Con Choi Jin Sil khóc nhớ mẹ
Đã gần ba tháng từ ngày nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc giã từ cuộc sống, để lại hai đứa con thơ dại. Mặc cho bà ngoại và cậu dỗ dành là "Mẹ lên trời hái sao chưa về", hai bé vẫn nằng nặc khóc đòi mẹ.
>> Choi Jin Sil có thể yên lòng nơi chín suối
>> Tranh cãi quanh tài sản của Choi Jin Sil
|
| Bố Choi Jin Sil chia sẻ về những mất mát của gia đình sau khi con gái ông qua đời. Ảnh: CW. |
Trong cuộc phỏng vấn với đài KBS mới đây, cha của Choi Jin Sil đã cho biết, hai đứa cháu ngoại của ông luôn hối thúc đòi mẹ về và khóc sướt mướt vì chẳng được mẹ chăm sóc như trước nữa. Ông cũng tâm sự: "Nhìn thấy các cháu khóc mà lòng tôi đau như cắt, chỉ biết quay đi". Trong ngày sinh nhật của Choi hôm 24/12, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của cô đã đến mộ viếng và gửi đến nữ diễn viên bạc mệnh những lời cầu chúc. Nhiều fan còn mua hoa đến đặt tại mộ của Choi để tưởng nhớ cô.
|
| Choi Jin Sil những ngày còn sống và hai đứa con đáng yêu. Ảnh: Sina. |
Theo CW, mới đây, chồng của Choi Jin Sil là cầu thủ bóng chày Cho Sung Min đã chính thức ký vào giấy trao toàn bộ quyền chăm sóc hai con cho gia đình vợ cũ. Theo đó, toàn bộ tài sản của người quá cố sẽ được gia đình cô quản lý cho tới khi hai con cô đủ 18 tuổi. Phát biểu trên truyền hình, Cho tâm sự anh không hề có ý dòm ngó vào một xu nào của Choi Jin Sil mà chỉ mong muốn bù đắp cho con những thiệt thòi mà chúng phải chịu đựng.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận mới đây, cái chết của Choi Jin Sil được đánh giá là sự kiện lớn nhất trong làng giải trí xứ Hàn. Hôm 2/10, nữ diễn viên này treo cổ trong nhà tắm tự sát, để lại sự bàng hoàng, thương xót cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Một số hình ảnh tại mộ Choi Jin Sil hôm 24/12, đúng vào dịp Giáng sinh:





Nguyễn Hương
Theo dòng sự kiện
choi jin sil



