Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Trực tuyến Phú Quang, Ái Vân

Hai nghệ sĩ này đã quá quen thuộc với người yêu nhạc, không chỉ bởi những bài hát của họ mà còn vì đời sống lắm nỗi truân chuyên. Một Phú Quang đau đáu tình yêu với mùa thu, với Hà Nội nhưng đến tận bây giờ mới thực sự được "về lại phố xưa". Một Ái Vân nhan sắc, tài hoa nhưng cũng chỉ mới đây thôi, chị mới biết mình thoát được lưỡi hái lạnh lùng của căn bệnh ung thư.

Gặp nhạc sĩ Phú Quang trong những ngày này, thấy anh rất thanh thản và ung dung. Một niềm vui nho nhỏ khi lại chuẩn bị làm một liveshow cho riêng mình tại Hà Nội. Liveshow mà đối với anh như là một dịp để nhìn lại, một kỷ niệm trên con đường sáng tác bấy lâu. 60 tuổi, một chặng đường có thể gọi là dài với một đời người nhưng nghệ sĩ thì bao giờ có tuổi. "Người nhạc sĩ lang thang hoài trên phố" dù đã về lại Hà Nội từ khá lâu nhưng anh bảo đến lúc này mới thực sự là thời điểm để an cư nơi mảnh đất anh đã sinh ra và mang nặng tình yêu vô bờ.

Nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang.

Về lại phố xưa - Back to the ancient for 6.0, đó là cái tên anh đặt cho chương trình lần này. Nhiều người thắc mắc về con số 6.0. Anh thì luôn biết cách trả lời hợp lý và dí dỏm nhất. Anh bảo: "Một cái máy ảnh 6.0 thì thường thường nhưng ô tô mà 6.0 thì cũng được đấy. Và bạn muốn hiểu theo nghĩa nào thì tùy".

Chất lượng chương trình là điều anh luôn đặt lên hàng đầu nên khi đã làm là phải thật nghiêm túc. Và trước giờ, chưa có ai phàn nàn gì về những đêm nhạc của anh. Phú Quang không ngại ngần rằng với liveshow của anh thì anh luôn là người số 1, chỉ đạo thế nào thì ca sĩ phải nghe thế. Cũng dễ hiểu vì chỉ có người sinh ra ca khúc mới là người hiểu nhất cách thể hiện nó thế nào cho hay nhất.

Đặc biệt trong chương trình của anh lần này có sự xuất hiện của ca sĩ Ái Vân. Chị vừa từ Mỹ trở về Hà Nội. Tình cảm bạn bè đã đưa hai người nghệ sĩ đến với nhau và Phú Quang hứa là sẽ làm cho khán giả phải ngạc nhiên vì một hình ảnh Ái Vân thật đẹp, thật dịu dàng... Chị sẽ hát hai ca khúc trong đêm nhạc của anh, trong đó có một bài song ca với Tấn Minh.

Ái Vân từng tâm sự rằng, mỗi lần về Hà Nội chị có cảm giác như về với những gì thân thương nhất như là chưa từng đi xa. Nhưng cùng với sự hoài niệm là sự ngạc nhiên khi thấy lớp trẻ thay đổi thật nhiều, để lại giật mình thấy rằng mình là người Hà Nội xưa rồi, cũ rồi.

Nhưng bao giờ cũng vậy, mọi ngỡ ngàng rồi cũng qua đi để chị lại đắm mình vào mảnh đất yêu thương như máu thịt, lại gặp gỡ bạn bè, người thân, lại kể những chuyện xưa xưa để thấy kỷ niệm còn thật ngọt ngào.

Ca sĩ Ái Vân.

Ca sĩ Ái Vân.

Gặp nhau ở tình yêu với Hà Nội, gặp nhau ở những hoài niệm vừa gần vừa xa, Phú Quang và Ái Vân có lẽ sẽ làm cho cảm xúc ngày trở về thật đáng nhớ. Nhạc sĩ của mùa thu trầm ngâm khi nói về người đồng nghiệp nữ: "Ái Vân cũng có một đời sống không mấy suôn sẻ. Vân mới biết rằng, cô ấy thực sự thoát được sự đe dọa của căn bệnh ung thư".

Chị đã phải chiến đấu với bệnh tật không khoan nhượng và làm thế nào để vượt qua những lúc khó khăn nhất, khi tinh thân suy sụp? Ai là người luôn ở bên chia sẻ với chị, động viên chị? Cuộc sống gia đình hiện tại của chị ra sao và các con của chị thế nào... Những câu hỏi đó, bạn có thể gửi tới ca sĩ trong buổi giao lưu trực tuyến và sẽ được chị trực tiếp trả lời.

Nhạc sĩ Phú Quang và ca sĩ Ái Vân sẽ trả lời những thắc mắc của độc giả Ngoisao.net trong buổi phỏng vấn trực tuyến lúc 14h30 ngày 10/11. Bạn có thể gửi câu hỏi cho hai vị khách mời tại đây.

Mỹ Dung

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net