Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sao nô nức đi thăm thầy cô

Cùng với không khí tưng bừng, rộn rã trong ngày 20/11 ở các trường học, sáng nay nhiều nghệ sĩ dù bận rộn cũng tranh thủ thời gian ghé thăm thầy cô cũ của mình. Chia sẻ cảm xúc trong ngày Nhà giáo Việt Nam , nhiều "sao" thể niệm niềm háo hức, xúc động trước giây phút thầy trò gặp lại.

Từ ngày hôm qua, cô ca sĩ tóc xù Tóc Tiên đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên mong nhanh cho đến sáng để xin phép mẹ cùng các bạn về thăm thầy cô giáo cũ ở trường cấp 2 Nguyễn Du, trường cấp 3 Lê Hồng Phong và trường ĐH Y Dược nơi cô đang theo học.

Hôm nay, Tóc Tiên biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tặng thầy cô.

Món quà Tóc Tiên chuẩn bị là các tiết mục biểu diễn văn nghệ do chính cô thể hiện. Học giỏi lại ngoan ngoãn nên từ hồi còn đi học cho đến tận bây giờ, cô ca sĩ vẫn là học trò cưng của các thầy cô. Từ mấy hôm trước, nhiều thầy cô đã nhắn Tóc Tiên nhất định phải về thăm trường cũ.

Đã thành truyền thống của lớp, năm nào đến ngày 20/11 Tóc Tiên cũng cùng bạn bè tập trung ở phòng giáo viên của trường Lê Hồng Phong để đi Tết thày cô. Ngoài các giáo viên từng dạy chính ở lớp, ca sĩ còn đi thăm cả những người trước đây có dạy và kèm cặp thêm trong thời gian ôn thi đại học.

Năm nào Hiền Mai cũng cùng bạn bè về thăm các thầy cô cũ ở khoa tiếng Nga, trường ĐH Sư phạm TP HCM.

Giờ này, diễn viên Hiền Mai cũng đang cùng các bạn về trường ĐH Sư phạm thăm thầy cô. Mỗi giảng viên đều được các cựu sinh viên chuẩn bị một món quà riêng và quan trọng nhất là những bó hoa tươi thắm thể hiện sự tôn kính, lòng quý mến của học trò cũ.

Mỗi năm đến ngày này, nữ diễn viên xinh đẹp lại nhớ về cô Tâm là giáo viên chủ nhiệm 2 năm hồi đại học. Cô vừa dạy giỏi vừa đẹp lại rất yêu thương học trò. Hiền Mai chia sẻ "Cứ đến ngày này là tôi lại cảm thấy xúc động vô cùng. Năm nào cũng thế, cứ đến gần ngày 20/11 là tôi lại có cảm giác mong ngóng. Gặp lại thầy cô, cùng hội ngộ ở một nơi nào đó, cùng ăn uống, trò chuyện, ôn lại kỷ niệm cũ... Dù bận đến mấy, năm nào tôi cũng thu xếp thời gian để đến với những người thày đã dạy dỗ mình".

Diễm My tự tay chuẩn bị quà và đem đến tặng thầy cô của hai con gái để thể hiện sự kính trọng và tấm lòng phụ huynh học sinh.

Còn với "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, mặc dù đã qua tuổi cắp sách đến trường từ lâu nhưng ngày 20/11 với chị vẫn hết sức ý nghĩa. Hai cô con gái Thùy My, Quế My đều đang học tại trường quốc tế International School với các giáo viên người nước ngoài. Tuy vậy, Diễm My vẫn theo truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam đến thăm và tặng quà cho giáo viên của các con để thể hiện sự kính trọng và tấm lòng biết ơn của phụ huynh học sinh.

Năm nào cũng thế, từ buổi sáng ngày 20/11, Diễm My đã tự mình đi mua quà tặng. Đó là những vật dụng thiết thực và mang đậm bản sắc Việt Nam cho các giáo viên người nước ngoài như chiếc túi xách tay, cà vạt, các món đồ thủ công, mỹ nghệ... Sau đó chị tự mình mang đến trao tặng từng thầy cô để tỏ lòng tôn trọng chứ không đưa qua hai con. Các giáo viên khi nhận được món quà từ tay Diễm My đều hết sức bất ngờ.

Nói về cảm xúc của một phụ huynh trong ngày lễ này, Diễm My nhớ lại: "Thời tôi đi học, thầy cô ít được quan tâm trong ngày này. Nhưng bây giờ có điều kiện hơn xưa nên tôi cũng muốn bày tỏ sự kính trọng và chút tấm lòng với các giáo viên của con mình. Cái quan trọng không phải là quà cáp mà chính là sự quan tâm, lời cảm ơn của phụ huynh gửi đến họ. Sinh nhật thầy cô thì tôi để các con mang hoa tặng chứ riêng ngày này bao giờ tôi cũng phải tự mình đến".

Anh Thúy xúc động và tự hào khi được học trò chúc mừng trong ngày 20/11.

Từ hai năm nay, ca sĩ Anh Thúy cũng trở thành giáo viên dạy nhạc ở trường quốc tế ABU nên ngày 20/11 bây giờ với Thúy lại mang một ý nghĩa khác. Vẫn là cảm giác háo hức, mong chờ nhưng không như thời còn đi học, bây giờ điều Thúy cảm nhận được trong ngày này là niềm vui sướng, tự hào khi là một cô giáo, được các em học sinh tôn vinh, chúc mừng.

Những năm trước, cứ đến ngày 20/11, khi Thúy về thăm lại trường cấp 3 Lê Quý Đôn là thế nào cũng bị các thầy cô bắt lên hát. Sáng nay, Anh Thúy cũng đã nhận được những tin nhắn chúc mừng của học trò. Được trở thành một "nhân vật chính" trong ngày lễ các nhà giáo. Cô giáo Anh Thúy cho biết cô cảm thấy rất vui và càng thêm yêu nghề hơn.

Lê Hiếu vẫn nhớ cảm xúc hân hoan, vui sướng trong ngày lễ nhà giáo năm nào cùng bạn bè đi thăm thầy cô và cùng nhau đi chơi sau đó.

Bận chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ vào ngày 22/11 tới và cũng đang ở TP HCM nên Lê Hiếu không thể đi thăm thầy cô giáo cũ. Tuy vậy, trong không khí tưng bừng của ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Hiếu cũng nhớ lại kỷ niệm những lần đi thăm thầy cô hồi còn phổ thông. Hồi đó, đến ngày này là cả lớp lại tự tập ở trường cấp 3 Trần Phú (Hà Nội) để cùng đi thăm thầy cô. Được nghỉ học, Hiếu cùng bạn bè đều hồ hởi, vui sướng vì có buổi vừa kết hợp đi thăm giáo viên, vừa hẹn hò nhau... đi chơi.

Kể lại những kỷ niệm cũ về ngày 20/11 với Ngôi Sao xong, Minh Tuấn gọi điện thoại ngay để chúc mừng thầy cô cũ.

Còn với Minh Tuấn - trưởng nhóm nhạc La Thăng thì hôm nay là một ngày rất nhiều kỷ niệm. Anh cùng các bạn tặng hoa và những món quà nhỏ để tỏ lòng kính mến, biết ơn của học trò cũ. Vì luôn là học trò ngoan thời cắp sách nên anh rất được các thày cô cưng chiều. Vào buổi tối ngày 20/11, anh hay cùng hai người bạn ngồi đốt lửa và trò chuyện cùng thầy cô trong khuôn viên trường.

Hương Giang

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net