Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không đi bằng đường tắt

Sau một thời gian xuất hiện liên tục trên màn ảnh, diễn viên điện ảnh Minh Thư bỗng nhiên trở nên im ắng và hầu như không xuất hiện trên mặt báo. Chị chia sẻ với Ngoisao.net lý do chị quyết định “án binh bất động”…
>> Minh Thư: Coi tin đồn chỉ là con số không

- Có ý kiến cho rằng sau “Blouse trắng” và “Gái nhảy” thì chị không có vai diễn nào ấn tượng, chị nghĩ sao?

- Có thể nói Blouse trắngGái nhảy là những bộ phim khá thành công của tôi và tôi cũng rất thích hai vai diễn đó. Thế nhưng sau hai bộ phim này tôi không muốn mình xuất hiện quá nhiều, bởi tôi sợ sự trùng lặp và sợ sẽ không gây được ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong một số phim để khán giả không quên mình mặc dù có những vai diễn tôi không ưng ý lắm. Tôi đang chờ đợi một bộ phim mà nhân vật chính được “đo ni đóng giày” cho mình, phù hợp với tính cách và con người tôi, để sự trở lại có ý nghĩa hơn. Dù có phải chờ đợi sáu tháng, một năm hoặc hai năm tôi cũng chấp nhận, miễn sao đó là một vai diễn hay và có thể giúp tôi bộc lộ hết khả năng của mình.

Diễn viên - ca sĩ Minh Thư.

30 tuổi nhưng Minh Thư vẫn rất trẻ trung và gợi cảm.

- Phải chăng đó cũng là nguyên nhân khiến chị gần như “mất hút” trên mặt báo trong thời gian qua?

- Quả thực hiện giờ tôi chưa có gì mới nên cũng ngại tiếp xúc với báo chí, bởi tôi không muốn hình ảnh của mình bị nhàm chán trong mắt khán giả. Khoảng thời gian này tôi tập trung nghỉ ngơi và lo một số công việc riêng của gia đình, thỉnh thoảng nếu rảnh thì tôi đi hát cho đỡ nhớ sân khấu.

- Là một diễn viên đã có tiếng, nhưng khán giả thấy chị vẫn chấp nhận đóng những vai phụ, vì sao vậy?

- Tôi không quá câu nệ vai chính hay vai phụ. Nhiều khi tôi chấp nhận đóng vai phụ trong một bộ phim nào đó là do tôi quý mến người đạo diễn và vai đó cũng không mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, có những vai phụ rất dễ thương làm cho tôi thực sự thích thú và có cảm hứng hóa thân vào nó. Tôi nghĩ vai phụ mà ấn tượng thì vẫn tốt hơn là vai chính mà nhạt nhòa chứ!

- Nhiều người cho rằng “thời” của chị đã qua, bởi bây giờ các đạo diễn thường chọn diễn viên trẻ ở lứa tuổi teen đóng vai chính. Chị thấy sao?

- Đó là quy luật của cuộc sống thôi! Lúc tôi thành công, được nhiều người biết đến, được báo chí lăng xê thì thế hệ trước người ta cũng sẽ chạnh lòng. Thế nhưng không ai trẻ mãi được, những cô gái xinh đẹp, trẻ trung của ngày hôm nay cũng sẽ đến lúc bước vào lứa tuổi của tôi và lại thêm một thế hệ mới tiếp nối. Nghĩ như vậy nên tôi cảm thấy bình thản, chứ không quá chạnh lòng hay lo lắng.

Đối với tôi, mỗi người diễn viên đều có một giá trị riêng mà không ai có thể thay thế được. Sau hơn 10 năm đóng phim, giá trị của tôi là gì? Đó chính là sự tin tưởng, trân trọng của các nhà làm phim dành cho tôi. Họ sẵn sàng giao vai cho tôi mà không bao giờ cần tôi phải casting cả. Mọi quyết định phụ thuộc ở tôi, nếu tôi cảm thấy phù hợp với vai diễn thì tôi sẽ nhận lời, còn không thì thôi.

