Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người ta đồn tôi bị les

Chia tay với nhạc sĩ Trường Huy đã được hai năm, nhưng ngày phóng viên Ngoisao.net gặp ca sĩ Tố Như lại vô tình trùng với ngày cô ra tòa để giải quyết dứt điểm vụ ly hôn. Cô tỏ ra thoải mái và rất thẳng thắn suốt cuộc nói chuyện.
>> Danh dự của tôi bị chà đạp

Nữ ca sĩ Tố Như.

- Đã lỡ một lần đò, bây giờ trong mắt chị đàn ông đóng vai trò như thế nào?

- Tôi nghĩ thời buổi bây giờ đàn ông tốt khó kiếm thật, nhưng không phải là không có. Để tìm được một người hoàn hảo tôi e là không khác gì mò kim đáy bể. Khi yêu, cái quan trọng là mình phải biết chấp nhận những điều chưa tốt ở người ta. Đã một lần lỡ dở chuyện tình duyên, cho nên bây giờ tôi phải có con mắt tinh tường hơn khi nhìn nhận về một người nào đó. Hơn nữa, tình cảm của một người phụ nữ 28 tuổi chắc chắn là sẽ rất khác so với một cô bé 17, 18 tuổi ngày xưa.

Bây giờ nếu cơ hội đến, tôi sẽ không từ chối, bởi vì sống thì phải yêu chứ! Nếu chỉ vì một chuyện gì đó trong quá khứ mà đóng cửa lòng lại, tự làm khổ mình thì không nên. Mình phải có niềm tin vào cuộc sống, tin vào bản thân. Dĩ nhiên, tôi không còn là một cô gái ngây thơ, lãng mạn như xưa mà sẽ thực tế hơn. Mỗi người đều có những điểm tốt đẹp, do đó mình phải biết trân trọng và giúp họ phát huy ưu điểm đó. Trong cuộc sống vợ chồng trước đây, tôi cũng có những khuyết điểm thì bây giờ phải ráng sức để sửa đổi nó. Tôi không có tư tưởng chỉ vì một người mà phải thù ghét tất cả đàn ông trên đời này.

Ở tuổi 28, Tố Như vẫn còn rất trẻ trung.

- Sau khi ly hôn, chị lập công ty riêng và cũng ít đi hát hơn trước. Có tin đồn rằng chị đang được một đại gia bảo bọc, chị phản ứng ra sao trước thông tin này?

- Tôi bị người ta đồn nhiều lắm. Lúc thì nói tôi bị les, lúc thì nói tôi làm cave, khi thì cho rằng tôi đang cặp với một vị đại gia nào đó. Có người "khuyên" tôi vừa đi hát vừa kinh doanh thì thiếu gì đại gia để cặp, cứ cặp bồ ông này ông kia mấy tháng không được thì bỏ. Họ không thương mình thật lòng nhưng họ có tiền, miễn sao lợi dụng để có lợi cho mình là được. Nghe thì có vẻ dễ nhưng quả thực tôi không làm được như thế. Tôi khẳng định là trong giới nghệ sĩ lẫn giới kinh doanh người ta rất tôn trọng tôi, vì tôi chưa từng dính phải scandal lấy tiền của ai hay cặp với người nào để nhờ nâng đỡ cả.

- Nhưng không có lửa làm sao có khói?

- Thật sự đôi lúc tôi cũng không biết những tin đồn đó xuất phát từ đâu ra nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu chỉ vì tiền mà bán rẻ mình, lỡ đâu sau này mình gặp được người mình yêu thực sự thì biết làm sao để gột rửa được quá khứ. Tôi đã mang tiếng một đời chồng, đối với văn hóa phương Đông đó là một điều tế nhị lắm rồi, cho nên tôi không giữ gìn cho mình thì thôi, cớ gì lại tự làm vấy bẩn nó? Đó là chưa kể sau này sinh con đẻ cái, chúng biết quá khứ của mình thì mình sẽ dạy dỗ chúng như thế nào. Lúc đó dù có bạc tỷ cũng không đáng để sống!

Cô dính phải không ít tin đồn bị les, làm cave hay cặp với đại gia.

- Ngoài tin đồn đại gia, thời gian gần đây người ta còn râm ran việc chị “đi khách”. Thực hư chuyện này ra sao?

- Đây cũng là vấn đề làm tôi đau đầu suốt mấy tháng qua. Có một cô người mẫu vô danh nào đó ở TP HCM bắt chước chụp hình theo phong cách của tôi rồi đăng lên một trang web người lớn. Sau đó cô ta trộn lẫn một số hình ảnh của tôi vào và ghi là ca sĩ Tố Như. Cô ta còn cho số điện thoại để nếu ai có “nhu cầu” thì liên hệ. Thoạt nhìn, những tấm hình có vẻ hơi hao hao tôi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì hoàn toàn không phải. Tôi đang cố gắng điều tra xem ai là người đứng đằng sau vụ này!

- Bạn trai hiện tại của chị nói gì về những sự cố này?

- Anh ấy động viên và an ủi tôi. Anh nói, khi là người của công chúng thì phải chấp nhận những chuyện như thế này. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng!

- Chị có thể chia sẻ một chút về anh ấy?

- Anh ấy yêu đơn phương tôi cách đây 8 năm, khi đó tôi còn chưa đám cưới với anh Trường Huy. Sau này, khi tôi lập gia đình rồi, anh chôn chặt tình cảm đó và coi tôi như bạn bè. Thật sự khoảng thời gian đó chúng tôi là những người bạn rất tốt, luôn chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Có những lúc tôi và anh Huy giận nhau, anh đứng ra khuyên nhủ tôi chứ không bao giờ “thừa nước đục thả câu”. Chính điều đó đã khiến tôi rất cảm động và tôn trọng anh. Sau khi chia tay anh Huy 6 tháng thì tôi nhận được lời tỏ tình của anh, nhưng phải đến khoảng một năm gần đây tôi mới cho anh ấy cơ hội.

Hiện tại cô đang hạnh phúc với người đàn ông đã yêu đơn phương cô suốt 8 năm trời. Tuy nhiên cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện lần thứ hai lên xe hoa.

- Chị và anh ấy đã tính đến chuyện khi nào sẽ kết hôn chưa?

- Chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nếu sau này tôi cưới, nhất định không làm rình rang nữa mà chỉ mời một số bạn bè thân thôi. Đó sẽ là một lễ cưới thân mật trong phạm vi nhỏ.

Ca sĩ Tố Như chuẩn bị phát hành một CD Yêu là chết trong lòng một ít gồm các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Đây là những bài hát nổi tiếng trong thập niên 90, sẽ được hòa âm phối khí lại mới mẻ hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần vốn có. Đã khá lâu không phát hành CD nên Tố Như mong muốn album này sẽ đánh dấu sự trở lại một cách ấn tượng của cô. Với chủ đề chính dựa theo câu thơ nổi tiếng của Xuân Diệu “Yêu là chết trong lòng một ít”, cô hy vọng người nghe sẽ đồng cảm với những câu chuyện về tình yêu mà cô kể trong CD này. Cô cho biết, CD sẽ không quá trau chuốt về kỹ thuật hát mà sẽ rất mộc để có thể chuyển tải hết được cái hồn và những cảm xúc thật nhất của cô.

Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net