Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Bà Smith' bị ám ảnh khi tới Thái Lan

Bận rộn với công việc của một diễn viên điện ảnh và chức trách của bà mẹ sáu con, Jolie vẫn đảm nhiệm tích cực vai trò Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Điểm đến lần này của cô là xứ Chùa Vàng...
>> Jolie nỗ lực hết sức để có thai
>> Jolie sẽ không khóc nếu hụt Oscar
>> 'Ông bà Smith' bán nhà

Hôm kia 4/2, bà Brad Pitt đã tới thăm một trại tị nạn ở Thái Lan, nơi chứa những người lưu vong từ Burma (Myanmar) và được tận mắt chứng kiến cuộc sống khổ sở cùng cực của những người tha hương.

Jolie tới thăm trại tị nạn Ban Mai Nai Soi ở Thái Lan. Ảnh: E!Online.

"Tôi rất buồn sau khi nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô ấy được sinh ra trong trại, cả cuộc đời chưa hề bước chân ra ngoài, và nay lại là một người mẹ đơn thân khi mới ở lứa tuổi 21", Jolie chia sẻ khi rời trại tị nạn có tên Ban Mai Nai Soi. Đây là "địa chỉ thường trú" của hơn 18.000 con người chạy sang xứ Chùa Vàng từ Myanmar. Những người này hoàn toàn không được ra ngoài, tất cả mọi hoạt động sống của họ đều bị bó hẹp trong những bức tường của trại. Dù là đi làm hay tới trường học, tất cả đều bị cấm tiệt.

Jolie trong chuyến thăm Afghanistan cuối tháng 10/2008. Ảnh: Abcnews.

Nhận thấy cơ hội hồi hương của những người này là rất mong manh, diễn viên nổi tiếng kiêm đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc đã đề nghị chính phủ Thái Lan nên có những giúp đỡ thích hợp để người tị nạn có việc làm và có thể tự nuôi sống bản thân. Phần lớn họ là người dân tộc thiểu số Karen đang hàng ngày phải đối mặt với việc bị xúc phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Cô đào xinh đẹp rất tâm huyết với công việc của một Đại sứ thiện chí. Ảnh: Abcnews.

Lê Hương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net