Minh Thư và mẹ.

Minh Thư và mẹ.

- Thế nhưng chị giải thích như thế nào về việc vài năm trở lại đây cái tên Minh Thư dường như vắng bóng hẳn trên thị trường phim Tết?

- Tôi làm việc với hãng phim Giải phóng khá lâu rồi và cũng rất thân tình, khi có phim mới hãng đều ưu tiên mời tôi tham gia. Mấy năm gần đây tôi không xuất hiện trong các phim Tết là do hãng không sản xuất phim mới chứ không phải là giữa chúng tôi có chuyện gì. Còn các hãng phim tư nhân thì đều đã có diễn viên riêng của họ rồi, cho nên cơ hội ấy không thuộc về tôi là cũng hợp lý thôi. Thế nhưng tôi cũng không quá cứng nhắc trong chuyện này, nếu các đạo diễn ở các hãng phim tư nhân cảm thấy tin tưởng ở khả năng của tôi và có lời mời thì tôi cũng sẵn sàng tham gia phim của họ.

- Chị nghĩ thế nào nếu có ai đó nói chị “dựa hơi” tên tuổi bên lĩnh vực điện ảnh để chạy sô đi hát?

- Tôi không phủ nhận chuyện đó bởi rõ ràng là tôi thành công bên điện ảnh trước chứ không phải ca nhạc, cho nên trong mắt khán giả cái tên Minh Thư luôn gắn liền với vị trí là một diễn viên. Nhiều người nói tôi mượn cái tên bên điện ảnh để đi giao lưu, để đi hát nhưng tôi thấy đó là điều hoàn toàn bình thường vì tất cả đều là công sức tôi tạo dựng nên, là thành quả của tôi chứ không phải do nhờ vả ai mà có. Nếu mình đi lên bằng “đường tắt” thì khi nghe nói vậy mới “nhột” chứ tôi thì rất tự hào vì mình đã tự đứng bằng đôi chân của mình, không có việc gì phải buồn hay nghĩ ngợi cả!

- Sau gần 6 năm, chị cảm nhận tình cảm của khán giả dành cho “gái nhảy” Minh Thư có nhiều thay đổi?

- Ở các tỉnh thì hiệu ứng của Gái nhảy vẫn rất tốt, tôi đi diễn vẫn được khán giả ủng hộ rất nhiều. Người ta vẫn giới thiệu tôi là diễn viên điện ảnh đến hát và giao lưu, tôi cũng vui vẻ thôi. Là diễn viên cũng có lợi thế rất lớn, bởi khi giao lưu khán giả có nhiều điều tò mò muốn hỏi, ví dụ đóng phim như thế nào, có kỷ niệm gì… Còn khi hát tôi thiên về biểu diễn hình thể, kết hợp giữa hát và nhảy nên khán giả cũng rất thích.

Cô không câu nệ vai chính, vai phụ khi đóng phim.

- Đã ngoài 30 nhưng chị vẫn rất trẻ và đẹp, chị có thể chia sẻ bí quyết?

- Chắc là vì tôi chưa có gia đình nên chưa phải lo lắng suy nghĩ nhiều vấn đề nên da mặt còn căng như thế này chăng? (cười) Nhưng cũng có thể là trong cuộc sống tôi cũng không tính toán nhiều, cứ vô tư mà sống và coi mọi thứ thật nhẹ nhàng cho nên thần thái lúc nào cũng tươi trẻ, chứ tôi cũng không có bí quyết gì đặc biệt đâu!

- Chị quan niệm như thế nào về việc giải phẫu thẩm mỹ của chị em phụ nữ hiện nay?

- Tôi nghĩ vấn đề đó cũng bình thường thôi, nó làm cho mình đẹp lên thì không có gì phải ngại cả. Rõ ràng là khi một người phụ nữ trở nên đẹp thì họ sẽ tự tin hơn rất nhiều và một xã hội mà có nhiều phụ nữ đẹp thì quá tốt rồi.

Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh:
Nghệ sĩ cung cấp

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net