Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phạm Duy - đứa con hư về với Hà Nội

Thỏa lòng mong ước được trở về quê hương sau mấy mươi năm tha phương, nhạc sĩ họ Phạm đã dâng trọn lòng biết ơn với khán giả Hà Nội bằng một đêm nhạc trọn vẹn. Mái tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu và giọng nói vẫn còn rất duyên dáng, người nhạc sĩ già bằng ngôn ngữ của chính mình đã đưa đẩy khán giả đến với thế giới âm nhạc của riêng ông.

Nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Đức Tuấn trong phần cuối của đêm nhạc.

Tâm sự về lần trở về chính thức đầu tiên với thủ đô, người nhạc sĩ ở tuổi 90 rưng rưng xúc động. Ông ví mình như một đứa con hư, ra đi 30 năm, 60 năm rồi cũng đến ngày trở về và coi như trước khi chết, đã có may mắn chấm dứt cuộc đời đi hoang dài dặc dằng trên mảnh đất quê hương. Ông nói: "Trong suốt thời gian lưu lạc năm châu bốn bể với những vui buồn cũng rất bình thường của một người nghệ sĩ hát rong, trong lòng của người con của Hà Nội này luôn có một mong ước lớn nhất là được trở về nơi chôn rau cắt rốn và được hát giữa thủ đô yêu quý. Hôm nay, giữa Nhà hát lớn, ước mơ của tôi đã được toại nguyện, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm".

Và rồi một không gian âm nhạc được mở ra với cầu nối là các ca sĩ để đến với trái tim khán giả. Họ, mỗi người là một phân đoạn, thay lời nhạc sĩ kể một câu chuyện dài của cuộc đời bằng ca khúc. Tất nhiên trong số những người kể không thể thiếu các con của nhạc sĩ họ Phạm, đó là nghệ sĩ Duy Quang, Duy Cường và Duy Minh. Sự xuất hiện của họ trên sân khấu chính là một lời khẳng định cho sự trở về đúng nghĩa của những người con từng xa xứ, là chứng minh cho sự đoàn tụ gia đình trên mảnh đất quê hương. Và đó cũng là mong ước bấy lâu mà họ chờ đợi.

Ba con trai của nhạc sĩ Phạm Duy, từ trái sang: Duy Cường, Duy Quang, Duy Minh.

Đúng như lời hứa của đạo diễn Phạm Hoàng Nam trước khi đêm nhạc diễn ra, chương trình gọn gàng, vừa phải và mang đến cảm giác dễ chịu cho khán giả. Nếu như ai từng nghi ngờ về sự hấp dẫn, nghi ngờ rằng chương trình của nhạc sĩ Phạm Duy lê thê, buồn buồn thì sẽ phải thay đổi quan điểm. Bởi những bản hòa âm mới mang phong cách bán cổ điển với người dàn dựng chủ chốt là nhạc sĩ Hoài Sa, mỗi bài hát có sức biểu cảm cộng hưởng tuyệt vời và đem đến nhiều cảm xúc. Thêm nữa là phần "giới thiệu bài hát" của nhạc sĩ họ Phạm cũng là điều cần thiết để những ai chưa thực sự am tường về âm nhạc của ông có hình dung cụ thể hơn với những gì ông muốn thể hiện.

Có lẽ tối qua, ca sĩ hát thành công nhất phải kể đến Đức Tuấn. Chàng ca sĩ trẻ luôn được khán giả dành cho những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt khi thể hiện Ngậm ngùi, Còn gì nữa đâu... Với giọng hát ngọt ngào, lãng tử, phiêu du, Đức Tuấn hát mà như kể, như trò chuyện với khán giả. Vì thế, bài hát trở nên gần gũi hơn, dễ thấm hơn.

