Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lee Jae Won thoát tội cưỡng dâm

Nam ca sĩ của ban nhạc H.O.T đã được xử trắng án và trở về nhà sau vài ngày ngồi nhà giam vì anh và cô gái đi tố cáo đã dàn xếp êm xuôi vụ việc.
>> Thành viên H.O.T bị tố cáo cưỡng dâm

Sáng 19/12, Lee Jae Won bị điệu đến sở cảnh sát vì một cô gái trẻ tố cáo bị nam ca sĩ này cưỡng hiếp. Một số báo chí đưa tin, anh có thể sẽ phải bị tạm giam 10 ngày chờ điều tra và làm sáng tỏ vụ tiệc. Tuy nhiên đêm 19/12, Lee đã chính thức được trả tự do. Trả lời phỏng vấn tờ Edaily SPN xung quanh scandal này hôm 21/12, chàng ca sĩ đã tường trình lại toàn bộ vụ việc.

Trong buổi trò chuyện với Edaily, Lee tỏ ý xin lỗi khán giả vì đã gây ra vụ việc đáng tiếc này và khiến mọi người hiểu sai mình. Chàng ca sĩ tâm sự: "Tôi thề có Chúa rằng mình không hề ép buộc hay dụ dỗ Kim (tên cô gái đi kiện cáo) uống rượu để cưỡng hiếp cô ấy. Rất nhiều tờ báo đã đưa tin không đúng sự thật và khíến tôi tổn thương, tuy nhiên tôi buộc lòng phải nói lời xin lỗi vì đã gây ra sự việc om sòm không đáng có. Mong rằng không có bất cứ điều gì để ai phải tổn thương nữa, vì tất cả đã ổn thỏa rồi".

Nam ca sĩ Lee Jae Won đã được thả tự do vào 23h15 đêm hôm 19/12. Ảnh: SPN.

Cũng theo lời Lee Jae Won tường thuật lại, hôm 10/12, anh cùng người quản lý và cô gái tên Kim đi uống rượu rất khuya. Cô Kim uống rất nhiều nên không còn biết gì nữa. Tôi và người quản lý đã đưa cô ấy tới một nhà nghỉ gần nhà riêng của cô ấy ở Yeoksam. Kim nôn đầy ra áo quần và tôi phải cởi ra giúp cô ta. Sau đó chúng tôi rời khỏi nhà nghỉ. Sự việc chỉ có vậy, nhưng Kim lại hiểu nhầm và cho rằng tôi đã cưỡng hiếp cô ấy. Vì thế, Kim đã nộp đơn tố cáo tôi".

Chiều 19/12, ngay sau khi bị thẩm vấn, Lee Jae Won đã nói chuyện với Kim và cả hai đã thống nhất quan điểm về việc này. Cả hai cũng ký giấy cam kết không đưa vấn đề này ra pháp luật nữa. Chỉ đến khi tờ giấy này được đưa tới cảnh sát thì anh chàng ca sĩ mới được tha bổng.

Tin nhắn của cô gái ngay sau sự việc xảy ra.

Tin nhắn của cô gái ngay sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: SPN.

Theo Coo, cũng trong tin nhắn Kim gửi cho công ty quản lý của Lee Jae Won, cô này ngỏ ý xin lỗi vì những gì xảy ra và mong muốn làm sáng tỏ mọi việc. Nội dung tin nhắn nói rõ: "Tối hôm đó tôi, hai người quản lý và Lee Jae Won đi uống rượu. Sau đó tôi say và nôn ọe. Anh ấy và một người quản lý lo cho sức khỏe của tôi nên đã đưa tôi đến nhà nghỉ vì họ không biết nhà của tôi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình ở trong căn phòng lạ, và vì thế hiểu nhầm càng sâu sắc. Trong lúc lo lắng, tôi đã làm đơn tố cáo anh Lee, nhưng sau khi hiểu ra sự việc tôi đã rút đơn kiện. Tôi hiểu rằng minh cần phải lên tiếng vì có những sai lệch giữa thông tin trên báo chí và sự thật. Tôi cũng mong muốn rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tên tuổi H.O.T và sự nghiệp solo của Jae Won".

Nguyễn Hương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net