Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tự tin sẽ là thần tượng mới của giới trẻ

Thời gian gần đây, khán giả truyền hình bắt đầu quen thuộc với cái tên Ngân Khánh với hàng loạt vai chính trong "Tường vy cánh mỏng" và "Mây trắng ngang trời". Cô diễn viên đắt sô quảng cáo này đã dành cho Ngoisao.net một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn và cũng rất tự tin.

- Là một diễn viên trẻ nhưng đã có khá nhiều vai chính làm vốn trong sự nghiệp diễn xuất, chị phản ứng ra sao trước những người thiếu thiện chí, cho rằng chị phải đánh đổi để có được những vai diễn đó?

- Sự thiếu thiện chí của con người đối với nhau trong cuộc sống này quả thực rất phức tạp và thật khó để lý giải nguyên nhân tại sao. Từ tận đáy lòng tôi chỉ muốn nói với họ rằng cái khôn cái dại ở đời thì thật là vô chừng. Năm nay tôi 23 tuổi và tôi sống, làm việc, yêu thương, trăn trở về tương lai của mình bằng chính bản năng của một người con gái mới trưởng thành. Tôi mong những người đã và đang vì một lý do nào đó mà không thích tôi hãy hiểu rằng tôi đã phải đổ mồ hôi, phải lao động ở cường độ rất cao để trở thành một diễn viên cũng như hoàn thành các vai diễn của mình. Con người mấy ai có được thành công nhờ sự may mắn, nhưng tôi tin họ có thể làm nên sự nghiệp bằng sự nỗ lực của chính mình.

Xinh đẹp, trẻ trung nên Ngân Khánh có nhiều lợi thế khi bước vào làng giải trí.

- Với giải nhất cuộc thi tìm kiếm diễn viên điện ảnh và truyền hình “Ngôi sao ngày mai 2006”, con đường đến với điện ảnh của chị khá thênh thang. Chị nghĩ sao về lời nhận xét rằng sự nghiệp của Ngân Khánh được trải đầy hoa hồng?

- Làm gì mà cuộc sống của tôi lại được đẹp như một câu chuyện cổ tích thế! Đôi khi, chúng ta nói quá nhiều đến sự tròn đầy mà lại quên đi sự mất mát. Chúng ta vẽ ra lắm nụ cười mà quên đi những nỗi ngậm ngùi riêng tư. Hoa hồng đâu có được trải ra trong những đêm tôi mất ngủ suy nghĩ thật nhiều cho sự chọn lựa nghề nghiệp, sự thênh thang nào bù đắp cho những mất mát của trái tim tôi? Không có con đường nào đầy ắp hoa hồng để tôi được đi trên đó, nhưng dẫu sao tôi vẫn tin ở hoa hồng, tin ở những điều tốt đẹp tuy rất ít, nhưng vẫn có, vẫn tồn tại trong cuộc sống. Tôi biết mình là người rất tâm huyết với nghề nghiệp nên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ tôi từ bỏ vị trí của mình một cách dễ dàng.

- Đài truyền hình đang chiếu cùng lúc hai bộ phim do Ngân Khánh thủ vai chính là “Tường vy cánh mỏng” và “Mây trắng ngang trời”. Chị có lo ngại khán giả sẽ nhàm chán với hình ảnh của mình và sẽ có sự so sánh hai vai diễn với nhau?

- Việc Đài truyền hình đang chiếu cùng lúc hai bộ phim do tôi đóng thực sự là một may mắn cho tôi. Tôi không lo ngại việc khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán đâu! Tôi nghĩ, khán giả sẽ thấy tôi đang cố gắng đa dạng hóa các nhân vật của mình trong nhiều chiều tính cách khác nhau đấy chứ. Cũng thật khó để mà so sánh hai vai diễn này với nhau vì đó là hai tính cách nhân vật đối lập hoàn toàn, nếu so sánh thì không thể tránh khỏi sự khập khiễng khá lớn. Tôi tin mình diễn xuất cũng không quá tệ đến nỗi làm khán giả thất vọng và nhàm chán. Tôi cũng tin khán giả xem phim tôi đóng bằng tinh thần khích lệ, vì để hoàn thành hai vai diễn ấy tôi đã phải nỗ lực và làm việc rất nghiêm túc.

