Nhiều người nói tôi khờ
“Sự chân thành vẫn luôn tồn tại trong thế giới nghệ sĩ. Đối với tôi, đã là bạn bè thì không nên sống màu mè hoặc quá hoa mỹ. Tôi luôn thoải mái và chân thật với những người bạn của mình, đến nỗi có một số người nhận xét là tôi khờ!”, chàng “hoàng tử” của Sao Mai điểm hẹn 2006 đã bộc bạch với ngoisao.net về tình bạn.
- Nhiều ý kiến cho rằng Sao Mai điểm hẹn 2008 không được thành công như hai kỳ trước đó. Với tư cách là một ca sĩ từng tham dự cuộc thi này, anh nghĩ đâu là nguyên nhân?
- Tôi nghĩ đó cũng là một điều hết sức tự nhiên! Cuộc sống phải có lúc thăng lúc trầm, chúng ta không thể đòi hỏi Sao Mai điểm hẹn năm 2008 phải bằng 2006 hoặc 2004, và lấy một vài tiêu chí ra để so sánh chúng với nhau. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là nhân tài, và mỗi năm thì các nhân tài ấy tham dự cuộc thi một cách ngẫu nhiên chứ ban tổ chức không thể sắp đặt trước được. Có thể năm nay chưa có một ai thật sự là xuất sắc, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn thấy được sự đồng đều của những gương mặt này. Thành công hay thất bại là điều rất bình thường trong bất kỳ một cuộc thi nào!
|
| Hoàng Hải quyết định Nam tiến. |
- Anh nghĩ gì về việc thế hệ ca sĩ Sao Mai điểm hẹn mới này sẽ được nhà Đài tập trung lăng xê và cái tên Hoàng Hải sẽ không còn được quan tâm nhiều như trước nữa?
- Tôi không lo ngại về vấn đề này lắm. Nhà Đài vẫn luôn dành cho bản thân tôi và các ca sĩ Sao Mai điểm hẹn 2004, 2006 những sự ưu ái rất đặc biệt, chỉ sợ mình không sắp xếp được thời gian để tham gia mà thôi. Trong một chương trình ca nhạc thì không chỉ cần đến một hoặc hai ca sĩ mà còn cần đến rất nhiều những ca sĩ khác nhau, mỗi ca sĩ có một phong cách riêng, hát một thể loại riêng, để làm phong phú thêm cho chương trình. Là một ca sĩ khi đã có tên tuổi, việc xuất hiện quá nhiều trên truyền hình cũng là điều không cần thiết, mà quan trọng hơn là mỗi lần xuất hiện mình có để lại được ấn tượng gì trong lòng khán giả không thôi.
- Tại sao thời gian gần đây anh mới quyết định vào hẳn TP HCM để làm việc, trong khi nếu anh Nam tiến ngay sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006 thì có lẽ bây giờ vị trí của anh đã khác?
- Thật ra ngay sau cuộc thi tôi đã nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, nhưng tâm lý của tôi lúc đó rất khác so với bây giờ. Để đi đến được thành công trong cuộc thi năm 2006 thì tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian thử thách và phấn đấu rất dài. Lúc đăng quang trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn cũng là lúc tôi cảm thấy mình gần như kiệt sức sau một chặng đường đầy gian truân. Ở Hà Nội tôi có gia đình, có cả một hậu phương vững chắc và khi đó tôi muốn mình được nghỉ ngơi chứ chưa muốn tiếp tục vất vả thêm nữa nên chưa quyết định vào TP HCM. Hơn nữa, khi đó lịch diễn ở các tỉnh phía Bắc của tôi dày đặc, rất khó để thu xếp thời gian. Gần đây tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn trong TP HCM, và tôi cảm thấy thị trường âm nhạc ở trong này bắt đầu cuốn hút mình. Đó là những lý do chính khiến tôi quyết định Nam tiến.
|
| Anh sẽ chọn hình ảnh gợi cảm hơn trong âm nhạc. |
- Trong khoảng thời gian đầu mới vào TP HCM lập nghiệp, anh gặp những khó khăn gì?
- Quả thực cũng có rất nhiều vấn đề khó khăn, nhưng tôi nghĩ chỉ là những điều rất nhỏ. Ở trong này không có gia đình bên cạnh, mình phải tự lo những sinh hoạt hàng ngày, lại không có ai quan tâm, chia sẻ nên đôi lúc tôi cảm thấy hơi thiếu thốn tình cảm một chút. Nhưng tôi nghĩ những chuyện đó mình hoàn toàn có thể khắc phục được. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc nên tôi cũng có điều thuận lợi là một tháng cũng bay ra Hà Nội vài lần nên cũng đỡ nhớ nhà.
- Anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh quyết định chọn phong cách R&B trong album vol 2 và xây dựng hình tượng “sexy trong âm nhạc”?
- Một yếu tố rất quan trọng đối với mỗi ca sĩ là khán giả. Có thể nói đây là một chiến lược chinh phục khán giả của tôi. Trước đây, ở vol 1 tôi đẩy mạnh dòng nhạc pop ballad vì tôi muốn để khán giả nghe và “thấm”, họ có thể nghe những bài hát nhẹ nhàng đó ở bất cứ nơi đâu. Tôi muốn âm nhạc của tôi phải sôi động và gần gũi với sân khấu, để khán giả không chỉ nghe mà còn xem nữa.
