Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một ngày của Kỳ Duyên

Có nhiều người thắc mắc về lịch làm việc của Kỳ Duyên trong một ngày ra sao. Để trả lời cho câu hỏi đó, nàng MC xinh đẹp đã vác theo máy hình để chụp lại tất cả những gì mình làm trong 24 giờ đồng hồ để chia sẻ với độc giả.
>> Kỳ Duyên và Trịnh Hội ly hôn
>> Trịnh Hội trước tin đồn bỏ Kỳ Duyên
>> Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên

Bài viết được đăng trên forum cá nhân của Kỳ Duyên ngày 17/3. Khi đó chị vẫn đi làm công tác thiện nguyện cùng với Trịnh Hội và nhìn bên ngoài thì cuộc sống hôn nhân của họ vẫn không hề có dấu hiệu rạn nứt.

Hồi tháng 8, khi sự kiện Hoa hậu Việt Nam diễn ra ở Hội An, Trịnh Hội cũng vẫn quấn quít với hai cô con gái nhỏ, dẫn hai bé đi ăn và đi chơi quanh phố cổ.

Tuy nhiên, đến hôm qua, cả hai người đã chính thức thông báo về việc ly hôn sau 4 năm chung sống.

Bằng hình ảnh và những chú thích ngắn ngọn, Kỳ Duyên mở đầu bài viết của mình với câu nói: Xin mời các bạn bước vào "Một ngày trong cuộc sống điên cuồng của tôi".

4h30 sáng: Chưa quen giờ Việt Nam nên thức sớm làm việc trên computer.

7h10 sáng: Đến giờ đi uống cafe... hoặc Cognac (có gì uống nấy).

9h sáng: Đi tập thể dục với huấn luyện viên (quên mang theo máy hình)
12h30 trưa: Đi ăn đám cưới của một người bạn từng học chung ở Oxford với Hội. Hummm... hình như chỉ ở Việt Nam mới có đám cưới buổi trưa?

14h45: Đến nhà thương thăm một người bạn.

Trịnh Hội ghé mắt qua khe cửa, Kỳ Duyên (váy hoa) đứng đợi phía ngoài cùng một người bạn.

Trịnh Hội và một người bạn.

16h chiều: Thử đồ của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cũng bày đặc bắt chước làm người mẫu như ai...

17h chiều: Party "Đồ Trắng" ở hồ tắm Manor, do cô bạn Vivian "quởn" không có gì làm bầy trò cho vui.

18h30 chiều: Đến họp với Bác Sĩ Quỳnh Kiều và Project Việt Nam để đi theo họ trong công tác thiện nguyện.

10h tối: Party ở Nhà Hàng Xu với Việt Mới.

2h đêm về nhà... được ngủ 2 hoặc 3 tiếng, rồi lại bắt đầu một ngày mới. Tất nhiên không phải ngày nào trong cuộc sống của Kỳ Duyên cũng như vậy. Cũng có rất nhiều ngày đưa con đi học, đi chợ rồi về giặt đồ, rửa chén... nhưng những ngày đó thì "một ngày như mọi ngày" không có gì đáng nói.

(Theo Blog Kỳ Duyên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net