Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Không có giải của Hội đồng nghệ thuật

Chặng đường dài hai tháng của Sao Mai điểm hẹn 2008 đã kết thúc mà không có giải thưởng quan trọng nhất - giải của Hội động nghệ thuật. Với sự bứt phá trong hai chặng cuối, chàng trai người Cần Thơ Trần Hoàng Nghiệp "vượt mặt" đối thủ Duy Khoa giành giải "Khán giả bình chọn".

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải của Hội đồng nghệ thuật năm nay không thể trao vì trong số 9 thành viên, có 4 người bỏ phiếu trắng. Nhạc sĩ Lê Quang bầu chọn cho Hải Yến, bốn phiếu còn lại đều dành cho Hoàng Nghiệp. Do số phiếu dành cho Nghiệp chưa vượt qua 50% quy định nên chàng ca sĩ nhỏ bé mất cơ hội đoạt cú đúp.Trước đó một tuần, một sự cố đáng tiếc xảy ra là giọng ca từng giành giải nhất nhạc nhẹ Sao Mai 2007, ứng viên sáng giá cho giải của Hội đồng Nghệ thuật Nguyễn Hà Linh đã bị loại khỏi cuộc thi do vi phạm quy chế. Đây là hai sự kiện chưa từng xảy ra trong các cuộc thi Sao Mai trước đây.

Hoàng Nghiệp khoe nụ cười... dễ thương trong đêm Gala.

Tuy trong đêm diễn cuối, Hội đồng nghệ thuật không đánh giá phần trình diễn của từng thí sinh nhưng cả năm người đều đã hát hết sức mình. Cách chọn bài hát của từng ca sĩ đêm qua phần nào đó đã thể hiện phong cách âm nhạc mà họ sẽ theo đuổi trong tương lai.

Khắc Hiếu khiến sân khấu sôi động hơn với ca khúc Chào ngày mới của nhạc sĩ Thành Vương trong khi "hoàng tử" Duy Khoa lại làm mềm trái tim các thiếu nữ với bản ballad ngọt ngào Bản tình ca đầu tiên do anh tự sáng tác và đệm đàn piano. Vẻ ngoài "ăn điểm" của Khoa giúp anh chiến thắng ba đêm đầu liên tiếp của cuộc thi ở phần khán giả bình chọn, nhưng vào đêm cuối, anh chỉ "cán đích" ở vị trí thứ hai sau Trần Hoàng Nghiệp. Dù giải thưởng ca sĩ triển vọng đã "an ủi" Duy Khoa phần nào, nhưng với chất giọng "bình bình" của anh, để trụ vững được trên con đường âm nhạc, Khoa cần trau dồi kỹ năng thanh nhạc nhiều hơn nữa để không bị "mang tiếng" là ca sĩ... đẹp trai.

Duy Khoa khoe phần thưởng.

Vẫn như những đêm trước, Hải Yến "náo loạn" sân khấu với chất giọng khỏe, đầy uy lực cùng hit Đám cưới chuột của nhóm Gạt tàn đầy. Cô tự tin chia sẻ với MC Anh Tuấn sở dĩ chọn bài hát này vì nghĩ rằng: "Một ca khúc nam hát được thì tại sao nữ lại không?" Phong cách biểu diễn của Yến cũng cuốn hút với những biểu cảm thú vị trên khuôn mặt, ánh mắt, trong các động tác di chuyển, khiến khán giả như được hòa mình vào "bối cảnh" của bài hát.

Nhật Thu vẫn nữ tính và thiết tha với Nhé anh của ca sĩ Nguyễn Hà. Tuy đôi chỗ Thu vẫn phô do bị "lạc giọng" nhưng như Hội đồng nghệ thuật từng nhận định, Nhật Thu hợp nhất với các bản ballad ngọt ngào. Nhạc sĩ Giáng Son trong các đêm diễn trước cũng đã nhận xét: "Thu hát rất cảm xúc, đó là điều cần nhất ở một ca sĩ tiến đến chuyên nghiệp".

Hải Yến "khoe" giọng khỏe với "Đám cưới chuột" của nhóm Gạt tàn đầy.

