Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình đầu của sao

Trong cuộc đời ai cũng có những rung cảm đầu đời, đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong ký ức mỗi người. Hãy nghe các nghệ sĩ nói gì về tình đầu của họ.

Ca sĩ Hoàng Hải

Tình yêu đầu tiên luôn là một kỷ niệm rất đẹp trong tôi, đó có lẽ chỉ là một tình cảm hơn tình bạn một chút thôi, dĩ nhiên nó là tình cảm đặc biệt của bạn trai dành cho bạn gái nhưng chưa gọi là tình yêu và rất trong sáng.

Ca sĩ Hoàng Hải.

Ca sĩ Hoàng Hải.

Khi vào đại học thì chúng tôi không còn gặp nhau nữa nhưng bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nó rất đặc biệt chứ không giống như những tình cảm sau này dành cho những người bạn gái khác. Lúc còn yêu nhau, bạn gái tôi đã cắt tóc và tặng cho tôi, đến giờ tôi vẫn giữ món quà đó như một kỷ niệm đẹp nhất của mình.

Ca sĩ Phương Anh

Đó là một tình cảm rất trong sáng, để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và khi qua đi rồi nó không để lại cho tôi nỗi buồn. Khi còn yêu nhau, mỗi khi tan học tôi và bạn trai thường có những bữa cơm sinh viên đạm bạc thôi, nhưng ấm cúng và gần gũi, có rất nhiều những kỷ niệm đẹp nhưng tôi muốn giữ riêng cho mình một chút.

Ca sĩ Phương Anh.

Ca sĩ Phương Anh.

Bây giờ, mỗi khi nghĩ về tình cảm đó, tôi thấy vui và rất trân trọng vì cho đến giờ chúng tôi vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau.

Diễn viên Thanh Thúy

Tình cảm đầu tiên không phải là tình yêu mà là cảm giác thích một người khác phái, nó lạ lắm mà bây giờ mình không còn tìm lại được cảm giác đó nữa.

Diễn viên Thanh Thúy.

Diễn viên Thanh Thúy.

Tôi nhớ hồi đó tôi thích người ta, người ta lại không để ý mình mà để ý cô bạn thân của mình, thế mới ngộ chứ. May là cô bạn tôi không thích người ta nên chúng tôi mới đến được với nhau (cười).

Ngày đó cứ đạp xe vào Sở thú chơi, nắm tay nhau cũng không dám nữa, mỗi lần đi ngang lớp người ta là trái tim tôi đập loạn lên rồi. Tôi cũng hay kể lại tình yêu đầu của mình cho những người bạn thân nghe lắm, nghĩ lại thấy vui ghê!

Người mẫu Thúy Hằng

Tình yêu đầu tiên của tôi qua lâu lắm rồi, từ thuở còn cắp sách đến trường mà. Đó có lẽ chưa phải là tình yêu thực sự mà chỉ là sự rung động của tình cảm quý mến đầu đời thì chính xác hơn.

Người mẫu Thúy Hằng.

Người mẫu Thúy Hằng.

Tình yêu ngày ấy trẻ con, rất mơ mộng, chúng tôi thường đạp xe đưa nhau đi học, hái cho nhau những cành phượng hồng, mua tặng nhau những viên ô mai chua chua, ngọt ngọt. Mọi việc diễn ra như trong truyện vậy, nghĩ đến thấy vui lắm.

Ca sĩ Lê Hiếu

So với những tình cảm sau này thì tình yêu đầu tiên là một cái gì đó rất ngọt ngào, thú vị và có nhiều lãng mạn nhất. Tôi luôn nghĩ về tình cảm đó như là một kỷ niệm đầu đời rất đẹp.

Ca sĩ Lê Hiếu.

Ca sĩ Lê Hiếu.

Cũng có thể vì nó mà mình sẽ sống tốt hơn để những tình cảm sau này của mình tốt đẹp hơn, chín chắn hơn.

(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net