Gala 4: Đêm của Quốc Thiên
Với chủ đề “Khúc biến tấu âm hưởng dân gian”, những tưởng đây sẽ là một đêm nhạc “khó nuốt” đối với cả các thí sinh lẫn khán giả của cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam. Thế nhưng, vòng gala thứ tư này lại được đánh giá là đầy thú vị và bất ngờ.
Ấn tượng và tạo được hiệu ứng khán giả tốt nhất đêm qua là Trần Quốc Thiên. Chọn một ca khúc mới còn khá lạ tai với số đông khán giả để thể hiện, Quốc Thiên dường như hơi mạo hiểm với chính mình sau một vài lần “thót tim” ở những “tối thứ sáu nghiệt ngã”. Là một ca khúc mang hơi hướng của lối hát xẩm, Son (Đức Nghĩa) khá kén người nghe và cũng rất khó hát; nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho Quốc Thiên, bởi anh đang đánh một ván bài mà “được ăn cả, ngã về không”. Tuy nhiên, anh đã khiến mọi người phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!

|
| Quốc Thiên ngày càng tiến bộ. |
Ở những cuộc thi, các thí sinh thường được cái này thì mất cái kia, song một điều đáng khen ở Quốc Thiên là anh đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn phần hát và diễn trong phần thi của mình. Với giọng hát “đóng mác” nhạc viện, anh xử lý bài hát rất điêu luyện và uyển chuyển. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc Thiên chú trọng nhiều đến phần “diễn” và anh đã thể hiện khá “ngọt” khi vào vai một anh chàng nát rượu si tình. Ở anh, người ta thấy được sự sáng tạo, song vẫn ra “chất” của một ca khúc mang âm hưởng Bắc bộ. Vì thế, những tràng pháo tay liên tiếp từ phía khán giả và những lời động viên của Ban giám khảo dành cho anh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Như vậy, sau nhiều tuần liền đứng ở mức lưng chừng, đêm gala thứ 4 này có thể được xem là “đêm của Quốc Thiên”.
Trong khi đó, hai cô gái Nguyễn Thị Cẩm Tú và Nguyễn Duyên Anh vốn không được nhiều khán giả đánh giá cao về giọng ca và cách xử lý bài hát, đã có những tiến bộ đáng kể so với chính họ. Với Đàn cò của nhạc sĩ Lê Minh Sơn khá hợp với chất giọng, Cẩm Tú hát gần như trọn vẹn và phiêu tốt hơn hẳn so với tuần trước. Tuy nhiên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đòi hỏi Cẩm Tú phải tự tin và “liều lĩnh” hơn nữa khi thể hiện ca khúc này.
![]() |
| Duyên Anh cần sâu lắng hơn. |
Còn Duyên Anh, cô đã cho thấy sự nỗ lực của bản thân khi chọn Giấc phù du (Hà Dũng) - một bài hát mang âm hưởng ca trù vốn hơi “quá sức” đối với cô. Với một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền Tây, thì việc hát một ca khúc “đậm chất Bắc” như thế này quả thực là một thách thức lớn. Tuy giọng hát vẫn chưa thể đánh giá là hay, làn hơi vẫn còn ngắn; nhưng Duyên Anh đã hát tập trung hơn, phát âm chuẩn hơn và luyến láy cũng khá tốt. Mặc dù vậy, ca sĩ Siu Black vẫn cho rằng chị muốn thấy sự sâu lắng hơn nữa trong phần trình bày của Duyên Anh.
Một thí sinh tiêu biểu cho việc biết lắng nghe những lời góp ý của khán giả và giám khảo để hoàn thiện bản thân là Phạm Trần Thanh Duy. Những tuần vừa qua anh thường bị đánh giá là quá tập trung vào phần diễn mà hơi lơ là phần hát, và trong đêm thi tối qua khán giả đã nhìn thấy ở anh một sự thay đổi đáng kể. Thanh Duy đã bớt “màu mè” hơn khi diễn, do đó anh hát Tát nước đầu đình của nhạc sĩ Y Vân khá tròn trịa và được nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đánh giá là phù hợp với chất giọng. Nếu cứ giữ được phong độ như thế này, ắt hẳn Thanh Duy sẽ tạo được thiện cảm với nhiều đối tượng khán giả hơn nữa, và một suất tiến vào vòng trong có lẽ là không quá khó đối với anh.
Ngược lại với bốn thí sinh trên, ba người còn lại là Đinh Ứng Phi Trường, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Võ Lan Trinh đã có một đêm thi không gây được ấn tượng.
|
| Phi Trường vẫn còn những yếu điểm về giọng hát. |
Hát Cánh diều (Ngọc Đại) cùng với một bản phối gần như nghiêng hẳn về rock, Phi Trường đã không thể hiện ra chất dân gian của bài hát. Mặc dù được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đánh giá cao về cách chọn bài, song phần trình diễn của anh khá nhạt nhòa và không có điểm nhấn.
Cũng chọn cách thể hiện mạnh mẽ như Phi Trường là Thu Hà với Ngựa ô thương nhớ của nhạc sĩ Trần Tiến. Với rock, cô đã phô được chất giọng và nội lực của mình, nhưng như thế vẫn chưa đủ để có thể cuốn hút được người xem như là cô đã từng làm được với Ô mê ly của tuần trước. Điều mà khán giả chờ đợi ở Thu Hà là sự mới mẻ mà cô sẽ đem đến cho ca khúc vốn rất quen thuộc này, thế nhưng người ta vẫn thấy nó không khác là mấy so với phần trình bày của một số thí sinh trong các cuộc thi trước đó.
Còn Lan Trinh, vẫn tỏ ra tự tin khi thể hiện Cô Thắm về làng (Giao Tiên), nhưng lối diễn còn khá đơn điệu và giọng hát của cô dường như còn thiếu một chút gì đó để có thể thuyết phục được người xem. Giá như Lan Trinh biết cách “diễn” hơn một chút nữa thì có lẽ cô sẽ có một màn biểu diễn ấn tượng.
|
| Thu Hà vẫn có nguy cơ bị loại. |
Như vậy, vòng gala của chương trình Thần tượng âm nhạc 2008 đã đi được gần một nửa chặng đường, và ai là người tiếp theo sẽ phải ra đi? Nếu xét về góc độ may rủi, thì ai trong số bảy thí sinh trên cũng đều có thể là người bị loại vào tối thứ sáu tuần này. Thế nhưng, nếu dựa vào những gì mà họ đã thể hiện trong đêm gala vừa qua, thì rất có thể một trong ba thí sinh Phi Trường, Thu Hà và Lan Trinh sẽ khó có cơ hội để đi tiếp. Dẫu sao, đó cũng mới chỉ là dự đoán và biết đâu sẽ có bất ngờ trong đêm công bố kết quả ngày mai.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Kim Bình





