Hy vọng nàng sẽ đón nhận tình cảm
Tại cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt diễn ra ở Nha Trang vừa qua, nhiều người thấy Đức Tiến thường xuyên có mặt bên cạnh Bình Phương (Top 10 người đẹp nhất cuộc thi). Sau đêm chung kết, lại vẫn thấy anh tay trong tay với cô thí sinh khả ái này. Vào một ngày đẹp trời, tại một quán cà phê yên tĩnh, anh dần hé lộ chuyện tình cảm của mình.
Nhờ có cuộc thi hoa hậu đó mà tôi mới có dịp làm quen với Bình Phương. Thật ra, khi đến Nha Trang tham gia Hoa hậu thế giới người Việt, người đẹp duy nhất tại cuộc thi mà tôi quen Ngô Phương Lan. Tuy nhiên khi gặp Bình Phương, vẻ đẹp mong manh, thanh khiết của cô ấy làm tôi chú ý và có nhiều tình cảm.
Những lúc tập luyện cùng các người đẹp trên sân khấu để chuẩn bị cho đêm chung kết, tôi thấy Bình Phương rất bỡ ngỡ. Vì sống ở Mỹ từ bé nên cô ấy rất khó để nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Tôi đã nhiệt tình giúp đỡ Phương trong suốt thời gian tập luyện, từ cách đi đứng, biểu diễn đến ứng xử... Là người mẫu lâu năm trong nghề, có bao nhiêu kinh nghiệm, tôi đều mang ra để "chinh phục" người đẹp.
|
| Đức Tiến và Bình Phương tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt ở Nha Trang. |
Khi Phương lọt vào Top 10 người đẹp nhất cuộc thi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui lây với cô ấy. Bật mí nhé: Tôi từng lên blog của mình để kêu gọi bạn bè, người thân trong gia đình bình chọn cho Phương đấy. Những tháng ngày tại Hòn Ngọc Việt, Nha Trang, đã giúp chúng tôi có điều kiện gần nhau, tìm hiểu sở thích của nhau. Ngày Phương trở lại Sài Gòn, vì không có nhiều bạn bè nên Phương đã rủ tôi đến thăm họ hàng của cô ấy. Tôi rất vui. Thời gian đó, tôi hay đưa Bình Phương đi chơi, uống cà phê.
Bây giờ Phương đã về Mỹ. Hai chúng tôi chỉ còn cách duy nhất là nhờ đến blog, email để trò chuyện. Tôi tạo cho Bình Phương một nickname ghép từ tên của hai đứa và lập một Facebook để tâm sự.
Cả tôi và Phương đều rất bận rộn. Tuy vậy, cả hai đều cố gắng tận dụng thời gian rỗi để trò chuyện với nhau. Cứ tầm 12h trưa là tôi lên mạng. Lúc đó ở Mỹ là khoảng 1h sáng. Thế mà hôm nào chúng tôi cũng nói chuyện thâu đêm, quên cả thời gian.
Nhớ có lần, khi tôi đang làm việc ở Hà Nội thì liên tục nhận được điện thoại của Phương. Linh cảm cho tôi biết cô ấy đang gặp chuyện gì đó. Và đúng như dự đoán, cô ấy bị đau răng, không thể ngủ được. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn có mặt bên cạnh cô ấy để động viên, an ủi.
|
| Anh rất mong Phương sẽ đón nhận tình cảm của mình. |
Tôi đã 28 tuổi, cái tuổi có thể mơ về một gia đình hạnh phúc. Tôi rất thích đọc những quyển sách nói về cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, Bình Phương vẫn còn quá trẻ, chỉ mới 22 tuổi. Cô ấy lại ở xa nên tôi cũng không dám chắc chuyện tình cảm của hai đứa sẽ tiến triển tới đâu. Chỉ biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng ông trời sẽ phù hộ chúng tôi. Hiện tại, tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói về một tình yêu. Hãy cứ coi đó là một tình bạn tri nhân, tri kỷ. Và trong tương lai, chắc chắn không ai trong chúng tôi muốn đánh mất thứ tình cảm cao đẹp ấy.
Nếu Bình Phương đón nhận tình cảm của tôi, đó thật sự là món quà ý nghĩa trong năm mới mà ông trời ban tặng cho tôi.
Người mẫu Đức Tiến
(Theo Thế Giới Văn Hóa)