- Anh nghĩ sao khi người ta cho rằng các ca sĩ Hà Nội thường có “cái tôi” rất lớn, họ chọn dòng nhạc khó nghe nên những bài hát đó khó đến được với công chúng?
- Tôi cho rằng thông thường những cái hơi “xù xì” và góc cạnh sẽ khiến khán giả cảm thấy khó nghe lúc ban đầu, nhưng nếu họ cố gắng nghe nhiều lần sẽ thấy là càng nghe càng thích. Còn những bài hát dễ nghe quá, có thể người ta sẽ thích ngay, nhưng lại rất nhanh chán. Hiện nay có nhiều bài rất là hot, nhưng chỉ khoảng ba tháng sau là không còn thấy ai nghe nữa, thậm chí là bị quên lãng ngay. Tôi thường xuyên theo dõi tình hình trên các trang web nghe nhạc online và tôi nhận thấy thực tế đó!

- Có thông tin anh sẽ tổ chức một tour xuyên Việt dành cho học sinh – sinh viên vào tháng 10 tới. Anh có thể bật mí một chút thông tin được không?
- Đây là một dự án mà tôi đang ấp ủ, hi vọng là sẽ thực thi được. Tour diễn này do một công ty đứng ra làm, và hiện đang còn có rất nhiều vấn đề khác nữa nên tôi chưa thể nói trước được điều gì.
- Tour diễn cho học sinh - sinh viên thực chất chỉ là chiêu đánh bóng tên tuổi của các ca sĩ. Anh nghĩ sao?
- Đây cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ! Để làm được một tour diễn thì kinh phí là một vấn đề không hề nhỏ, và những nhà tổ chức cũng như các ca sĩ phải tính toán rất nhiều để làm sao có được những đêm diễn thành công. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ở cách mình làm, để cho các bạn học sinh – sinh viên cảm thấy họ được tôn trọng chứ không phải là công cụ để cho ca sĩ đánh bóng tên tuổi. Với bản thân tôi, tôi không cần phải làm một chương trình hoành tráng mà chỉ cần nhỏ và đơn giản thôi, không tốn kém quá nhưng phải thật chất lượng.
- Là một ca sĩ nhưng anh còn có thêm nghề tay trái là kinh doanh. Anh sắp xếp thời gian như thế nào để cả hai việc đều “chạy” tốt?
- Thật ra công việc kinh doanh của tôi cũng không gọi là nghề tay trái đâu. Tuy là ca sĩ nhưng tôi muốn ngoài những lúc dành cho việc ca hát thì mình cũng có một công việc gì đó để lưu tâm đến, vì vậy mà tôi mở một phòng khám nha khoa ở Hà Nội. Khi tôi còn ở Hà Nội thì tôi có thể tham gia vào công việc quản lý được, nhưng còn bây giờ ở xa quá thì bố mẹ tôi là những người làm giúp tôi công việc đó, thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại ra để nắm được tình hình của phòng khám.
- Anh được nhiều người nhận xét là hòa đồng và thân thiện. Nhưng anh phản ứng ra sao khi người ta nói anh “diễn” để lấy lòng khán giả?
- Tôi nghĩ đối với bất kỳ ai thì cũng đều phải chấp nhận những suy nghĩ trái chiều về mình. Điều đó rất bình thường nên tôi cũng không thể đòi hỏi tất cả mọi người yêu thích mình, nhưng tôi sẽ cố gắng phát huy những đức tính tốt của mình.
- Thế còn ý kiến có đôi lúc Hoàng Hải “giả nai” làm “chàng khờ” để người ta thương thì sao?
- Trước đây cũng có người nói tôi khờ khạo nhưng mà gần đây thì không thấy ai nói nữa. Hồi xưa sự va chạm trong cuộc sống và công việc của tôi còn ít, nên nhiều khi mình chưa có kinh nghiệm trong việc xử sự một vấn đề nào đó. Điều đó dễ khiến cho người khác hiểu lầm hoặc cho rằng tôi vụng về. Nhưng bây giờ, sau một quá trình lao động và tiếp xúc với nhiều vấn đề, tôi đã có thể ứng xử được tròn trịa hơn. Có thể nói, con người ta “khôn” ra nhờ những kinh nghiệm trong cuộc sống!
- Người ta cho rằng giới nghệ sĩ thường bằng mặt mà không bằng lòng. Anh nghĩ gì về tình bạn của những người nghệ sĩ đối với nhau?
- Tôi nghĩ sự bằng mặt mà không bằng lòng thì cũng có, nhưng sự chân thành cũng vẫn luôn tồn tại trong thế giới nghệ sĩ. Đối với tôi, đã là bạn bè thì không nên sống màu mè hoặc là qúa hoa mỹ. Tôi luôn thoải mái và chân thật với những người bạn của mình, mà những gì thật quá thì đôi lúc lại hơi thô, đến nỗi có một số người còn nhận xét là tôi khờ!
Hàn Quốc Việt thực hiện



