tái hiện bản trường ca này trên sân khấu lớn vì quả thật đó là một áp lực không nhỏ đối với chị. Bản trường ca dài khoảng 15 phút vang lên với giọng ca mạnh mẽ, cao vút của Ánh Tuyết cùng dàn bè hợp xướng rất hay và nhuần nhuyễn của ATB đã giới thiệu đến khán giả những cảm xúc của cố nhạc sĩ họ Trịnh về thân phận thăng trầm của con người, về tình yêu, về cuộc đời. |
![]() |
| Khán giả khó tính có thể sẽ chưa hài lòng với những gì mà Ánh Tuyết thể hiện ở "Dã tràng ca", tuy nhiên, một sự khởi đầu như thế cũng là rất tốt. Mọi người đều đang chờ đợi chị thực hiện lời hứa sẽ dựng bản trường ca này theo thể loại "nhạc kịch". |
![]() |
| Tuy đêm diễn vẫn còn một số hạt sạn, đặc biệt ở khâu âm thanh, ánh sáng và phần giới thiệu hơi thừa thãi của hai người dẫn chương trình. Nhưng, chắc hẳn với những khán giả yêu nhạc Trịnh, những cảm xúc và lời ca để tưởng nhớ về người nhạc sĩ tài hoa này vẫn khá đong đầy. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận sự cố gắng rất lớn của "bà bầu" Ánh Tuyết khi dám tổ chức một chương trình nhạc tác giả ở một nhà hát lớn, lại không có nhiều ngôi sao tham gia, trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. |
![]() |
| Ánh Tuyết xúc động trước những tình cảm mà khán giả dành cho mình. |
Quân Ngọc
Ảnh: Hà Nam