- Chị đã phải nỗ lực ra sao để hóa thân vào vai Tím - một cô gái bụi đời, đen đúa và có phần bất cần đời, trong khi ngoài đời chị lại mang dáng vẻ của một tiểu thư đài các?

- Thực tế thì cuộc sống ngoài đời của tôi cũng chưa thể gọi là sung túc. Tôi cũng phải cố gắng lắm nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều bạn bè và cả ngân hàng nữa. Mấy anh ở ngân hàng còn đùa là Ngân Khánh đóng quảng cáo cho ngân hàng đi rồi họ cho vay không lấy lãi. Để hóa thân vào vai Tím, tôi đã nghiên cứu nhiều truyện ngắn, các tác phẩm văn học, hoặc những nhân vật thực tế ở ngoài đời để làm tư liệu diễn xuất. Tôi đã khá vất vả trong việc phân tích tính cách nhân vật ở khâu kịch bản để khắc họa được chân dung của nhân vật Tím, nhưng nhờ sự giúp đỡ rất tận tâm của đạo diễn và các anh chị diễn viên trong đoàn phim mà tôi đã có được vai diễn như vậy.

Tuy còn trẻ, nhưng Ngân Khánh rất tự tin và nhiều tham vọng.

- Là con gái, lại còn khá trẻ, nhưng chị diễn những cảnh mặn nồng với nam diễn viên Trí Quang khá “mùi mẫn”. Cảm giác của chị ra sao khi đóng những cảnh này?

- Liệu bạn có cảm giác gì khi thực hiện một cảnh quay “mặn nồng“ mà ở đó có sức nóng của vài cây đèn mấy ngàn wat hoặc giữa trời nắng chang chang. Chưa kể xung quanh bạn là các thành phần “tác chiến” của đoàn phim, từ đạo diễn, phó đạo diễn… cho đến trợ lý ánh sáng, nhân viên hóa trang. Lúc ấy tôi chỉ có cảm giác duy nhất và thật nhất là làm sao thể hiện cảnh quay cho thật đạt để… quay tiếp cảnh khác thôi. Tôi nghĩ người ta đâu cần phải nhiều tuổi hoặc từng trải thì mới có kinh nghiệm cho mọi cảm xúc lẫn hành động mà người ta chưa trải qua đâu. Mỗi người nghệ sĩ đều có cách cảm nhận và sự trải nghiệm của mình để tưởng tượng, cũng như sáng tạo trong cách thể hiện nhân vật, và đó là nghệ thuật diễn xuất.

- Bạn trai của chị có phản ứng như thế nào khi thấy bạn gái đóng cảnh yêu đương với các nam diễn viên khác?

- Bạn trai tôi không có phản ứng gì với các cảnh nhạy cảm như vậy cả, vì anh ấy hiểu khá rõ về không gian và không khí lúc thực hiện cảnh quay. Anh ấy đã từng là người trong nghề này nên anh hiểu và luôn ủng hộ tôi. Hiện anh là một chuyên gia phụ trách chiến lược kinh doanh cho một nhãn hiệu của nước ngoài. Tôi coi anh là một người thầy, một người anh, một người bạn của mình. Đứng trước anh, tôi thấy mình quá bé nhỏ và tôi thực sự tự hào, hạnh phúc khi có anh.

- Sau vai Vy trong bộ phim “Gọi giấc mơ về”, nhiều khán giả cho rằng Ngân Khánh hợp với dạng vai phản diện hơn là vai chính diện. Chị thấy nhận định này thế nào?

