Mỹ Hạnh từng định buông phòng trà 2B
Khi phòng trà cũ của chị bị lấy lại mặt bằng, chị đã chán nản, định không kinh doanh nữa, mà lui về ở ẩn chăm sóc gia đình. Nhưng rồi nhờ ông xã động viên, vợ chồng chị lại mở một phòng trà mới quy mô hơn nhưng vẫn lấy tên 2B.
Tối 2/4, ca sĩ Mỹ Hạnh cùng chồng vui mừng đón tiếp bạn bè và các đồng nghiệp thân thiết trong làng nhạc đến dự lễ khai trương Trung tâm biểu diễn ca nhạc 2B ở số 105 Trần Hưng Đạo B, quận 1 (TP HCM). Tuy không chuẩn bị nhưng tất cả các nghệ sĩ đến tham dự khai trương đều chia sẻ niềm vui với bà chủ Mỹ Hạnh bằng tiếng hát.
Cùng thời với Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh... và từng chia sẻ giải nhất Liên hoan nhạc nhẹ toàn quốc với cô Bống nhưng Mỹ Hạnh lại không chọn con đường về TP HCM hay Hà Nội để gây dựng sự nghiệp riêng. Chị vẫn ở lại đoàn hát Hải Đăng (Khánh Hòa), gắn bó đến hơn 10 năm.
![]() |
| Bà chủ Mỹ Hạnh khai trương Trung tâm ca nhạc 2B bằng ca khúc "Trả nợ tình xa". |
Sở hữu chất giọng trầm, giàu cảm xúc, từng thành công với các ca khúc nhạc nhẹ như Em ơi Hà Nội phố, Mưa ngâu... nhưng thành công không đến dễ dàng với Mỹ Hạnh như các đồng nghiệp, bạn bè cùng lứa khác. Để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị phải phấn đấu, khổ luyện gian nan trong nhiều năm. Mới đầu chỉ được hát tốp ca rồi sau chuyển sang tứ ca, song ca rồi mới được đơn ca.
Tự nhận mình năng động nhưng thích sống chậm. Thấy xung quanh mình bạn bè đồng lứa đều thành công, các lớp đàn em sau này cũng nhiều người tạo được tên tuổi dễ dàng nhưng chị vẫn đủng đỉnh không vội vàng. Mỹ Hạnh cho biết chị thậm chí còn không biết truy cập internet, mail, chat... Niềm vui của chị chỉ là hàng ngày được chăm sóc gia đình, tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng ấm áp ấy như một phụ nữ bình thường.
![]() |
| Cindy Thái Tài trong chiếc đầm cổ rộng gợi cảm cũng đến chia vui với Mỹ Hạnh. |
Ấp ủ dự định tự mình thành lập một nơi để mời bạn bè, đồng nghiệp tới biểu diễn, Mỹ Hạnh mở ra phòng trà 2B trên đường Lê Duẩn (TP HCM). Phòng trà đang hoạt động tốt thì đột ngột bị lấy lại mặt bằng khiến chị ít nhiều hụt hẫng. Chị từng định buông hẳn, không làm "bà chủ" nữa mà chỉ hát độc lập. Nhưng ông xã tha thiết động viên nên hai vợ chồng lại đồng lòng bỏ vốn mở hẳn một trung tâm biểu diễn ca nhạc lớn hơn hẳn, vẫn giữ tên cũ là 2B.
Tại 2B mới, nếu xếp ghế dày, có thể đủ chỗ cho cả 1.000 khách. Trung tâm mới hoạt động mở rộng với lịch biểu diễn ca nhạc hàng đêm, tổ chức liveshow, giới thiệu album ca sĩ và kiêm nhiệm cả dịch vụ cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện. Đặc biệt, Mỹ Hạnh chủ trương tất cả các ca sĩ đến biểu diễn tại 2B đều phải tập luyện, biểu diễn với ban nhạc và không được hát nhép.
Ca sĩ Lê Hiếu, một trong những người từng gắn bó với phòng trà 2B cũ từ những ngày mới vào TP HCM lập nghiệp cho biết anh rất vui mừng khi lại được đứng trên sân khấu 2B nhưng lần này rộng đẹp và hoành tráng hơn.
Một số hình ảnh nghệ sĩ trong đêm khai trương Trung tâm ca nhạc 2B của ca sĩ Mỹ Hạnh:
![]() |
| Không chuẩn bị nhưng Lê Hiếu đã hát rất ngọt ngào ca khúc "Phút cuối". |
![]() |
| Phương Anh đắm mình trên sân khấu với "Đâu phải bởi mùa thu". |
![]() |
| Song ca Lê Hiếu - Trà My cùng hòa giọng trong "Con đường màu xanh". |
![]() |
| Duy Quang trầm tư với "Anh còn nợ em". |
![]() |
| Giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP HCM 2008 Tùng Lâm với "Những ngày đẹp trời". |
Hương Giang