Ca khúc chủ đề của đêm nhạc Ngày trở về được giao trọng trách cho Quang Linh - chàng ca sĩ đất Huế. Vẫn rất phong độ, Quang Linh chứng tỏ dòng nhạc trữ tình là sở trường đặc biệt của anh. Ca sĩ Duy Quang - một người con của nhạc sĩ Phạm Duy - cũng đem lại chút hoài niệm về quá khứ khi anh mang đến hai sáng tác của cha mình là Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà Bà mẹ Gio Linh. Ca sĩ Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Tấn Minh, nhóm 5 Dòng Kẻ cũng rất "mùi mẫn" trong phần trình diễn của mình. Duy chỉ có Khánh Linh là hơi mờ hơn một chút. Có lẽ dòng nhạc này không hợp với chất giọng trong suốt và mảnh khảnh của ca sĩ họa mi.

Đức Tuấn thể hiện rất thành công những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy.

Rất nhiều lời chúc mừng, rất nhiều cái ôm cùng một rừng hoa sắc màu dành tặng cho nhạc sĩ Phạm Duy. Và có lẽ điều hạnh phúc nhất với ông không phải là khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội chật cứng ghế ngồi mà là nụ cười và những lời khen tặng của khán giả thủ đô khi tấm màn sân khấu khép lại đêm qua.

Một số hình ảnh trong chương trình Phạm Duy - Ngày trở về hôm qua 27/3:

Nhạc sĩ Phạm Duy làm vai trò dẫn chương trình. Ông đọc lời tựa của từng ca khúc để khán giả hiểu hơn về ca từ và chủ đề của tác phẩm.

Nhóm 5 Dòng Kẻ mở màn đêm diễn với ca khúc "Kỷ niệm".

Ca sĩ Duy Quang với "Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà"

Sân khấu có màn hình chiếu lớn với những bức ảnh rất biểu cảm cho từng bài hát.

Tấn Minh phần đầu chương trình với trang phục... toàn trắng.

Rồi đến trang phục... toàn đen. Anh thể hiện hai ca khúc "Tình ca" và "Tình cầm".

Quang Linh có phần... xuống sắc nhưng giọng hát thì vẫn rất ngọt ngào.

Anh thể hiện ca khúc chủ đề "Ngày trở về".

Đức Tuấn nhận được nhiều lời khen từ khán giả cho cả 3 bài hát mà anh trình bày.

Riêng Khánh Linh là ca sĩ hát đuối nhất. Lần đầu hát nhạc Phạm Duy nhưng cô tỏ ra là người không hợp với chất nhạc này.

5 Dòng Kẻ cũng xuất hiện khá nhiều lần nhưng thực sự thì họ chưa có phần thể hiện thành công trong chương trình tối qua.

Mỹ Linh với chiếc váy vàng quyến rũ.

Với lối hát quen thuộc "rất Mỹ Linh", hai ca khúc đầu tiên là "Đức em tìm động hoa vàng" và "Cỏ hồng" chị đã không thuyết phục được khán giả.

Phải đến ca khúc khép màn "Kiếp nào có yêu nhau" chị mới lấy lại được phong độ.
Nguyên Thảo ngày càng tỏ ra cô là một ca sĩ đẳng cấp.

Rất phiêu linh...

... và lãng mạn.

Các ca sĩ ra sân khấu chào khán giả khi chương trình kết thúc.

Nhạc sĩ Phạm Duy rất hạnh phúc khi đêm nhạc của mình đã đến được với khán giả thủ đô.

Những bó hoa, những lời chúc mừng không ngớt dành cho nhạc sĩ họ Phạm.

Dù đã ở tuổi 90 nhưng ông vẫn rất hào hoa, lãng tử.

Và cũng rất cởi mở.

Sau khi chương trình kết thúc, nhạc sĩ tiến ra sảnh Nhà hát lớn Hà Nội để kỹ tặng đĩa và sách cho khán giả.

Rất đông người muốn được nhạc sĩ ký tặng.

Bài và ảnh: Mỹ Dung

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net