Dù để lại những dấu ấn nhất định, nhưng như... mọi năm, các cô gái của Sao Mai điểm hẹn đều ra về tay trắng. Phần thắng tuyệt đối lại thuộc về các nam ca sĩ trong năm nay. Khi MC Anh Tuấn công bố không có giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật do chưa tìm được ca sĩ nào thực sự nổi bật, Hải Yến và Nhật Thu không giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt. Ngay cả nhóm ca sĩ "khách mời" của Sao Mai 2008 như Ngọc Minh, Thu Hường cũng tỏ vẻ "choáng".

Đêm chung kết Sao Mai năm nay được "tô điểm" bằng những đoạn băng ngộ nghĩnh về các thí sinh, vừa khắc họa phong cách và nét đặc trưng nổi bật của từng ca sĩ, để khán giả hiểu và nhớ đến họ hơn, vừa thêm gia vị cho đêm diễn, đem lại những tiếng cười cùng nhiều tràng vỗ tay tán thưởng.

Hai MC Anh Tuấn và Mỹ Lan.

Tuy trời mưa to nhưng sau thời điểm "tàn cuộc vui" khá muộn, vẫn có nhiều fan nữ đứng chờ Hoàng Nghiệp ở cửa ra vào, chỉ để "ôm anh ấy một cái". Khi phóng viên hỏi, các bạn thích điểm gì nhất ở ca sĩ Hoàng Nghiệp, nhóm bạn nữ đồng thanh: "Vì anh ấy đẹp trai ạ". "Thế Hoàng Nghiệp giành giải vì có gương mặt đẹp à?" - "Không, vì cả giọng hát hay nữa", cả nhóm vừa cười vừa trả lời.

Trước đó, một lượng fan đông đảo ào lên sân khấu chen lấn xin chụp ảnh, chút nữa thì... đè bẹp cả thần tượng nhưng Hoàng Nghiệp vẫn cười rất tươi và kiên nhẫn ký tên, chụp hình với người hâm mộ. Khi có một bé gái dè dặt trong đám đông muốn chụp ảnh với anh, nhưng không chen nổi với các anh chị lớn, Nghiệp dang tay kéo cô bé vào lòng và nói: "Bé vào đây đứng cạnh anh".

Hoàng Nghiệp nhiệt tình với các fan.

Theo dự kiến, vào ngày 7/9, 11 ca sĩ Sao Mai điểm hẹn năm nay sẽ cùng các Sao Mai đã thành danh năm 2004, 2006 biểu diễn đêm Gala10 tại TP HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh của đêm Gala tối qua:

Các fan của Nhật Thu làm đêm diễn lung linh hơn với đèn hoa đăng.
Duy Khoa thổ lộ với MC Mỹ Lan, anh đã sáng tác được 9 ca khúc với nhiều phong cách khác nhau.
5 chàng trai Ngọc Minh, Mạnh Quân, Hoàng Nghiệp, Duy Khoa và Khắc Hiếu tái ngộ trong đêm Gala.

Hoàng Yến, Thu Hường và Phương Thủy biểu diễn Khi ta 20 của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Ngọc Minh và Thu Phượng tình tứ với Trái tim không ngủ yên của Thanh Tùng.
Fan của Hoàng Nghiệp bày tỏ tình cảm với thần tượng.
Fan của Hải Yến cũng không kém cạnh.
Nhạc sĩ Ngọc Châu cười tươi đáp lại sự cổ vũ của khán giả.
Hai thành viên Hội đồng nghệ thuật Giáng Son và Thanh Lam.
Khắc Hiếu phiêu với Chào ngày mới của nhạc sĩ Thành Vương.
Duy Khoa tình tứ với Bản tình ca đầu tiên do anh sáng tác.
Fan của Hoàng Nghiệp cổ vũ nhiệt tình.
Fan nhí của Hải Yến cười tươi khi cô xuất hiện trên sân khấu.

Hải Yến và Nhật Thu buồn khi ra về tay trắng.

Bài: Quỳnh Chi
Ảnh: Hoàng Phương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net