Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Jolie rơi lệ khi tới Afghanistan

Angie khóc khi trò chuyện cùng một cụ già trong căn lều tạm ở Afghanistan.

Trong khi Angelina không thể đi bộ tự do thoải mái trên những con phố sầm uất của các thành phố lớn mà không lọt vào tầm ngắm của báo giới, thì cô lại có khả năng bước chậm rãi đến thăm từng căn lều tạm của hàng nghìn người dân tị nạn đang cố gắng hồi hương ở đất nước Afghanistan xa xôi.
>> Jolie muốn cưới Brad
>> Yêu Brad từ trước khi chàng li dị
>> Jolie sắp nhận thêm đứa con thứ bảy

Đại sứ thiện chí của tổ chức UNHCR (Cao ủy LHQ về người tị nạn) đã dành hai ngày thứ tư và thứ năm trong tuần vừa rồi đến Afghanistan, để gặp và trò chuyện với những người dân tị nạn Afghan đang nỗ lực tái hòa nhập bản thân vào đất nước mà họ từng gọi là nhà.

"Sự can đảm, dẻo dai, khả năng phục hồi cùng phẩm giá và lòng tự trọng kín đáo của những gia đình người tị nạn là những yếu tố đã giúp họ chống chọi lại những tai họa, nghịch cảnh mà rất ít người trong chúng ta có thể hình dung ra. Điều này cũng cho thấy rõ sức mạnh tinh thần của con người bất diệt đến thế nào", Angelina Jolie phát biểu trong đoạn video đăng trên website của UNHCR.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Chuyến thăm của Jolie tới Afghanistan.

Hôm thứ tư, nữ diễn viên từng giành tượng vàng Oscar đã tới thăm tỉnh Nangarhar ở miền đông Afghanistan, thăm "ngôi nhà" của những người vừa hồi hương trở về kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2002. Tại đây, Angelina được chứng kiến tận mắt dòng người dài dằng dặc với hàng triệu, hàng triệu người. Cũng chính vì sự "quá tải" này mà khiến cho tình hình ở Nangarhar đã khó khăn, càng khó khăn và kiệt quệ hơn.

Sau đó trong ngày thứ năm, Angie tới thủ đô Kabul, nơi dân số tăng gấp ba năm ngoái, khiến cho cuộc sống của người dân khốn đốn hơn đặc biệt với cơ sở hạ tầng yếu kém. "Afghanistan đang đấu tranh từng ngày để có thể tiếp nhận sự hồi hương khổng lồ này. Đây là một trong những sự dịch chuyển dân số lớn nhất trong lịch sử hiện đại", Jolie chia sẻ.

Jolie kêu gọi mọi người hãy cứu lấy trẻ em, cho chúng được đi học và nâng đỡ những người già trước khi mùa đông lạnh giá đến. Ảnh: Celeb.

Lần tới Afghanistan này là chuyến thăm mang tính công việc đầu tiên của Jolie sau khi cô lâm bồn hồi tháng bảy. Nàng Lara Croft muốn vận động sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho những người tị nạn trở về nhà.

Khi chứng kiện điều kiện sống nghèo khó của những người tị nạn, ngôi sao 33 tuổi gần như nín lặng. "Khi bạn hỏi, họ cần gì, họ chỉ cười và nói: 'Mọi thứ'. Khi bạn hỏi họ muốn làm công việc gì để kiếm sống, họ đáp: 'Bất cứ việc gì'. Những người dân Afghan đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, vậy mà họ vẫn giữ được sự độ lượng, khoan dung, lòng tốt và cởi mở".

Quỳnh Chi

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net