Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sao bật mí quà tặng tình yêu

Valentine là ngày mà các đôi tình nhân thường tặng cho nhau những món quà đặc biệt kỷ niệm tình yêu đôi lứa. Giờ này nhiều 'sao' đang yêu cũng đã sẵn sàng dành tặng cho 'một nửa' của mình điều bất ngờ trong đêm 14/2. Hãy nghe họ nói về lễ Tình nhân và bật mí quà tặng cho người ấy.
>>Valentine của những cô vợ nổi tiếng

Siêu mẫu Quang Hòa: Chúng tôi sẽ có bữa tiệc thân mật chỉ có hai người với nến và rượu champagne

Valentine với tôi là ngày lễ thiêng liêng dành cho những người đã trưởng thành. Đây là ngày để tôn vinh tình yêu, điều không thể thiếu với mỗi người. Ngày này là dịp mọi người khẳng định và thể hiện mãnh liệt nhất tình yêu của mình. Cách đây hai năm, đây cũng là ngày khiến tôi chợt hiểu ra rằng mình không thể sống thiếu tình yêu và biết quan tâm hơn tới xúc cảm đặc biệt này.

Quang Hòa sẽ cùng người yêu đi dạo chơi và thưởng thức tiệc tối thân mật tại nhà.

Từ khi biết yêu đến nay, chưa có năm nào tôi có ngày Valentine mang ý nghĩa trọn vẹn thật sự. Khi thì vì tình cảm chưa đủ độ “chín” để có thể hiểu hết ý nghĩa và để tâm thật sự đến ngày lễ đặc biệt này, còn có năm thì lại vì công việc phải chạy show nên cũng không có lễ Tình nhân đúng nghĩa.

Valentine năm nay tôi sẽ cùng người yêu đi ra ngoại thành dạo chơi vào buổi chiều hoàng hôn và buổi tối sẽ là một bữa tiệc thân mật chỉ có tôi và cô ấy ở nhà với nến và rượu champagne. Tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà thiêng liêng để dành tặng người yêu mình trong ngày đặc biệt này. Hy vọng là năm nay tôi với người ấy sẽ được đón một ngày lễ Tình nhân thật lãng mạn.

Á hậu Hoàng Yến: Tôi tặng anh ấy một đôi giày mua từ Pháp

Tôi vừa có chuyến đi Pháp khá dài ngày trở về. Đi 2 tuần mà tôi tưởng như dài cả… 2 năm vậy. Thời tiết bên Pháp mùa này lại không tốt nên tôi bị viêm họng khá nặng. Kể ra thì tôi vẫn rất may mắn vì đã về nhà kịp đón ngày Valentine bên bạn trai.

Hoàng Yến cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì cô kịp trở về Việt Nam ngay trước ngày 14/2 để cùng bạn trai kỷ niệm lễ Tình nhân.

Valentine năm nay của chúng tôi cũng đơn giản như mọi năm thôi. Chỉ có điều khác là tôi và anh ấy sẽ kỷ niệm lễ Tình nhân ở nhà chứ không ra ngoài ăn tiệc như mọi năm nữa. Đặc biệt, tôi sẽ tự tay nấu một số món đơn giản mà anh ấy rất thích. Tất nhiên riêng món bánh kem thì phải mua ở ngoài mới ngon và đẹp hơn rồi.

Quà tặng Valentine năm nay tôi dành cho anh là một đôi giày mua trong chuyến đi Pháp vừa qua. Tôi rất tò mò không biết năm nay mình sẽ nhận được món quà gì đây, tôi có hỏi nhưng anh ấy chỉ cười và bảo “Không được hỏi, bí mật mới bất ngờ!”. Năm ngoái, chúng tôi đã có một ngày Valentine đầy lãng mạn. Ăn tối xong, chúng tôi cùng nhau đi xem phim, đi dạo lòng vòng và cùng nhau ngồi ngắm trăng, đếm sao trời. Tôi đã nhận được quà là một bó hoa hồng và bộ nước hoa, mỹ phẩm đúng loại tôi thích từ người yêu.

Với tôi, ngày Valentine quả thực có ý nghĩa rất thiêng liêng. Mỗi năm cứ đến ngày này là tôi lại coi như một cột mốc quan trọng đánh dấu tình yêu hai đứa. Tính ra, chúng tôi đã có 3 lần kỷ niệm Valentine bên nhau.

Ca sĩ Ngân Hà: Tôi sẽ khiến anh ấy bất ngờ bằng một chuyến du lịch đã đặt vé sẵn.

