Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gala Idol 5: Đêm nhạc rock chưa 'đã'

Dù đã cố gắng hết sức, song hầu hết các thí sinh của cuộc thi Thần tượng âm nhạc đã có một đêm gala không được như mong đợi. Chủ đề “Những ca khúc sôi động” với phong cách chủ đạo là rock đã lấy đi nhiều sức lực của thí sinh nhưng lại chưa dành được nhiều tình cảm từ phía khán giả.

Cẩm Tú diễn rất tốt vào tối qua.

Không hẳn là quá xuất sắc, nhưng so với năm thí sinh còn lại thì người được xem là trình diễn “tròn trịa” nhất tối qua không ai khác hơn là Cẩm Tú. Ở cô dung hòa được cả về giọng hát lẫn phong cách trên sân khấu khi thể hiện một bản alternative rock Thời gian tôi của Đức Trí và Võ Thiện Thanh. Ca khúc này khá phù hợp với quãng giọng của Cẩm Tú nên cô đã hát gần như trọn vẹn và ít mắc phải những lỗi phô chênh như ở các vòng gala trước. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể chứng tỏ được rằng Cẩm Tú là người có khả năng hát rock tốt, bởi cô chưa đủ lực để truyền lửa vào bài hát cũng như chưa thu hút được khán giả xem trực tiếp tại nhà hát Hòa Bình. Một ca sĩ hát rock chỉ được cho là thành công khi người đó vừa có thể làm chủ được giọng hát lại vừa khiến khán giả phải “phát cuồng” vì mình. Nếu chọn dòng nhạc alternative rock để theo đuổi như đã chia sẻ thì Cẩm Tú còn phải cố gắng nhiều hơn thế nữa.

Duyên Anh.

Đêm diễn tối qua cũng ghi nhận sự cố gắng của cô gái đến từ Sóc Trăng Nguyễn Duyên Anh. Hát một ca khúc rock ballad vốn được đóng dấu bởi hai ca sĩ đàn chị Siu Black và Phương Thanh, Duyên Anh đã biết cách làm mới Tình yêu khó quên (Hoài An) với lối hát hơi phá cách và có phần nổi loạn. Bị nuốt chữ, trật nhịp và một vài lỗi nhỏ khác, nhưng nhờ biết cách “truyền lửa” cho khán giả mà phần trình diễn của Duyên Anh không những bớt tẻ nhạt mà còn được tán thưởng khá nhiều. Ba vị giám khảo khó tính cũng lần đầu tiên đồng loạt dành cho cô gái này những lời khen ngợi về cách chọn bài và phong cách biểu diễn.

Quốc Thiên thay đổi khá đáng kể.

Cũng tạo được hiệu ứng rất tốt đối với khán giả trong khán phòng là chàng trai Quốc Thiên. Mặc dù là người mở màn chương trình nhưng anh đã hát, diễn rất tự tin và làm chủ được sân khấu trong suốt phần thi của mình. Tuy bị nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đánh giá là bộc lộ nhiều nhược điểm khi “gào”, nhưng phải công nhận rằng Quốc Thiên đã có một sự thay đổi đáng kể. Nếu như ở những tuần trước anh thường hát rất “nắn nót” và cẩn thận, thì trong đêm gala này anh đã chấp nhận “phá giọng” để trở thành một Quốc Thiên mạnh mẽ chứ không còn “mượt mà” như hình ảnh thường thấy ở anh. Có thể nhiều người chưa thể chấp nhận ngay được sự thay đổi này, song ít ra anh đã dám mạo hiểm đúng lúc để bớt nhàm chán với chính mình.

Trong khi đó, cả ba thí sinh còn lại Lan Trinh, Thu Hà và Thanh Duy đều bị đánh giá là chọn bài không hợp với chất giọng nên hiệu quả không cao.

Lan Trinh tuy bị viêm họng đúng ngay hôm thi nhưng cô đã rất cố gắng để có thể hoàn thành ca khúc Bàn tay trắng của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Tình hình sức khỏe không tốt nên có thể phần nào thông cảm với Lan Trinh khi cô chưa thể hiện được hết nội lực của mình. Tuy nhiên, cô cũng nên lưu ý về việc chọn lựa bài hát sao cho phù hợp hơn để vừa có thể phô được giọng hát, lại vừa không phải “gồng” quá nhiều khi trình diễn.

Thanh Duy.

Còn với Thu Hà và Thanh Duy, tuy vẫn được Ban giám khảo đánh giá là những người có chất giọng tốt, nhưng Thu Hà được khuyên là phải biết tiết chế bớt chứ không nên “làm quá”, dễ gây phản tác dụng. Bài hát Đám cưới chuột (Gạt tàn đầy) mà cô thể hiện chưa gây được ấn tượng, đồng thời chưa vượt qua được cái bóng của những người từng hát trước đó.

Riêng Thanh Duy, dù đã cố gắng hết sức và cũng không có gì đáng phàn nàn về cách hát cũng như phần trình bày, nhưng chất giọng mỏng không phù hợp với đêm nhạc rock khiến anh trở nên nhạt nhòa hơn so với các thí sinh khác khi hát Tình yêu bắt đầu (Nguyễn Dân).

Nhìn chung, qua đêm thi này có thể thấy rock vẫn là một “địa hạt” khó nhằn đối với bất kỳ ai chứ không riêng gì các thí sinh của Vietnam Idol. Tuy nhiên, điều mà các thí sinh cần lưu ý là để hát cho “ra chất” rock không nhất thiết lúc nào cũng phải gào thét một cách hoang dại, ngược lại nếu biết cách thổi cảm xúc của mình vào đúng lúc sẽ khiến bài hát trở nên sâu lắng hơn và dễ nhận được sự đồng cảm hơn.

Hàn Quốc Việt
Ảnh: Kim Bình


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net