Huệ Mẫn hoãn cưới vì sợ tình địch tự tử
Thông báo tin mừng làm đám cưới chưa lâu, người đẹp Huệ Mẫn đành ấm ức chịu lui khi tình địch Trương Mão đe dọa sẽ tự tử để Nghê Chấn phải ăn năn, day dứt vì đã bỏ rơi cô.
>> Tình địch của Châu Huệ Mẫn dọa tự tử
>> Huệ Mẫn bị chỉ trích vì cưới Nghê Chấn
|
| Không biết liệu đám cưới của Huệ Mẫn và Nghê Chấn có đến như cô ca sĩ 40 tuổi mong đợi? |
Trong khi đôi uyên ương Nghê Chấn, Châu Huệ Mẫn đang háo hức chuẩn bị cho ngày đại hỷ vào đầu năm tới thì cô sinh viên 21 tuổi Trương Mão lại rất tức giận vì bị chàng nhà văn chơi xỏ, cố tình gieo thương nhớ rồi bỏ lửng giữa chừng. Trong những dòng chia sẻ trên blog, cô này bày tỏ nỗi niềm bằng những lời thống thiết: "Đến với em đi anh, đến trò chuyện với em", hay lời đe dọa bâng quơ: "Có lẽ chỉ khi em chết đi, anh mới mang hoa bách hợp đến cho em".
|
| Trương Mão cũng rất biết cách đánh bóng tên tuổi, một mặt cô gửi những dòng ngắn ngủi đầy đau khổ trên blog, một mặt vẫn post những tấm ảnh rất xì tin của mình cho thiên hạ tha hồ ngắm nghía. Ảnh: AF. |
Khốn khổ vì những lời đe đọa này, đôi uyên ương có vẻ lung lay trước dự định cưới. Tờ Oriental Sunday hôm đầu tuần đưa tin, nhằm tránh mọi bất trắc có thể xảy ra, Nghê Chấn quyết định hoãn cưới và dời ngày đại hỷ sang thời điểm phù hợp hơn. Hai người vì điều này mà xảy ra bất đồng, cãi vã. Tờ Oriental còn khẳng định, cô người tình một tối của Nghê Chấn ngày đêm gọi điện cho anh này để năn nỉ, khóc lóc, tuy nhiên vì không liên lạc được nên cô nhắn tin dọa dẫm sẽ chết cho chàng tha hồ ân hận. Một người bạn của Nghê Chấn tiết lộ: "Khi đọc được tin nhắn của Trương Mão, anh ấy rất lo sợ. Nếu có điều gì xảy ra thì anh ấy sẽ rất khó xử".
|
| Chàng nàng đi ăn tối hôm Giáng sinh, tay trong tay rất nồng thắm. Nhờ tài ăn nói của Nghê Chấn mà sóng yên biển lặng nhanh đến bất ngờ. Ảnh: AF. |
Lúc này, Nghê Chấn đang tìm cách xoa dịu cô người yêu 20 năm bằng cách cùng nàng đi mua đôi nhẫn cưới Tifany để minh chứng cho lời hứa chung thủy của mình. Tuy nhiên, việc cặp đôi có kết hôn hay không thì chỉ có chờ đợi sự thật, còn không ai đoan chắc được điều gì, nhất là với chàng nhà văn Nghê Chấn.
Nguyễn Hương




