Ca sĩ Nhật giãi bày về vụ cởi truồng
Thành viên ban nhạc SMAP nổi tiếng xứ anh đào Kusanagi đã bị bắt về sở cảnh sát ở Tokyo sau khi anh này say xỉn này làm náo loạn công viên Hinokicho sáng sớm 23/4. Buổi chiều, sau khi tỉnh táo, anh này đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc.
>> Ca sĩ Nhật cởi truồng làm loạn
Theo cảnh sát cho biết, Kusanagi bị bắt trong tình trạng say rượu, khỏa thân chạy khắp công viên, khiến khu vực này náo loạn. Trước khi bị bắt về đồn, anh này còn chống cự, la lối rằng mình không làm gì sai trái. Khi bị bắt giữ, giọng ca nổi tiếng của SMAP chẳng có gì trên người ngoại trừ đôi tất, còn quần áo thì cảnh sát tìm thấy anh vứt rải rác trên bãi cỏ.
|
| Những hình ảnh biếm họa về trạng thái say xỉn của Kusanagi được đăng tải trên các báo chí. Ảnh: 163. |
Khi sự việc gây ồn ào này đến tai báo chí và dư luận, người hâm mộ của Kusanagi rất bất ngờ. Lúc này, các chương trình quảng cáo sản phẩm, các phim truyền hình có mặt nam ca sĩ này đều bị đình chỉ phát sóng. Thậm chí, nhiều người còn chỉ trích đơn vị quản lý của Kusanagi vì đã không kiểm soát được nhân viên, dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của anh này. Trước đó, Kusanagi được công chúng yêu mến và coi như một biểu tượng về lối sống lành mạnh, một "biểu tượng của quốc gia".
|
|
| Anh chàng bị bắt về đồn cảnh sát. Ảnh: 163. |
Chiều 23/4, Kusanagi tỉnh rượu và chịu ngồi vào bàn trả lời cảnh sát. Anh thừa nhận đã lột quần áo chạy trong công viên, do buổi tối quá say nên không kiểm soát được hành vi của bản thân: "Tôi đã đi uống rượu với một số người bạn ở một quán bar gần đó, sau đó uống nhiều và bia. Tôi cũng không nhớ vì sao mà lại cởi hết đồ áo ra nữa". Cảnh sát nghi ngờ anh dùng chất gây nghiện nên đã cho xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra nhà anh, tuy nhiên không phát hiện bất cứ loại chất nào tương tự.
|
| Báo chí đến rất đông để theo dõi sự việc. Ảnh: 163. |
Sự việc Kusanagi say rượu thu hút rất đông sự quan tâm của báo chí, công chúng. Đại diện của anh chiều qua đã chính thức tổ chức họp báo gửi lời xin lỗi đến công chút, đồng thời cho biết các hoạt động nghệ thuật của anh này sẽ tạm thời bị đình chỉ. Quản lý của Kusanagi thì òa khóc nức nở, các fan nữ của anh gọi điện liên tục đến sở cảnh sát để thăm hỏi tình hình.
Theo 163, đây không phải là lần đầu tiên Kusanagi có chuyện liên quan đến rượu bia. Ba năm trước, khi tham gia tiệc mừng bộ phim My life, anh này cùng một trợ lý cũng uống say không biết gì, sau đó lao như điên ra đường, khiến đồng nghiệp phải cưỡng ép anh về nhà nghỉ ngơi.
Nguyễn Hương




