Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lê Cát Trọng Lý đoạt giải Bài hát Việt

Cô gái 21 tuổi, lần đầu tiên tham gia Bài hát Việt với một ca khúc tự sáng tác đã chinh phục được Hội đồng thẩm định và tất cả khán giả theo dõi chương trình. Niềm hạnh phúc ấm ấp đến với Lê Cát Trọng Lý trong những ngày giáp Tết giá lạnh khi 'Chênh vênh' giành giải Bài hát của năm.
>> Hứa hẹn bất ngờ tại Bài hát Việt

Lê Cát Trọng Lý phát biểu sau khi nhận giải thưởng quan trọng nhất - Bài hát của năm dành cho "Chênh vênh".

Tham gia Bài hát Việt vào đúng tháng cuối cùng của năm Lê Cát Trọng Lý ngay lập tức gây ấn tượng đặc biệt với Hội đồng thẩm định. Từ giai điệu, ca từ đến cách thể hiện bài hát của Lý đều mang đậm một cá tính rõ rệt. Hầu hết các nhạc sĩ cầm cân nảy mực đều đánh giá rất cao "lính mới" của chương trình.

Luôn xuất hiện với một chiếc đàn guitar, ăn mặc giản dị, Lý nhập vào bài hát của chính mình đầy nội cảm. Cô hát như là đang kể, hát như là đang trôi đến một miền xa thẳm nào đó, đầy chất thơ nhưng cũng nhiều trăn trở. Thật khó tưởng tượng được một cô gái ở tuổi 21 lại có suy nghĩ và triết lý sâu sắc đến thế về cuộc sống: "Thương em anh trèo non cao, mua mưa thu mây tan mệnh bạc. Thương anh em lội sông sâu, trôi hương trôi hoa tan phận ngọc...".

Biểu diễn "Chênh vênh" trên sân khấu Bài hát Việt tối qua.

Chênh vênh được sáng tác dựa trên câu chuyện tình của Tiên Dung - Chữ Đồng Tử, nhưng Lý không chỉ nhắm đến hai nhân vật đó một cách cụ thể mà đem đến nỗi niềm của những người khát khao yêu đương, sẵn sàng làm tất cả để đến bên nhau cho dù nhiều lúc còn chới với, vô định. Giai điệu đơn giản, mộc mạc, nhẹ nhàng như một lời tâm sự của cô về cuộc sống.

Không chỉ với Chênh vênh, nếu ai từng nghe những sáng tác khác của Lê Cát Trọng Lý, chắc hẳn không khỏi giật mình vì những điều cô gái này muốn gửi gắm. Với lưng vốn khoảng 20 bài hát, cô nhạc sĩ nhỏ nhắn đã tự tìm cho mình một lối đi riêng với dòng nhạc đầy chất tự sự và triết lý. Nhưng Lý cũng rất khiêm tốn, không dám nhận mình là nhạc sĩ hay ca sĩ mà chỉ là người hát những bản nhạc của mình mà thôi.

Mỗi nhạc sĩ tham gia chương trình Bài hát Việt đều đem đến những tác phẩm đáng nghe.

Lê Cát Trọng Lý từng theo học Nhạc viện TP HCM khoa Viola, sau đó lại bảo lưu kết quả để học một trường khác. Tuy nhiên, Lý cho biết, năm tới cô sẽ quay lại Nhạc viện để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình với cây vĩ cầm.

Ngoài giải thưởng quan trọng nhất, Lý còn được báo Tuổi trẻ trao giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng cùng với Nguyễn Duy Hùng.

Giải thưởng Bài hát Việt năm 2008:

Giải thưởng của Hội đồng thẩm định:
1. Bài hát của năm: Chênh vênh (Lê Cát Trọng Lý)
2. Bài hát mang phong cách pop: Em trong mắt tôi (Nguyễn Đức Cường)
3. Bài hát mang phong cách rock: Góc tối (Nguyễn Hải Phong)
4. Bài hát mang phong cách thính phòng: Có những diệu kỳ (Jazzy Dạ Lam)
5. Nhạc sĩ tham gia phối khí hiệu quả: Nhạc sĩ trẻ Thành Vương
6. Giải thưởng thể nghiệm sáng tạo: Li ti (Sa Huỳnh)
7. Nhạc sĩ ấn tượng: Rockband Ngũ Cung
8. Giải thưởng cống hiến: nhạc sĩ Hoài Sa

Giải thưởng bình chọn của khán giả:
1. Bài hát được khán giả yêu thích: Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương)
2. Ca sĩ được khán giả yêu thích: Ca sĩ Thùy Chi

Ngoài ra, Bài hát Việt 2008 sẽ có 3 phần giải thưởng khác được trao tặng từ 3 đơn vị:
1. Giải thưởng do Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân Đội trao tặng cho Gọi tôi Hà Nội của Trịnh Minh Hiền
2. Báo Tuổi trẻ trao giải thưởng nhạc sĩ trẻ triển vọng cho Lê Cát Trọng Lý và Nguyễn Duy Hùng.
3. Giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng cho Đức Nghĩa với tác phẩm Chong đèn.

Mỹ Dung
Ảnh: Ngọc Trần

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net