Lễ Tình nhân năm ngoái chúng tôi đã có bữa tiệc đặc biệt. Ngày 14/2 tôi và anh ấy cùng nhau ăn buffet tối, sau đó đi dạo vòng vòng Sài Gòn thật vui. Món quà tôi tặng anh ấy là một chiếc đồng hồ bằng pha lê hình trái tim rất đẹp. Tôi rất quan tâm đến ngày này nên thường mất nhiều thời gian chọn quà tặng cho người yêu. Chiếc đồng hồ mà tôi tặng anh ấy trong ngày Valentine năm ngoái mang ý nghĩa tình yêu của chúng tôi trong sáng, tinh khiết như pha lê và bễn vững như thời gian vậy.

Ca sĩ Ngân Hà sẽ kỷ niệm Valentine muộn bằng một chuyến du lịch xa với người yêu.

Anh ấy thường tặng tôi hoa lan vì hoa này đẹp và tươi lâu. Người yêu tôi không phải là người lãng mạn lắm. Có năm vì công việc bận rộn, anh ấy đã quên mất ngày lễ Tình yêu khiến tôi cũng hơi buồn. Nhưng sau đó vài ngày anh sực nhớ ra và lập tức "đền bù muộn" cho tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi lại mời bạn bè cùng đi ăn chung. Valentine năm nay thì người yêu tôi lại ở xa nên chúng tôi không thể cùng nhau kỷ niệm ngày lễ đặc biệt này như mọi năm mà chỉ có thể liên lạc, chia sẻ tình cảm qua điện thoại. Đến đầu tháng 3 anh ấy mới về nên phải đến lúc đó tôi mới tặng món quà Valentine đặc biệt năm nay cho chàng được.

Tuy vậy, quà tặng thì vẫn không thể thiếu trong ngày này rồi. Năm nay, anh ấy tặng tôi một món quà khá đặc biệt và ý nghĩa. Đó chính là bài báo do anh ấy viết về tình yêu đăng trên một tờ báo của đạo Thiên Chúa ở Australia có tên là Dâng Chúa. Còn tôi, tôi đang dự tính sẽ mua một cặp vé đi du lịch và đợi anh ấy về để gây bất ngờ đây.

Diễn viên Trang Nhung: Tôi sẽ tặng anh ấy những khung hình độc đáo để lồng hình chúng tôi vào đó.

Tôi với Hoàng Yến đi Pháp mà cùng mang chung một tâm trạng rất mong được về để đi chơi Valentine với bạn trai (cười). Chuyến đi công tác cũng vui nhưng dài ngày quá nên nhớ nhà lắm. Lễ Tình nhân năm nay chúng tôi sẽ đi chơi hơi xa một chút cho vui. Tôi và anh ấy sẽ đi biển vì tôi thích nhất là biển. Chuyến đi Pháp vừa rồi tôi cũng đi đến thành phố biển Marseill đẹp nhất ở châu Âu chơi nhưng tiếc là không có anh ấy ở bên.

Trang Nhung luôn giữ gìn cẩn thận những món quà Valentine do bạn trai tặng.

Ngày lễ Tình nhân thì dù có cùng nhau đi chơi xa hay chỉ đơn giản là dạo quanh thành phố thì tôi cũng cảm thấy rất vui khi được tay trong tay với anh ấy. Mỗi năm tôi đều nhận được một món quà tình yêu khác nhau từ người yêu. Hoa thì chắc chắn năm nào cũng có rồi, mà thường là hoa hình trái tim luôn rất đặc biệt. Lễ Tình nhân anh ấy thích tặng những món quà hình trái tim mang biểu tượng tình yêu. Có năm anh ấy còn tặng cả một con gấu ôm hình trái tim rất dễ thương cho tôi nữa (cười). Ngoài ra, năm nào cũng có thêm một món quà phụ nhưng rất đặc biệt nhưng tôi giữ bí mật không tiết lộ đâu.

Tất cả những món quà Valentine anh ấy tặng tôi đều giữ gìn cẩn thận. Thỉnh thoảng khi rảnh tôi lại mang hình ảnh và những món quà tình yêu ra xem lại và cảm thấy rất vui. Nhưng món quà tôi mong nhất trong ngày Valentine là tình yêu của chúng tôi sẽ bền vững mãi mãi. Còn tôi cũng rất kỹ càng và cẩn thận khi chọn quà tặng Valentine. Tôi thích tặng những khung hình nhiều kiểu dáng độc đáo để anh ấy lồng hình hai đứa vào đó.

Thật ra ngày lễ Tình nhân ngoài bạn trai tôi ra cũng có rất nhiều người gửi hoa và quà tặng. Có người tôi biết, có người tôi không biết nhưng tôi cũng không lấy làm phiền lòng về điều này vì tôi biết mọi người tặng quà là do quý mến mình chứ ai cũng biết tôi có bạn trai rồi mà (cười).

Hương Giang
Ảnh do nhân vật cung cấp.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net