911 hé lộ cuộc gọi 'cầu cứu' của Natasha
Tờ Globe and Mail của Canada vừa cho hay chỉ vài giờ sau cú ngã định mệnh ở khu trượt băng Mont Tremblant, nữ diễn viên Natasha Richardson đã 'mất phương hướng, hoang mang, rối loạn và rơi vào tình trạng chấn động tâm lý', dẫn đến cái chết thương tâm của bà ở tuổi 45.
>> Hollywood tiếc thương minh tinh quá cố
>> Sao 'Bẫy phụ huynh' tử nạn
Dựa trên các đoạn băng ghi lại từ cảnh sát 911 mới công bố, tình trạng sức khỏe của ngôi sao Hollywood ban đầu đã được chẩn đoán là nhẹ.
|
| Trước khi chết, sao Bẫy phụ huynh đã rơi vào tình trạng mất phương hướng và chấn động tâm lý. Ảnh: Time. |
Lúc 13 giờ ngày 16/3, một bác sĩ cấp cứu đã được điều đến khu nghỉ dưỡng Mont Tremblant sau một cuộc gọi tới trung tâm 911 gần Mirabel, Quebec. Trong thời điểm đó, ngôi sao của Bẫy phụ huynh cảm thấy ổn và từ chối nhận điều trị. 11 phút sau đó, bác sĩ này báo cáo về trung tâm rằng nhiệm vụ của ông đã hoàn tất.
Chiều muộn, Richardson bắt đầu vật vã trong những cơn đau đầu dữ dội và trung tâm 911 tiếp tục nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ khách sạn. Thời điểm 2 giờ 59 phút chiều, thông điệp "Ưu tiên số 1" và thuật ngữ "17-delta-1" đã gửi đi, báo hiệu rằng tình trạng của bệnh nhân trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
|
|
| Gia đình nhỏ hạnh phúc của nữ diễn viên quá cố. Ảnh: SplashNews. |
Xe cấp cứu khẩn trương đưa nữ diễn đến bệnh viện 45 phút sau đó. Các bác sĩ nói rằng bệnh nhân khi ấy vẫn thều thào được, có nghĩa lúc đầu Natasha vẫn phản ứng nếu mọi người hỏi chuyện nhưng sau đó cô rời vào trạng thái thụ động và thiếu tỉnh táo.
Theo tờ Globe and Mail, khả năng định hướng của Natasha thời điểm ấy là 0. Cô không biết mình đang ở đâu, không có ý thức về thời gian hay nhớ chuyện gì đã xảy ra. Các dấu hiệu cho thấy một tổn thương nghiêm trọng ở vùng não và có ảnh hưởng tới khả năng sống sót. "Cô ấy hoàn toàn mất định hướng. Natasha có dấu hiệu hoang mang, rối loạn và chấn động tâm lý", bác sĩ nhận định.
|
![]() |
| Hình ảnh tại đám tang của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh. Rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè của cô ở Hollywood bày tỏ sự tiếc thương. Ảnh: AFP. |
Tới ngày 18/3, nữ diễn viên trút hơi thở cuối cùng vì xuất huyết não ở tuổi 45, để lại sự tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.
Gia đình nữ diễn viên quá cố người Anh đã quyết định hiến tặng các bộ phận cơ thể cô cho bệnh viện để mang lại hy vọng sống sót cho những người đang đấu tranh với bệnh tật. Một người bạn của gia đình phát biểu việc đóng góp này có "tinh thần rất Natasha".
"Khi còn sống, cô đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và ủng hộ các hoạt động phòng chống AIDS. Món quà tặng cuối cùng này của Natasha có thể giúp một gia đình thoát khỏi bi kịch".
|
| Natasha đã hiến tặng các bộ phận cơ thể để mang lại hy vọng sống cho những người không may lâm bệnh. Ảnh: EW. |
Hiện tại, ông xã Liam Neeson đã trở lại trường quay ở Toronto để tiếp tục bộ phim Cloe đang quay dở, trong khi hai con trai cô cũng đã tiếp tục đến trường học.
Quỳnh Chi