- Có lẽ là như vậy thật! Thông thường trong một bộ phim, những vai phản diện mà thành công dễ làm cho khán giả nhớ lắm. Tôi cũng chuẩn bị nhận một vai chính phản diện trong một bộ phim điện ảnh. Vai này đặc biệt lắm, khán giả sẽ ghét nhân vật đó trong suốt 95 phút đầu và sẽ thương cô ấy vô cùng ở 5 phút cuối phim. Vì sao thì tôi chưa thể tiết lộ được, bởi đây là điều bí mật nằm trong hợp đồng của tôi với nhà sản xuất nên khán giả hãy đợi phim ra mắt nhé.

- Cảm giác của chị ra sao khi Minh Hằng thành công với vai Phụng và được nhiều khán giả yêu mến, trong khi lẽ ra đó là vai diễn của chị?

- Trước hết tôi xin chúc mừng Minh Hằng. Riêng tôi, tôi lại nghĩ rằng biết đâu tôi không đủ cái duyên như Minh Hằng khi thể hiện vai Phụng. Làm sao có thể kết luận được rằng đáng ra B tốt hơn A hay ngược lại. Trong thực tế, A và B khó xảy ra song song, cho nên mọi sự so sánh trong trường hợp này rất khập khiễng và không có ý nghĩa gì.

Ngân Khánh có quá nhiều dự định trong tương lai.

- Có thông tin Ngân Khánh chuẩn bị bước sang lĩnh vực ca hát sau khi đã tạo được tên tuổi trong hàng loạt bộ phim truyền hình. Con đường này lại khá giống với con đường mà Minh Hằng đã đi?

- Có lẽ tôi và Hằng giống nhau một số điểm nên mọi người hay đem ra so sánh. Điều này nếu không khéo dễ gây sự tự ái cho những người đang “được“ đưa lên “bàn cân”. Tôi rất quý Hằng, Hằng là một mẫu người lao động nghệ thuật nghiêm túc. Tôi và Hằng đang có một tình bạn rất tốt, nên tôi không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.

- Chị có tin mình đủ khả năng trở thành một ngôi sao điện ảnh, một thần tượng mới của giới trẻ như những đàn anh, đàn chị trước đó?

- Tôi tin, nhưng nếu chỉ có niềm tin thì làm sao đủ để biến điều mình mơ ước thành hiện thực được. Phải hành động có mục đích một cách bền bỉ và quyết tâm. Vấn đề là phải xác lập rõ mục đích, vì nếu không có mục đích thì ta không làm được điều gì cả! Ta cũng sẽ không làm được một cái gì vĩ đại nếu mục đích quá tầm thường. Tôi nói điều này ra nghe có vẻ sách vở nhưng sự thật là nên nghĩ như vậy nếu dám tin mình đủ khả năng trở thành một ngôi sao điện ảnh, một thần tượng mới của giới trẻ. Tôi ý thức rất rõ điều đó để nỗ lực hơn cho việc học tập, trau dồi kiến thức cũng như rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp của mình. Làm sao cho những việc mình làm luôn đáp ứng được ba yếu tố: chuyên nghiệp, mang tính đột phá và khả thi.

- Chị có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại và những dự định trong tương lai?

- Tôi đang quay bộ phim Tham vọng dài 30 tập của hãng MT picture do anh Xuân Cường làm đạo diễn. Tôi vào vai Hà, một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu nhưng là nạn nhân của những sai lầm từ cha mẹ, đến khi cô kịp thoát ra tự làm chủ được cuộc đời mình thì mọi thứ dường như đã quá muộn. Phim thuộc dạng tâm lý xã hội, có sự tham gia của các diễn viên Cao Minh Đạt, Hòa Hiệp… Tiếp đó tôi sẽ tạm dừng đóng phim truyền hình một thời gian để chuẩn bị thật kỹ cho vai diễn trong bộ phim truyện nhựa mà tôi rất thích. Song song đó tôi sẽ sắp xếp thời gian biểu để theo học chương trình quản trị kinh doanh của nước ngoài tại Việt Nam chuyên sâu về Marketing và xây dựng thương hiệu.

Hàn Quốc Việt thực hiện


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net