Lưu Đức Hoa giành nhẫn với Thư Kỳ
Tranh thủ giờ giải lao giữa các cảnh quay của "Looking for a star", cặp đôi mang chiếc nhẫn kim cương 6 carat ra đeo thử, mặc cho đạo diễn đe dọa sẽ "xử lý" cả hai vì dám mang món đồ đắt tiền ra nghịch ngợm.
Sau một lúc giành nhau món đồ quý, Lưu Đức Hoa thành công và hào hứng đeo nó vào ngón út, mặc đạo diễn gào lên đe dọa sẽ lấy tiền cát xê của cả hai để trả cho hãng trang sức nếu chiếc nhẫn sứt mẻ.
Ngay lập tức, Thư Kỳ nói với Đức Hoa: "Thù lao của anh cao nên anh sẽ đeo nó. Tôi chẳng dám đeo đâu". Chàng Thiên vương cũng chẳng kém: "Chiếc nhẫn dành cho phụ nữ kia mà, cô đeo nó đi". Cảnh giành giật của hai diễn viên đã mang lại cho mọi người một trận cười no bụng, trước khi bắt đầu vào cảnh quay.
|
|
| Cặp đôi lấy nhẫn ra ngắm nghía. Chiếc nhẫn đắt tiền do đoàn làm phim mượn hãng Cartier để quay phim được Lưu Đức Hoa và Thư Kỳ mang ra đeo thử để lấy cảm hứng trước khi nhập vai. |
![]() |
| "Nhẫn 6 carat đấy nhé, không phải ít tiền đâu". |
|
|
| "Nào, đeo nhẫn vào đi, cô đeo hợp hơn tôi đấy". |
|
| "Thế là đeo rồi đấy nhé". |
|
| "Chết rồi, không rút ra được. Làm sao bây giờ?" |
|
| Cả đoàn làm phim tại Macau. |
Nguyễn Hương







