Cuộc đời Choi Jin Sil qua ảnh
Sinh năm 1968, với gương mặt trong sáng và nụ cười đầy lạc quan, diễn viên xinh đẹp xứ Hàn đã hút hồn biết bao khán giả yêu điện ảnh. Nhưng cuộc sống gia đình của chị lại có quá nhiều đắng cay và Choi rất hay rơi vào trạng thái trầm cảm. Chị đã tự tử để giải thoát cho mình nhưng đằng sau cái chết đó là biết bao giọt nước mắt xót thương.
>> Choi Jin Sil treo cổ tự tử
Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh của Choi Jin Sil với tất cả những khoảng khắc vui buồn mà chị đã trải qua:
|
| Nữ diễn viên nổi tiếng trẻ trung và xinh đẹp. |
|
| Choi Jin Sil có nụ cười thật hiền hậu và ấm áp. Cô được khán giả Việt Nam biết đến và yêu mến qua bộ phim "Ước mơ vươn tới ngôi sao". |
![]() |
| Có ai biết rằng sau nụ cười rạng rỡ đầy lạc quan này, Choi phải chịu biết bao áp lực của cuộc sống. |
|
| Đỉnh cao trong sự nghiệp của Choi Jin Sil trong "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" cùng Ah Jae Wook. |
|
| Cô kết hôn cuối năm 2000 với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Cho Sung Min. |
|
| Cuộc sống gia đình những ngày đầu hạnh phúc. |
|
| Rồi Choi Jin Sil trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình. Cô đã nhiều lần nhập viên vì bị chồng đánh đập. |
|
| Cô đã quyết định ly dị và giành được quyền nuôi hai con. |



|
| Con trai và con gái ngoan ngoãn là niềm vui và động lực giúp Choi vượt qua những tháng ngày đau khổ để vực dậy tinh thần, tiếp tục sống và cống hiến cho những vai diễn. |
|
| Rồi trở lại cà phê, tán gẫu vui vẻ với bạn bè. |


|
| Choi Jin Sil lúc nào trông cũng rất cuốn hút. |
|
| Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn... |
|
| Đến cả bức tranh chân dung của cô cũng thật sầu thảm. |

|
| Hình ảnh chụp chung với bạn diễn trong bộ phim cuối cùng "My last romance". |
|
| Đầy nghị lực quay lại với phim trường sau những biến cố của đời sống riêng tư. |
|
| Vẫn trẻ trung ở tuổi 40. |
|
| Sẽ còn mãi đọng lại trong tâm trí những người yêu mến Choi Jin Sil là nụ cười tươi sáng này. |
Hà Thu
Theo dòng sự kiện


















