Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi phải cảm ơn chính mình

10 năm ca hát với những gian truân và cả vinh quang, lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng được nhận giải Cống hiến cho những đóng góp của mình. Vui sướng, tự hào nhưng với anh, giải thưởng không phải là cái đích cuối cùng hướng tới.
>> Hồ Ngọc Hà giành giải Cống hiến

Đàm Vĩnh Hưng nhận giải Nam ca sĩ của năm.

- Cảm giác của anh thế nào khi được trao giải Nam ca sĩ của năm?

- Thực sự là rất hãnh diện! Đó là một niềm vui trọn vẹn với tôi bởi vì tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình áp lực khi đến Lễ trao giải. Việc nhận giải Nam ca sĩ của năm là một sự ghi nhận những đóng góp của tôi sau hơn 10 năm ca hát chuyên nghiệp. Hạnh phúc lắm vì đây là giải thưởng lớn và uy tín dành cho những nghệ sĩ như chúng tôi. Nói thế nào nhỉ, giống như mình được trả công một cách xứng đáng (cười).

- Để có được thành công như hôm nay, anh muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên tới ai?

- Tôi phải cảm ơn bản thân trước bởi chính sự chịu khó, đam mê, chính mồ hôi công sức mà tôi đã bỏ ra trong suốt quãng đường ca hát của mình. Không ai có thể làm thay Đàm Vĩnh Hưng điều đó. Tất cả việc làm của tôi, những album, show diễn, chương trình từ thiện... đều xuất phát từ trái tin nóng bỏng chứ không nhằm đến bất kỳ một giải thưởng nào. Được mọi người đánh giá cao, được các phóng viên bình chọn cho là một vinh dự rất lớn với tôi. Phấn khởi lắm!

"Mong là năm sau lại có mặt trong Lễ trao giải Cống hiến".

- Anh đánh giá thế nào về các ứng viên khác cùng hạng mục đề cử giải Nam ca sĩ của giải Cống hiến?

- Tôi nghĩ các đồng nghiệp của mình đều xứng đáng để có tên trong danh sách đề cử, không có sự thiên vị nào hết. Đó là sự lựa chọn tương đối chính xác và theo sát các hoạt động của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ mình là người may mắn hơn! Có cảm giác đó như là một phép lạ mà giới báo chí, bạn bè đã ban tặng. Và tôi sẽ luôn phải nhớ ơn tất cả vì điều đó.

- Anh nghĩ mình phải làm gì để xứng đáng với lòng yêu mến của mọi người dành cho?

- Tiếp tục xây dựng và giữ cho tên tuổi của mình được hot lâu hơn nữa. Một khi đã làm việc, tôi luôn đốt cháy mình, hết tâm hết sức để cống hiến cho người yêu nhạc những tác phẩm hay. Thực ra nếu không có giải thưởng, tôi vẫn luôn vận động không ngừng. Biểu diễn, tổ chức những chương trình từ thiện, hát cho các bạn sinh viên, gây quỹ học bổng cho các bạn để sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn.

Hà đi đâu, tôi theo đấy...

Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng... diễn trước ống kính phóng viên.

- Đúng là trong năm vừa qua, anh tổ chức rất nhiều chương trình biểu diễn từ thiện và gây quỹ. Nhưng anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, có nhiều tiền thì làm việc xã hội cũng đơn giản?

- Làm từ thiện nó thuộc về cái tâm của mình trước hết. Và cũng cần có những người bạn đồng hành hiểu mình, cùng chung tay làm việc. Không cần có quá nhiều tiền đâu, bạn vẫn làm từ thiện được. Đôi khi chỉ cần một tấm áo, một cuốn sách, cây bút nhưng có tấm lòng thì cũng khiến người đối diện ấm lòng. Tôi vẫn hay nói với mọi người rằng, muốn làm được thì trong lồng ngực mình phải có đến 2-3 trái tim hồng!

- Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, anh có kế hoạch ăn mừng ra sao?

- Tôi cũng chưa biết nữa. Hồ Ngọc Hà đi đâu thì tôi... theo đấy (cười)!

M.D.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net